My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Countdown - Đếm ngược

(Cảm xúc từ tn của một người bạn lớn)
Hồi xưa còn bé, nhớ bài học đếm số từ 1 đến 10. Vèo một cái là thuộc. Cô giáo hỏi: Bạn nào thông minh đã thuộc từ 1 đến 10 giơ tay lên bảng cô cho điểm 10. Mình hăng hái giơ tay, hân hoan khi được cô chỉ định và ấp úng khi yêu cầu của cô là đếm từ 10 đến 1. Mối duyên của mình với đếm ngược bắt đầu từ đó. Nó không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một mối quan hệ. Và có lẽ vì thế mà mình ghét đếm ngược. bigsmile.
Mình đã từng nghe ở đâu đó ai đó nói rằng :"Đếm ngược về phía sau, để bao nhiêu thứ chạy về phía trước". Uh, đúng thật. Đếm ngược - Những con số sẽ lùi dần,lùi dần và song song cũng với việc con số chạy về phía sau thì bao nhiêu thứ sẽ chạy về phía trước. Đơn giản như đèn tín hiệu giao thông: Trong cái ô kính màu đỏ, màu xanh của đèn, là con số đếm lùi của thời gian. Cùng với việc đếm lùi của những con số đó thì người đứng chờ đèn đỏ chuẩn bị xe ở tư thế sẵn sàng đi tiếp còn người ở đèn xanh thì sẽ cố mà tăng tốc hay chuẩn bị dừng kẻo lại mất tiền cho mấy chú công an. Mình đã từng đi qua rất nhiều các ngã tư đèn đỏ. Đã từng lầm bẩm kêu sao mà cái đồng hồ kia nó đếm chậm thế, sao mà đèn đỏ ở đây lâu thê, sao mà đèn xanh ở đây ngắn thế?
Với mình đếm ngược càng làm mình sốt ruột hơn. Nhất là cái thời sinh viên chứ. Suốt ngày thấy deadline. Chạy theo cái deadline mà bở cả hơi tai. Mình ghét đếm ngược.Mình toàn dùng đếm xuôi thôi. He2, sáng nào chẳng đếm từ 3 đến 5 lần từ 1 đến 60 rồi mới chui ra khỏi chăn được. bigsmile. Với mình thì là thế nhưng hình như với mọi người thì khác thì phải. Mình toàn thấy mọi người dùng biện pháp này để chào đón những sự kiện, những thứ quan trọng. Những dứa bạn mình đứa thì đếm từng ngày đến ngày cưới, đứa thì đếm từng ngày đến ngày nhận quyết định đi làm, đứa thì đếm từng ngày chào đón đứa con đầu lòng, đứa thì đếm từng ngày chờ đến ngày người yêu về,..... toàn là những thứ quan trọng với họ cả.
Nói thế thôi nhưng mình cũng đang sử dụng cái công nghệ đếm ngược đó thôi. Blog Opera was fixed và added một số thứ và nhờ có sự đổi mới của Opera Blog mà giờ đây trên Blog của mình cũng chình ình một cái countdown đó thôi. He2. Nhưng đó chỉ là mình sử dụng ứng dụng của blog thôi, nghịch tý cho vui chứ còn thực tế cái sự kiện quan trọng mà mình hằng mong ngóng để cũng bắt đầu tập tọe học đếm ngược chẳng phải cái gì quá to tát cả:Đơn giản là hàng tháng mình đếm ngược đến ngày cuối tháng được lĩnh lương. bigsmile
Thời gian như một dòng chảy. Nó trôi quá nhanh và không ai có thể níu kéo nó quay trở về. Sếp mình luôn luôn hỏi: Em ơi, hôm nay thứ mấy? Sắp hết một tuần rồi ah? Sao mà nhanh hết tuần thế? Nhanh thật. Cái hôm mình mò vào cái ứng dụng countdown là 28 ngày thế mà vèo một cái hôm nay đã chỉ còn 5 ngày nữa. Mình săp già rồi.
Đợt tới có lẽ phải dùng đến countdown nhiều hơn nữa. Vì cứ phải có cái đếm ngược như cái hạn deadline nộp báo cáo thì công việc nó mới chạy được.he2. p
P/S: Cũng thấy sốt ruột dần rồi đó. sad

Ngày xưa - Ngày nayNgày mưa - Random feeling

Comments

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Friday, December 17, 2010 5:29:04 AM

@ Ngốc Xít: Ngẫm lại thì hình như anh nói đúng. Mình là người luôn hấp tấp, nóng vội( từ hồi còn bé xíu cũng đã thế rồi). sad
Nhớ ngày xưa, có người bạn đã từng đếm ngược thời gian từng ngày, từng ngày để mong mình. sad
Giờ đây mình cũng đang sốt ruột mong ngóng một thứ. sad

Jan TownJan1961us Saturday, December 18, 2010 3:26:41 AM

I send to you 'the wish best in Chirstmas and Happy new year' .. and much candies, chocolaties, and flowers, and love my heart's , and so for Your Happy Birth day..

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Saturday, December 18, 2010 3:43:20 AM

@J.T: Many thanks! Merry Christmas to you! Happy New Year! Hope you always happy, successful! smile

HoahuongduongPhamhoahuongduongpham Monday, December 20, 2010 4:53:15 PM

Dem nguoc den Noel thi nhanh hon day Linh nhi?
Hom nao ranh cafe di:D

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Tuesday, December 21, 2010 2:03:47 AM

@VA: Hi2. Tớ biết là cậu đang đếm ngược đến noel mà:D. Nhà cậu mời nhà tớ cafe ah? Ok liền.Mùa đông cafe ấm lắm. bigsmile Có gì cứ pm cho tớ nha.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28