Định mệnh
Thursday, October 6, 2011 6:49:06 AM
Anh gửi cho em bài hát ngày xưa mình hay nghe- một bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu và đầy ý nghĩa. Bản này anh gửi có những pic slide rất đẹp, rất dịu dàng, rất nên thơ, nó gợi cho em một cảm giác gì đó về một xứ sở cổ tích, thần tiên và bản youtube này còn cả lyric nữa. iu thía.
Em nghe đi nghe lại bản nhạc này, save nó vào Bookmarks. Kể từ hôm anh gửi đến giờ ngày nào em cũng mở nó ra để xem ngắm, để lắng nghe và để ngân nga. Và em rất thích, rất thích câu hát "because i believe that destiny is out of our control" - Vâng, bởi vì anh tin nó là định mệnh. Và em cũng tin rằng chính là Định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau để "love with all the heart and soul".
Em đã xâu chuỗi mọi thứ lại và em thêm tin tưởng vào điều này cũng như vào tình yêu của chúng ta anh ạ. Từ cặp cô dâu, chú rể Việt mà anh được tặng hồi anh tham gia ngày hội sách. Rất rất đông người tham gia phải không anh? Nhưng chỉ có một cặp uyên ương duy nhất phải không anh? Và trong lúc bốc thăm để chọn người may mắn nhận được phần thưởng cặp uyên ương đó anh đã nghĩ đến em và cầu mong mình sẽ nhận được món quà đó phải không anh?
Từ lần anh đột ngột về Ninh Bình vì em giận anh. Em tắt máy. Anh một mình chạy xe từ 12h trưa về Ninh BÌnh. Không hề có trong tay một dòng địa chỉ hay gì cả. Chỉ là những thông tin có được qua những lần em kể với anh về nhà em về Ninh Bình. Đơn giản chỉ là nhà em gần một cái núi, nhà em ở trung tâm thành phố Ninh Bình, có gần một cái cầu, nhà em có 1 chị gái tên là Huyền làm công an, có một anh trai tên là Đức là bộ đội. Chỉ thế thôi mà anh tìm ra nhà em. Và cũng là run rủi trời xui nữa nhé. Chiều đó chị Huyền rủ em lên Hà Nội cùng chị. Ban đầu em muốn đi chơi cùng chị cho khuây khỏa thì mãi mẹ chẳng cho em đi. Đến lúc mẹ đồng ý cho em đi cùng chị thì em lại không muốn đi nữa, Có điều gì đó thấp thỏm và em đã quyết định ko đi. Vì vụ này mà lúc em đưa chị ra bến xe chị mắng em là con hâm, làm chị chờ bao lâu. Và sau khi đưa chị ra bến xe, em cùng mẹ nấu nấu cơm ở sân em chợt nghe mẹ nói sao có một cái thằng nó đi tìm nhà ai mà từ chiều đến giờ nó lượn qua đây mấy lần rồi. Chột dạ. Em nhìn ra ngoài đường và thấy bóng anh lướt qua. Em nhận ra là anh đấy. Cái balo FPT kia, cái dáng hình kia dù là lướt qua mắt em với tốc độ của ánh sáng thì em cũng nhận ra - Đó là anh. Em lật đật chạy vào bật dt lên và nhận được tn của anh: Anh mua kem cho em nhé. Và đó mãi là một kỷ niệm ngọt ngào với em.
Rồi đến đồng tiền may mắn ở đền Thái Vi lần đầu tiên anh về Ninh Bình đi chơi Tràng An cùng các anh chị và cháu của em. Mình chẳng chuẩn bị gì cả, chị Huyền đưa cho em một tờ tiền đỏ (500d) để em chạm vào cột rồng xin về may mắn, an lành, thành công và hạnh phúc. Tờ tiền ấy cũ ơi là cũ, xấu ơi là xấu ý nhưng 3 số cuối của tờ tiền ấy lại là ngày tháng sinh của anh (905). Ngôi đền ấy tục truyền là thiêng lắm. vậy là mình lại một lần nữa có duyên phải không anh?
Và tấm bằng đại học của em nữa. Thành quả có được sau những năm ăn học, tấm vé đầu tiên để em vào đời.Nó mang trong mình mooth ký hiệu số và cái số hiệu ấy toàn là số điện thoại của anh (3269 và 2369)
Và cả giấc mơ đêm hồi hôm của em nữa. Em mơ anh về. Em chẳng tin và em chỉ coi nó như một giấc mơ vì mấy hôm rồi em mệt mỏi mà thôi. Nhưng mà ngay hôm sau anh thông báo với em rằng anh sẽ về. 1 tuần nữa thôi anh về rồi, em không còn phải chờ đến cuối tháng 11 hay tháng 12 nữa đâu.
Giờ đây, khi em ngồi phiêu cùng bản nhạc và những suy nghĩ trong em về Định mệnh, về duyên phận của đôi ta thì cũng là lúc thời gian đếm ngược của em trôi về mốc 60h. Chỉ còn 60h đồng hồ nữa thôi ta sẽ gặp lại nhau sau 5 tháng xa cách. Một cảm giác hồi hộp, xa lạ mà thân quen quá đỗi. Vui quá là vui. Hà Nội đang mưa anh ah, nhưng rồi mai kia trời sẽ nắng mau thôi, để em đón anh về, cho niềm vui trọn vẹn. ^^
Em vui.Mọi người có thể nhận thấy niềm vui của em qua nét mặt, qua giọng nói, qua cái sự lí lắc đến vô tư của em. Em thấy mình như là chú bé Lượm trong thơ Tố Hữu ấy. Tíu ta tíu tít, chỉ còn thiếu mỗi nước em nhảy chân sáo nữa thôi anh ah. ^^
Em vui, em mong, em mơ, em tin tưởng và em hạnh phúc anh ah. I
U, EVERYDAY I LOVE YOU












Đỗ Quốc Thịnhthinhdq84 # Thursday, October 6, 2011 3:55:38 PM
bidong nguyenbidonguyen # Sunday, October 9, 2011 10:57:46 PM
Schiller - I Will Find You
bidong nguyenbidonguyen # Friday, October 14, 2011 1:18:52 AM
bidong nguyenbidonguyen # Thursday, October 20, 2011 10:37:35 AM
Điều giản dị
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Friday, October 21, 2011 7:53:57 AM
bidong nguyenbidonguyen # Saturday, October 22, 2011 12:17:40 AM
Mot Thuo Yeu Nguoi, To Chan Phong
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Saturday, November 5, 2011 3:18:51 PM
http://my.opera.com/phamthai1961vn/blog/2011/11/05/n hoặc
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL91748EFD47A0F6F9&hl=en_US
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Monday, November 7, 2011 9:23:26 PM