Nỗi lo lắng có thật
Wednesday, November 30, 2005 2:08:00 AM
Cuộc sống đầy rẫy những bất công, dối trá đến trắng trợn, khi đọc bản tin Vn bị xử ép trắng trợn trong môn Vật tôi đã thấm thía điều này. Thật nực cười là ông trọng tài ngừơi HQ xử ép chúng ta ngay lúc đó không thừa nhận lỗi mà đến tận sau đó mới xin lỗi và dùng chiếc đồng hồ để bù đắp. Bù đắp dc ko mối quan hệ của anh em trong khu vực, khi mà Philipines chơi xấu quá rõ ràng, tham vọng đã làm xóa mờ tình anh em khu vực, làm cho nền thể thao ĐNA tụt hậu. Chúng ta đã sẵn sàng hỗ trợ bạn nhiêu để rồi vì một chút tham vọng thành tích đứng đầu khu vực ĐNA-một kvực đang phát triển, mà chúng ta nhận một quả đau, đau từ tim, đau ko vì kết quả mà vì bất công đến uất ức, vì sự dối trá . Nực cười hơn là Thái Lan, khi dùng việc đưa môn này môn nọ vào để uy hiếp, đảo lộn kết quả, thì ra hai năm nữa TL sẽ là chủ nhà, họ có cái quyền cho bao nhiêu môn, bao nhiêu bộ huy chương. Tôi bỗng nghĩ đến hôm nay, chiều nay thần tượng của tôi sẽ bước vào cuộc chiến, sẽ như thế nào đây, nhưng mong rằng chị ấy hãy vững vàng và chiến đấu hết mình.






