My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Ngày cuối cùng của năm

Ngày cuối cùng của năm là thế này sao? Buổi tối tất niên hôm qua, đầy ấp ủ, dự tính vui vẻ cho một ngày làm việc chóng qua, cho một buổi tối đi phố Hoa trên phố cổ, ăn bún chua 22A Hai Bà Trưng, đi mua tặng anh cuốn sách bù vụ 31/12,gặp Trang tồ cho nó bớt kêu gào tủi thân, qua chợ đêm mua lấy một cái gì đó cho mùa thêm ấm áp và một chuyến vê quê mang tính bước ngoặt cho quan hệ của hai đứa.
Cái gì trong dự định cũng thật là hay, nhưng mà thật đúng là " 30 chưa phải là Tết". Mình thấy cái năm 2011 này của mình thật là điên. Rất nhiều việc cứ thấy sắp ok đến nơi rồi thì lại bất ngờ bị fail tại đúng " the last minute". Sếp cũ của mình hay nói câu " I don't want to wait for the last minute". Mình bị ám ảnh bởi cái " the last minute". Và giờ nó lại càng thêm ám ảnh mình. " Vào giây phút cuối cùng, mọi thứ thay đổi và bạn đã thua". Sự thất vọng và cơn sock vỡ òa ra. Cuộc sống vốn đã phức tạp nay lại càng phức tạp hơn. Phải tự gồng mình dậy mà cố gắng thôi, tự an ủi mình rằng " mình vẫn còn hạnh phúc chán so với khối kẻ khác". Thôi thì cứ cố gắng mà AQ bản thân mình đi, cố mà suy nghĩ lạc quan" đi.Cuộc sống không phải là đơn giản, và chiến đấu với nó mới là hạnh phúc.
Cái năm thất vận 2011 cũng sắp hết rồi, chào mi. Ta mong mi mau mau trải qua nốt cái thời khắc cuối cùng áy đi, để ta đón năm mới. HY vọng năm mới, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Mình có niềm tin, và rất tin tưởng vào năm mới với những dự định mới.
Chào mi nhé, chào 2011 nhé. Tạm biệt, đi đi và đừng có vương buồn lại cho ta nữa.
Chào đón 2012!wizard Chúc mừng năm mới!

Một tháng - ta lại gần bên nhau. :)Ngày hạnh phúc

Comments

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Saturday, December 31, 2011 8:49:16 AM

Cuộc sống thật sự rất phức tạp !!!
.
Quá êm đềm thì nhàm chán
.
Nhiều sóng gió thì nản lòng
.
Quá hạnh phúc thì ỷ lại
.
Lắm bất công thì oán trách cuộc đời
.
K vui . . . K buồn . . . K sướng . . . K khổ thì tâm lại bất an
.
Chẳng biết lý tưởng sống nằm đâu ???
.
Chỉ có 1 điều đơn giản mà đôi khi lại lãng quên :
.
.
.
.
Được sống đã là hạnh phúc ♥....

Và như thế là ta đang hạnh phúc. ^^. Sao lại phải buồn đau?

ngaythangnamngaythangnam97 Sunday, January 29, 2012 1:59:19 PM

rat vui duoc lam quen voi em!
chi lay chong roi theo chong sang Reunion. O day buon qua em a. Chi chua biet noi tieng Phap, dang tu hoc. Em hoc tieng Phap bat dau the nao? chia se voi chi voi. hoi pho thong chi hoc tieng Anh. Tieng Phap voi chi kho qua! Cuoc song noi xu la, buon lam em, Gio chi mong sao duoc ve Vn song luon.
Nam moi chuc cho em co duoc moi uoc muon nhe!

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, January 30, 2012 8:43:54 AM

@ ngaythangnam: chao chị, dạ. em bắt đầu học tiếng Pháp hồi lớp 10 ạ. Ko biết chị học đến trình độ nào rồi? Có gì chị em mình cùng trao đổi. Chị ở bên đó là một môi trường rất tốt để học mà. Chắc chị giao tiếp rất khá phải ko? Chị cứ tự tin lên nhé. Chúc chị một năm mới an lành, hạnh phúc.

Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn Wednesday, February 1, 2012 8:57:42 AM

- 1 list nhac tang ban smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28