Một chút lặng trên phố....
Friday, June 10, 2011 5:08:23 AM
. Một hình ảnh đẹp về một người lao động nhưng đầy xót xa. Đến bao giờ nước mình mới hết cái cảnh người lao động làm việc cực nhọc như thế? Em chợt thấy khóe mắt cay cay.Hình ảnh về những người phu kéo xe khác lại ùa về trong em. Những người lao động chân tay ấy, họ đến từ mọi miền tổ quốc, mỗi người một vóc dáng, một giọng nói, một dáng hình...nhưng tựu chung lại họ đều nghèo khổ và phải làm việc cực kỳ vất vả. Họ - không chỉ là những chú trung tuổi như người đàn ông em gặp sáng nay, họ còn là những cậu thanh niên rất trẻ và thậm chí còn có những người là phụ nữ nữa. Hôm qua, em cũng gặp mấy người ở khúc quẹo gần nhà. Người ta đang kéo xe cát. Họ đi từ con ngõ nhỏ đi ra, còn em và thày Trung đi từ đường chính vào. Con ngõ nhỏ cao hơn mặt đường, và khúc cua dốc. Xe của em vòng vào, cố tránh người ta, người ta cũng tránh em. Thật khổ cho họ quá, họ đang đà dốc, lại cộng thêm lực của xe cát đằng sau. Em cảm giác họ phải bấm thật chặt mười đầu ngón chân của mình xuống đất mới có thể hãm được cái xe khỏi lao vào em. Em nói với thày Trung rằng sao những con người đó thật tội quá. Họ làm việc thật vất vả mà đồng tiền công lại rẻ mạt. Thày không trả lời gì, một con người lao động trí óc như ông ấy chắc đang ngẫm nghĩ trong đầu về cái gọi là giá trị của cái đầu và cái học.....
Em lại nhớ một chú thợ xây hồi xưa xây nhà cho nhà chủ của anh. Chú ấy có một cô con gái thi đại học năm ngoái. Cái thời gian chuẩn bị có điểm đại học ngày nào chú ấy cũng qua nhà hỏi em xem điểm hộ chú chưa? chú kể và hỏi về cô con gái của mình với một vẻ mặt đầy hy vọng, cái hy vọng của một người cha lam lũ lo cho con, mong cho con cái sau này được học hành, để thoát khỏi cái kiếp lam lũ như cha.....Không biết giờ chú ấy thế nào rồi? con gái chú ấy có đi học ở đâu không, chỉ biết rằng hồi đó số điểm của em ấy quá thấp để em ấy có thể bước chân vào giảng đường đại học.....Những con người ấy, đến khi nào họ mới thoát được cái số phận lam lũ, còm cõi đổi sức người, đổi mồ hôi lấy những đồng tiền lẻ đây? Em chẳng thể làm gì giúp được họ, có lẽ là chỉ biết xót xa và thương cảm họ thôi. Cái lặng đến đắng lòng......













Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Friday, June 17, 2011 9:03:25 AM
Than ôi , khi đưa quan tài họ vào mộ thì phải dùng chính cái lao động giản đơn ấy đấy, sao họ không dùng xe xúc nhỉ, liệu họ có dùng văn tế hay kỹ thuật cao để xúc đất lấp mộ không nhỉ? ' Giá trị lao động cần phải được xem xét lại' 1 cách thực sự ,những đặc quyền đặc lợi cần phải bị xóa bỏ thôi.
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Saturday, June 18, 2011 1:21:36 PM
Entry la cam xuc cua e thoi.e chi viet cam xuc trong e,chu e ko suy nghi qua nhieu.viet blog voi e chi don gian la de cam xuc tuon trao.
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Sunday, June 19, 2011 11:10:04 AM
Tường Vidoatuongvi # Monday, June 20, 2011 3:10:36 PM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, June 21, 2011 4:18:33 AM
Jan TownJan1961us # Saturday, June 25, 2011 5:58:47 AM
http://my.opera.com/Jan1961us/blog/2011/06/24/golds
SóngCongnguyen0320 # Sunday, July 10, 2011 1:27:04 PM
AnnAnnChee # Friday, July 15, 2011 8:00:15 AM
Leon Nguyen Dang Bao Trungleonnguyendangbaotrung # Friday, July 15, 2011 10:00:58 AM
minh ko co y noi xau chinh quyen nhung do la su that
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Tuesday, July 26, 2011 5:12:30 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, August 2, 2011 4:50:53 AM
Ngọc Duy Áidoilukhach # Tuesday, August 2, 2011 7:43:13 AM
Rất vui nếu đc kết bạn cùng em.
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, August 2, 2011 8:58:29 AM
Originally posted by doilukhach:
Dạ cám ơn anh, rất vui mừng và chào đón anh tới thế giới opera. Là cư dân opera thì em lớn hơn anh 1 tuổi nha.
Le xuan cuonguseyourhead9x # Tuesday, August 9, 2011 3:59:55 AM
Mưa phốthanhlinhpt # Friday, October 28, 2011 1:34:55 PM
Cuộc sống muôn màu, đâu cũng có những con người lam lũ. Từng thấy những người phụ nữ gầy gò, đen nhẻm phải đi phụ hồ với chồng con, đẩy những xe gạch, xe cát nặng nề và phải lom khom vác đồ, người thân mình cũng như thế nên mới hiểu được họ. Nhờ có họ đời đẹp đẽ hơn nhiều.