Bạn bè
Wednesday, September 7, 2011 5:26:15 AM
K HoangKhanh_sweet_love: nta ko con so trg danh ba
K HoangKhanh_sweet_love: nhug thuoc ko bgio quen
K HoangKhanh_sweet_love: o cho nao cug goi dc
K HoangKhanh_sweet_love: 0985606646
LINH NGAC: ai cơ?
LINH NGAC: uh đúng
K HoangKhanh_sweet_love: dug koi nhi
LINH NGAC: nhưng có bao giowf thấy gọi đâu
LINH NGAC: he2
K HoangKhanh_sweet_love: ko bgio luu so
LINH NGAC: tại số tớ dễ nhớ
K HoangKhanh_sweet_love: nhug HDK rat nho qkhu
K HoangKhanh_sweet_love: ko bgio quen
K HoangKhanh_sweet_love: so xau cug nho dc het
K HoangKhanh_sweet_love: qtrong co gan no vao cai gi do de nho ko
K HoangKhanh_sweet_love: teo DK goi luon nhe
K HoangKhanh_sweet_love: heeeeeeeeeeee
Bạn bè - không phải lúc nào họ cũng hiện hữu bên bạn. quan trọng là.... ^^
Tớ cũng thế, tớ không bao giờ quên quá khứ. Làm sao mà quên được cậu cơ chứ? cậu là nột nét sáng trong và tươi vui trong cuộc sống của tớ kia mà.
Cái ngày mà chúng ta gặp nhau, hai đứa còn thật trẻ (trẻ con) cậu nhỉ? Tớ là cô bé sinh viên năm nhất lơ ngơ ở đất Hà Nội đông đúc, xa lạ.
còn cậu là sv trường CN gần nhà chú tớ. Hôm tớ gặp cậu, tớ mệt mỏi và lích kích bao nhiêu đồ đạc và điểm nhấn chính là cái vali lèn toàn sách nặng đến kinh khủng mà sau đó là cậu xách hộ tớ về. Nhờ có tắc đường mà tụi mình quen nhau. 
Ngày ấy tớ ở nhà chú đi học xa, một tháng 2 lần tắc đường, xe 32 quay đầu ở cuối Nghĩa trang Mai Dịch. Điều ấy đồng nghĩa với việc tớ 1 tháng 2 lần đi bộ tù nghĩa trang Mai Dịch về Nhổn. Và hôm tớ với cậu gặp nhau cũng lại là một hôm như thế. Nhưng có một điều khác biệt đó là hôm đó tớ có rất nhiều đồ và tớ chán nản định bụng chờ xe bus còn cậu cũng là sự khác biệt khi mọi lần tắc đường cậu đi chơi chờ cho đường hết tắc rồi về thế mà lần ấy lại rủ tớ đi bộ về. he2. và đương nhiên là cậu chính là người giúp tớ xách cái vali sách công kềnh rồi. hi2. Chẳng nhớ hôm đó bọn mình tám với nhau những gì nhỉ? nhưng tớ chỉ nhớ là bọn mình tám với nhau quên cả thời gian và mệt nhọc đến nỗi mà chặng đường gần 5 -6km mình đi loáng một cái là đến nơi. Tớ nhớ cậu chào tớ về rồi chỉ một loáng sau thấy có tiếng gọi quen quen. Và người gọi tớ không phải ai khác chính là cậu- Cậu ra để xin tớ số dt.

Bọn mình đã có một thời gian rất ngắn thôi nhưng thật vui phải không cậu? Rồi nghỉ hè, rồi tớ chuyển nhà rồi nhiều thứ để rồi tớ và cậu mất liên lạc với nhau.

Rồi nhân duyên gặp lại. Mình lại gặp nhau, và cái lần gặp lại chưa đầy 2 phút ấy chỉ kịp biết rằng mình học chung trường DH (VNU- cậu là Công Nghệ còn tớ là Ngoại Ngữ) và cậu có số dt của tớ mặc dù trong tay chẳng hề có mẩu giấy, chiếc bút hay bất cứ thứ gì lưu lại được.

Rồi trái đất tròn, cậu lại quen bạn DH ở trường PD của tớ. hi2. Rồi tình bạn của tụi mình có lúc thăng, lúc trầm, rồi thời gian cứ thế trôi và giờ mỗi đứa một nơi, dù không còn thường xuyên liên lạc nhưng chắc chắn câụ và tớ chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau phải không? Cậu sẽ luôn ở mãi trong một miền ký ức của tớ. cám ơn cậu.
Bạn bè - không phải lúc nào họ cũng hiện hữu bên bạn. quan trọng là.... ^^













JT90JT90us # Wednesday, September 7, 2011 7:26:45 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Wednesday, September 7, 2011 9:28:21 AM
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Wednesday, September 7, 2011 12:02:04 PM
JT90JT90us # Thursday, September 8, 2011 2:29:50 PM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Friday, September 9, 2011 2:26:38 AM
Jan TownJan1961us # Friday, September 9, 2011 4:47:06 AM
PTh90.PThai90 # Friday, September 9, 2011 1:21:50 PM
Quyetforeverquyetforever # Friday, September 16, 2011 2:49:06 AM
chúc mừng nhé ! trong thời buổi này , nếu nhớ đến nhau thì việc liên lạc cũng chẳng hề khó chứ đâu phải chịu cho tình bạn chỉ trong miền ký ức phải không !?
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, September 20, 2011 1:59:14 AM
Quyetforeverquyetforever # Tuesday, September 20, 2011 2:19:04 AM
Originally posted by duongthithuylinh:
.. thì thui nâng cốc dzị
lâu những cũng vẫn nhớ đến nhau mà tham nhà mà
Tường Vidoatuongvi # Friday, September 23, 2011 5:37:44 AM