Ngày hạnh phúc
Friday, February 3, 2012 4:32:56 AM
Một bước ngoặt lớn cho gia đình lớn của mình và cho chính bản thân mình. Anh trai đã cưới vợ. Thế là bố mẹ đã có được một cô con dâu, và còn sắp có cả cháu nội nữa chứ. 10 năm sau ngày chị gái lấy chồng, đã lại có sự kiện đặc biệt trong gia đình. Hy vọng việc này sẽ làm thay đổi cái nếp sống êm êm của gia đình mình trong cả thập kỷ nay.
Bản thân mình cũng thế. Cũng là 1 bước ngoặt lớn. Năm 2012 này, mình sẽ ko còn là thành viên hội HDT nữa. Mình gia nhập vào hàng ngũ những cô vợ trẻ và có khả năng cũng sẽ gia nhập đội ngũ những bà mẹ trẻ luôn nữa. Có khả năng lắm, nhà nhà, người người thích Rồng Vàng mà.

Mùng 6/1 âm lịch, gia đình anh sang làm lễ với tổ tiên đón mình về. Các cụ xem bảo ngày 6 đẹp. Mình chẳng biết về cái phần kia đẹp thế nào nhưng thấy hôm đó đúng là ông trời cũng ủng hộ thật. Mấy ngày Tết, ngày nào NB cũng mưa lạnh, có hôm mưa cả ngày, hôm nào không mưa cả ngày thì cũng mưa đến tận trưa. Ấy thế mà cái hôm mùng 6 ấy, mới 8h trời đã tạn ráo, khô thoáng rồi. Hi hi, ông trời cũng thương tụi mình đây mà.
Rồi lại còn vô cùng đặc biệt nữa nhé. Hôm ấy cũng chính là ngày kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ mình. Thiệt là một điều may mắn. Dù rằng bố mẹ mình đôi lúc cũng "thế này thế kia" nhưng mà đánh giá, tổng kết lại thì "cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng là 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững". Hy vọng cuộc hôn nhân của mình cũng thế. ( Cái này ko chỉ là hy vọng thôi đâu nhé, mà là tin tưởng luôn đó)

