Giận dỗi- Giận thì ít mà.....
Wednesday, May 11, 2011 10:36:46 AM
. Thế mà hồi này, chuẩn luôn là giận dỗi nhau.
. Vì mình giận anh, dỗi anh và anh cũng giận lại mình và cũng hờn dỗi mình. Ôi thật là trẻ con quá! 
Mà chẳng hiểu tại sao lại thế nhỉ? Hồi trước chẳng thèm giận nhau, chẳng thèm cãi nhau, chuyện tình cảm cứ êm đềm trôi qua ngày qua tháng. Hồi này thì nhiều sóng, nhiều gió quá trời. Mà hồi trước có chuyện thì chủ yếu là do khách quan mà nên, còn hồi này lại toàn là tự đôi ta sinh sự. Rõ là kỳ lạ. Lẽ ra thời gian này phải biết tận dụng thời gian chứ nhỉ Sao lại cứ giận dỗi nhau hoài nhỉ? Rất mất thời gian, làm chậm trễ công việc, sứt mẻ tình cảm và làm thay đổi chỉ số cảm xúc đột ngột rất tổn hại thần kinh? Mình cũng hỏi chính mình câu hỏi đó.Mình cũng đã nghĩ thật ngốc ngếch..... Nhưng mà đâu có gì là xấu hoàn toàn đâu? Trong tình yêu đôi khi cũng cần phải giận nhau. Giận nhau để người ta biết quan tâm hơn, hiểu mình hơn và thông cảm hơn. Người ta sai mà cứ im im không nói, không giận, không thể hiện thái độ gì thì sao người ta biết, người ta hiểu, người ta sửa được đúng không? Đâu phải ai cũng là nhà tâm lý học và có một kỹ năng sống trên cả tuyệt vời đâu? Em và anh, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường. Chúng ta yêu nhau nhưng không có nghĩa là hòa hợp nhau về tất cả mọi thứ. Chúng ta có những điểm chung nhưng cũng có rất nhiều thứ khác nhau, chúng ta bù trừ và bổ xung cho nhau thậm chí là vênh nhau để mà oánh nhau chứ chúng ta không phải là 2 bản sao của nhau. Nhưng mà cuộc sống cho chúng ta gặp nhau và yêu nhau nhưng cả hai chúng ta đều có cái tôi để thỉnh thoảng chẳng ai chịu nhường ai quá lâu và giận nhau. Đó là điều tất yếu của cuộc sống. Em biết điều đấy và em cũng trân trọng cả điều ấy nữa. Em trân trọng nhưng lần mình giận nhau, vì nhờ những lần giận nhau đó mà mình hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn. Em chợt nhớ một bài hát(thể loại nhạc thị trường) có tựa gần gần với "Giận nhau làm mình yêu nhau nhiều hơn". Em đã nghe qua bài hát đó rồi, không thể lọt vào list nhạc của em được nhưng cái tựa của nó thì chắc em sẽ nhớ. Vì em thấy nó đúng mà. Giận anh để thấy yêu anh nhiều thế nào và để yêu anh nhiều hơn.
Hôm nọ anh treo status: Giận dỗi--->Giận thì ít mà dỗi thì.... Vâng, em trẻ con mà. Ban đầu em chỉ định giận anh chút chút thôi hoặc là chẳng hề giận đâu chỉ muốn trêu anh chút thôi nhưng mà anh chẳng chịu hiểu em rồi làm em giận thật. Giận rồi thì người ta sẽ dỗi thôi. Em không khóc nhè đâu, em lớn rồi, nhưng mà em vẫn phải dỗi anh chứ? Nhưng mà dỗi anh thì chỉ có em thiệt thôi vì anh có biết dỗ em đâu.Hồi xưa anh còn nhớ mua Cocacola để dỗ em còn giờ thì em dỗi anh rồi tự tìm cách bỏ qua cho anh bởi anh bận rộn quá, nhiều việc quá đến bản thân mình còn không quan tâm được thì sao có thể quan tâm em đây? Vậy nên lần sau rút kinh nghiệm: Vẫn cứ giận anh và dỗi anh để thấy tình yêu của em dành cho anh và để kéo anh về gần bên anh nhưng mà em sẽ chỉ giận một ít thôi và cũng sẽ chẳng dỗi anh nhiều nữa đâu.













Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Monday, May 16, 2011 2:25:34 PM
gakongakon127 # Tuesday, May 17, 2011 3:42:18 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Thursday, May 19, 2011 8:48:54 AM
Hi2. nick name là gà kon và avatar thì so kute!
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Thursday, May 19, 2011 8:55:33 AM
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Friday, May 20, 2011 1:35:14 AM
Quyetforeverquyetforever # Thursday, May 26, 2011 3:35:55 AM
Quyetforeverquyetforever # Thursday, May 26, 2011 3:37:38 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Thursday, May 26, 2011 6:38:26 AM
Quyetforeverquyetforever # Thursday, May 26, 2011 6:49:21 AM