Giận chi ai đâu anh? " Tóc ngắn vì em vẫn thích mình xinh tươi với chị em tóc dài" vì " mình em để tóc ngắn dễ thương" nên mới có thể cạnh tranh được với các chị tóc dài đó anh. hi2. Còn lý do thực sự thì :Tại hồi đó tháng 7, nắng nóng mà Miền Bắc lại cắt điện luân phiên nóng quá nên "tóc ko ép thì phải cắt" thôi anh.
Không có đâu anh. em với bồ em ít giận nhau lắm. mà có giận nhau thì em sẽ cắt tóc anh ấy chứ không có cắt tóc em đâu.. nóng giận nhưng vẫn phải tỉnh táo. ko có thì chít ah?
Ối, thế thì ai dám yêu anh chứ? chạy xa hàng km thôi. hèn chi cứ phải đi xem phim 1 mình, rồi ngồi ban công ngắm tóc ngắn tóc dài. . Đáng đời anh.hi2 P/S: mà nghe cứ như là gọt qủa táo, quả đu đủ ấy nhỉ?
Đến tháng 11 chắc tóc chạm vai, còn muốn dài như cái hình avatar này thì chắc phải đến tầm tháng 4 năm tới. Thực ra tớ thích tóc dài lắm nhưng mà tóc tớ là tóc tơ, nhìn cứ lơ thơ như trẻ con ấy, lại còn hoe hoe màu hoa dẻ nữa chứ. Tớ bất lực với mái tóc của tớ: ko thể ép, ko thể nhuộm, ko thể để dài, ko thể làm xoăn,.....hu2.
hi2, tớ cũng thấy vui khi thỉnh thoảng được mọi người khen tóc mềm, không cần nhuộm,... nhưng mà tớ thích có 1 mái tóc dày và khỏe cơ để tha hồ làm các kiểu tóc, chứ chẳng thích đơn điệu 1 kiểu tóc chải xuôi đâu. hu2.
ko, ý tớ ko phải vậy? chưa gì đã giật mình kìa. . ko phải là ko cho mà là chưa cho. private phone number mà public lên đây thì chết ah? . Cứ ra bắc đi, rồi sẽ rủ cả Đình Lâm đi nâu lắc nha. giờ tớ làm ở đâu đó gần chỗ của Đình Lâm ah.
Comments
Marlborofecafe # Monday, October 25, 2010 3:26:39 AM
Giận chi ai mà ngắn đến ngỡ ngàng ...
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Monday, October 25, 2010 3:45:02 AM
Còn lý do thực sự thì :Tại hồi đó tháng 7, nắng nóng mà Miền Bắc lại cắt điện luân phiên nóng quá nên "tóc ko ép thì phải cắt" thôi anh.
Marlborofecafe # Monday, October 25, 2010 3:55:50 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Monday, October 25, 2010 4:01:35 AM
Marlborofecafe # Monday, October 25, 2010 4:03:25 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Monday, October 25, 2010 4:20:26 AM
P/S: mà nghe cứ như là gọt qủa táo, quả đu đủ ấy nhỉ?
Marlborofecafe # Tuesday, October 26, 2010 3:14:42 AM
Vui hay buồn có đơn giản vậy đâu
Nỗi buồn ẩn trong đầu
Ẩn trong quả tim cần cù đập nhịp
Nỗi buồn ẩn đằm vào xương thịt
Nỗi buồn trong tôi là nỗi buồn câm
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, October 26, 2010 4:06:46 AM
Trời Hà Nội hôm nay xám trời lắm,đang chờ gió mùa về. Nghe đông về thấy buồn ghê.
Marlborofecafe # Tuesday, October 26, 2010 4:08:41 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, October 26, 2010 4:08:49 AM
Marlborofecafe # Tuesday, October 26, 2010 4:09:57 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, October 26, 2010 4:22:01 AM
Thực ra tớ thích tóc dài lắm nhưng mà tóc tớ là tóc tơ, nhìn cứ lơ thơ như trẻ con ấy, lại còn hoe hoe màu hoa dẻ nữa chứ. Tớ bất lực với mái tóc của tớ: ko thể ép, ko thể nhuộm, ko thể để dài, ko thể làm xoăn,.....hu2.
Marlborofecafe # Tuesday, October 26, 2010 4:31:00 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, October 26, 2010 4:50:15 AM
Marlborofecafe # Tuesday, October 26, 2010 4:54:38 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, October 26, 2010 4:57:35 AM
Marlborofecafe # Tuesday, October 26, 2010 4:59:08 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, October 26, 2010 6:01:31 AM
Marlborofecafe # Tuesday, October 26, 2010 10:53:30 AM