Mùng 7/1 âm lịch tức 29/1 dương lịch là ngày đi chụp ảnh cưới. Đúng là 1 happy day. Ông trời lại một lần nữa ủng hộ đôi mình. Tối mùng 6, từ HP gọi điện cho ông thày Ngoa Long hỏi thăm về tình hình thời tiết. Ổng bảo HN đang mưa rét lắm con ơi làm mình lo chết. Ấy vậy mà 7h sáng hôm ấy đặt chân đến HN. Đường khô ráo, trời quang, hửng ấm. Ui, thích thế cơ chứ. Hí hí. Ông trời ủng hộ đôi mình.
Chụp ảnh cưới quả thật là một việc làm đầy cảm xúc. Từ căng thẳng làm theo chỉ đạo của anh thợ chụp ảnh để tạo dáng ( thấp cằm, ngẩng mặt, ưỡn ngực, mở vai, khép vai, xoay, nhìn,....), đến cười rách cả miệng ( vì buồn cười quá ko chịu được mà cười hoài cả buổi chứ hổng phải "nhe răng" theo lệnh của anh thợ chụp ảnh nhé). Vui thật là vui, vừa thấy vui vừa thấy lạ. Anh thợ ảnh toàn bảo " hai vợ chồng...., hai vợ chồng....." Mình nghe chưa quen, thấy lạ lạ sao ấy. Hi hi.
Và kết quả của ngày hôm ấy là đã thêm 1 cái tick vào list việc phải làm, là háo hức xem ảnh hậu trường do cô em họ và thày Ngọa Long take hộ và một thân thể rã rời cục bộ, một chút thư giãn khi ở cửa hàng gội đầu và một điều đặc biệt anh dành tặng mình hơn hẳn mọi món quà. Chẳng là 29/1 cũng là sinh nhật mình mà.Việc chụp ảnh cưới bận rộn. Chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến sinh nhật, đến quà cáp, đến kỷ niệm. Nhưng mà việc "thay vì ở nhà nghỉ cho đỡ mệt thì anh đã bất ngờ xuất hiện ở quán em gội đầu" hơn hẳn tất cả mọi thứ anh ak. Em thực sự bất ngờ và hạnh phúc. À, cả ngượng nữa. Tại trong lúc em nằm ngoan cho bạn ấy gội đầu cho em, em đã kể với bạn ấy vê chuyện ty của chúng ta để động viên bạn ấy thêm tin tưởng và ty mà chẳng hề hay biết là anh đang ngồi bên em tự khi nào. Chỉ đến khi em ngồi dậy ra sấy tóc thì mới mắt tròn, mắt dẹt. Hí hí. Em vui vô cùng a Ngố ạ. Và em đảm bảo là mấy bạn ở hàng cắt tóc đấy ghen tỵ với em đó. Chẳng cần hoa,chẳng cần quà, chẳng cần này nọ. Chỉ cần thế thôi anh ạ. Em chẳng cần anh lãng mạn "tặng hoa dưới mưa để rồi cảm lạnh" đâu. hi hi. Cám ơn anh. Vote cho anh. Anh hơi bị " không lãng mạn, chẳng biết quan tâm" nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ biết làm em xúc động đến vô cùng. Love U!
Ah, mà cái hôm chụp ảnh cưới đấy, group của mình có lẽ là group đông nhất. Vì ngoài cô dâu, chú rể, thợ trang điểm, làm tóc và thợ chụp ảnh ( như bao đôi khác). Group mình còn có tận 2 người đi theo hỗ trợ cảnh hậu trường và 1 nhóc tì kháu khỉnh ( con chị trang điểm). Bé trai nha, ngoan ơi là ngoan ấy. Đi theo mẹ đi làm mà chẳng khóc, quấy tẹo nào. Iu lắm. Mà kể cũng lạ. Hồi này mình toàn được gặp bé trai thui. Hôm đi mua chăn đệm cũng thế. Nhà chị ấy có 1 nhóc trai. Chẳng hiểu sao mình vào xem, mua đệm tý thui mà nó cứ theo mình. Nó đến sờ tay, sờ mặt minh, xỏ giầy của mình và lúc mình về còn cho mình quả quất nó vặt trên cây nhà nó nữa chứ. Hí hí, các cụ nhà mềnh là thích quý tử Nhâm Thìn lắm ý. Hi vọng có được cái hơi may của mấy nhóc cho cả nhà mừng.

Ngày trọng đại sắp đến gần. Các công việc trước Tết chưa làm được, rối tinh tang hết lên, Về nghỉ tết lên cứ tà tà thế mà cũng cứ đâu vào đó. Mọi việc cho đến giờ phút này thấy là khá ổn rồi. Chẳng bù cho hồi trước cứ cuống quýt, lo lắng. Mềnh đúng là chuyên gia "lo bò trắng răng".

Haizz, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ok thui mà. Cái quan trọng bây giờ là giữ gìn sức khỏe. Hí hí, các cụ dặn mình cái vụ này kỹ lắm nên mình triệt để chấp hành.
Đã trải qua rồi cái cảm giác háo hức. Giai đoạn này đang binh tĩnh đến lạ. Hi hi, rồi sẽ quen thôi. Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi mà. Cuộc sống mới ơi, tớ đã sẵn sàng rồi. Smile and Happy














Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Friday, February 3, 2012 12:07:41 PM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Saturday, February 4, 2012 1:48:36 AM
Jan TownJan1961us # Monday, February 6, 2012 5:00:37 AM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Saturday, February 11, 2012 12:08:29 AM
Wu668labatluong11026668 # Friday, February 17, 2012 5:37:54 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Friday, February 17, 2012 8:07:01 AM
Marlborofecafe # Wednesday, February 22, 2012 3:11:07 AM
Người bạn lâu ngày , bây giờ vẫn khỏe chứ. hết tháng này mình ra hà nội .
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Wednesday, February 22, 2012 4:03:06 AM
Marlborofecafe # Wednesday, February 22, 2012 4:31:01 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Wednesday, February 22, 2012 4:39:31 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Wednesday, February 22, 2012 7:04:35 AM