Trí tưởng tượng và Suy nghĩ
Monday, May 30, 2011 7:05:35 AM

Hãy căn cứ vào những bức hình trên để kể nên một câu chuyện ngắn. (Mượn từ đề thi tuyển sinh vào lớp 1 môn "kể chuyện" trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm).
Mình là thế, view không quá 3 giây và đây là câu chuyện của mình: Gia đình nhà gà và gia đình nhà vịt chạy thi. Gia đình nhà vịt bị thua. Và gia đình nhà vịt bị phạt phải cõng gà.
. Mình là thế! Luôn hấp tấp và vội vàng. Và có lẽ do cái máu cá cược trong người sẵn có nữa.
. Anh vặn vẹo mình: Có thấy chạy thi tý nào đâu? Sao em ko nghĩ luôn là Gà và vịt cá cược MU - Barca?
. he2. Bởi vì em không thích bóng đá. 
Còn đây là câu chuyện của anh: Anh và em ngốc chơi với nhau rất thân. Em ngốc rất ham chơi. Một hôm, anh và em ngốc đi chơi,đi tới bãi sông em ngốc không biết bơi. Thế là anh cõng em ngốc bơi qua sông. Qua tới bờ bên kia, em ngốc mắng anh: nước làm ướt chân em rồi
. 
Và đây là câu chuyện của Lady Coder:
Ngày chủ nhật đẹp trời
Gà rủ vịt đi chơi
Vịt vui vẻ nhận lời
Hỏi đi đâu đi mãi.
Vịt và gà tranh cãi
Mãi mới tới bờ sông.
Bỗng chốc gà quay mông.
Lũ gà con khựng lại.
Vươn cái cổ nhìn trời.
Còn vịt con hớn hở
Rủ qua sông ngay thôi
Nơi đó có cả trời
Tha hồ mà tắm nắng
Gà đáp lại không vui:
Bác quả thật khéo quá
Tôi không biết bơi mà
Làm sao qua sông được?
Không sao không sao hết
Vịt nhanh miệng phân bua
Cứ để cho lũ trẻ
Học giúp đỡ bạn bè
Tôi với bác đi đầu
Làm gương cho tụi nhóc.
Written by Lady Coder
Edited by Ngoc xit
CM: Phục chị ấy thật! (bow) Quý cô tóc ngắn, trẻ trung, xinh đẹp, chọn nghề lập trình, thích nghe nhạc rock mà tâm hồn tươi mát thế. Chẳng như bà già khó tính, thích lo xa này chỉ biết nghĩ tiêu cực thôi, để đến nỗi có hẳn 1 cái biệt danh "Super tiêu cực".
Và đây là câu chuyện của Trung sư phọ.

Dễ quá:Có 4 con gà và 4 con vịt, đang đi trên đường, gặp 1 cái hồ. Vì gà không biết bơi nên vịt đề nghị: Để vịt giúp gà qua sông.
CM: Câu chuyện này được sáng tác khi thày ấy mới vừa mới mở được có 1 mắt.
. Tuy nhiên cũng bộc lộ rất chính xác tâm hồn của 1 progammer chuyên nghiệp: cực kỳ thẳng thắn và chính xác, đồng thời cũng bộc lộ tính cách của người Ninh Bình: luôn sẵn sàng đề nghị giúp đỡ người khác nếu khả năng mình làm được. Chẳng thế mà thày ý giúp mình khối việc.
Cám ơn thày nhìu nhìu. 
Còn mọi người, câu chuyện của mọi người là gì nhỉ?
Don't be shy!
. Hãy kể câu chuyện của bạn và tôi sẽ biết bạn là ai.













cualuoichongmuoi # Friday, June 3, 2011 8:43:39 AM
cao phuong nhungphuongnhungcao # Monday, July 11, 2011 7:43:03 AM
Lê Anh Đứclexuandiem # Wednesday, September 14, 2011 1:10:00 AM
Do Tri Khiemdotrikhiem # Wednesday, September 14, 2011 8:45:38 AM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, January 17, 2012 5:18:18 AM
Cùng dắt con dạo chơi
Đến bờ sông mất rồi
Làm sao sang sông nhỉ?
Me vịt liền thủ thỉ
-Anh thì không biết bơi
Hãy trèo lên lưng tôi
Mình cùng sang anh nhé!
-Nếu mà được như thế
cảm ơn chị rất nhiều!
Này này các con yêu!
Xem bố... bơi thuyền nhé!
Lũ gà con thích chí
theo gương bố cùng chơi...
Đến bên kia sông rồi
Chẳng muốn lên bờ nữa./.
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Wednesday, January 18, 2012 3:53:53 AM