Một tháng - ta lại gần bên nhau.
Wednesday, November 16, 2011 10:09:36 AM
Đầu tiên là anh về, thứ 7 mưa dầm dề, cả tuần ấy mưa, đi đón anh về mưa lạnh kinh khủng nhưng mà vui ơi là vui. Chẳng thể nào mà diễn tả nổi cái cảm giác của em lúc ấy.
Hôm sau chủ nhật là anh ngủ nướng, là sắp xếp đồ cho anh, là qua nhà chú em ăn trưa, là cùng anh ngồi xem ảnh và video sn bé Đạt;là những líu lo về những sự kiện mà anh bỏ lỡ trong thời gian anh ở Sài gòn; là buổi tối đi xem phim hay ơi là hay, Thanh Xà - Bạch Xà , một bộ phim xúc động về tình yêu; là khám phá thú vị về hàng ghế cuối cùng ở phòng chiếu số 2 rạp Ngọc Khánh.

Là ngày thứ hai đầu tuần cũng là ngày đầu tiên trở lại của vp Hà Nội. Một ngày thật đáng nhớ anh nhỉ? Nhớ lại cái hình ảnh anh chờ em ở bùng binh Mỹ Đình em vừa thương lại vừa buồn cười.
Rồi tiếp đó là một buổi tối offline bi-a với a Giang vẹo. Em lập kỷ lục bằng vụ 1 cơ/5 trái/40 points. Thích thế.
Là vụ ăn lẩu vịt măng chua ngon tuyệt với thày Ngọa Long và bạn Tâm TK để tạm biệt cái nickname Linh Lọ Mọ của bạn Tâm sẹo vì em đã có anh, vì em đã không còn phải lọ mọ, đi về một mình.
Là bữa tối đạt kỷ lục về độ thập cẩm của em với đồ ăn vặt và phim hài không thể không cười ra nước mắt với Hồng ỉn (súp gà, khoai chiên, nộm đu đủ bò khô, cút lộn và ốc) hix2. và phát hiện mới về sự mù đường của em ỉn béo. he he.
Là vụ playoff đế chế của các anh, và bữa lẩu cay đến độ em phải dùng đến 2 chai nước cam.
Là viếng thăm vợ chồng Hương - Minh, là lần đầu tiên em cùng anh xem bóng đá, là chiến thắng quá hay của Arsenal trước Chelsea.
Là những trận bóng mà em say mê hơn, và hô to hơn khi hậu vệ cánh như anh ghi bàn.
Là bữa tụ hội cùng hội hâm điên P8 - một bữa vịt khá ngon, và một bữa karaoke đầy thú vị.Những lời hát thay cho lời muốn nói. Em rất rất thích nghe anh hát, anh à. Nhớ bài hát " Người đến từ Triều Châu" anh làm em ngượng đỏ mặt còn bọn nó thì tha hồ hú hét. hix2. Nói thật, tuy ngại nhưng mà trong lòng em vui lắm đó.
Là bộ phim " Những cây cầu quận Madison" đầy xúc động và sốt ruột. Giờ nghĩ lại vấn thấy ghét anh lắm lắm.
Là những chuyến đi về Ninh Bình, Hải Phòng và tiếp tục hành trình đi về nơi đó đến hết cả cuộc đời.
Là nhiều thứ lắm, là những niềm vui, là những hạnh phúc bình dị và giản đơn, là dịu dàng chăm sóc, là hờn giận vu vơ, là "ghét anh", "ghét em", nhưng hơn tất cả là mỉm cười hạnh phúc.
P/S: Chung quy lại thì anh về làm đảo lộn cuộc sống của em. ^^ . Ghét anh!













bidong nguyenbidonguyen # Friday, November 18, 2011 1:10:57 AM
When it rains it pours
PTh90.PThai90 # Saturday, November 19, 2011 2:46:27 PM
HoahuongduongPhamhoahuongduongpham # Thursday, November 24, 2011 1:52:25 PM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Friday, November 25, 2011 2:45:43 AM
Công ty Dịch vụ trực tuyến 3Cdotcom3cdotcom # Friday, December 9, 2011 9:48:49 AM
bidong nguyenbidonguyen # Monday, December 26, 2011 1:53:47 PM
Happy Holidays
vietlinhvietlinh2010 # Friday, December 30, 2011 1:37:38 AM