Bùn wá, một nỗi bùn từ chính bạn bè
Tuesday, November 29, 2005 4:36:00 PM
Phải bắt đầu một mình thật khó khăn, có những phút giây mình định bỏ cuộc khi chung một tập thể mà chẳng ai tôn trọng và chia sẻ với mình. Nhưng vì thành quả lao động của bản thân, và cả sự hy sinh nho nhỏ của cả nhà, mình đành tiếp tục. Sao có đôi lúc mình cảm giác tuổi trẻ chúng mình lúc nào cũng có cảm giác sờ sợ cái gì? Sao phải sợ, ngay cả yêu cũng sợ? Bạn bè mình sợ điểm số, sợ không được HSG hay ko được hạng nhất, vớ vẩn. Mình mún nói thẳng vào họ nhưng họ sẽ nói mình không đủ tư cách. Mình cảm giác chính mình cũng đang sợ, sợ người khác hạ thấp mình. Mình cảm thấy mình cần thay đổi, đã đến lúc rồi. Mình phải là mình thôi







