My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Đám cưới - Những ngày đầu tiên - Trăng mật-Sapa- Valentine

1. Đám cưới.
Đám cưới, thật mệt, thật nhiều việc phải làm nhưng cảm giác hạnh phúc làm mình chẳng còn thấy mệt mỏi hay giá rét. Cái buổi tối hôm thứ 6, NB mưa và lạnh khủng khiếp. Tiếp đón bạn bè, rồi dọn dẹp đến mệt nhoài ấy thế mà đêm ấy cũng chẳng ngủ được là bao. Cái cảm giác hồi hộp, không biết ngày mai thế nào, rồi mộng mị đủ thứ linh tinh làm mình chẳng ngủ được. Ngẫm thấy cái câu " cô dâu sắp về nhà chồng" thấy thật đúng. he he. mình bạo dạn thế rồi mà vẫn còn hồi hộp đến muốn chết. bigsmile. Mãi mới lim dim dc 1 tý thì thấy mẹ dậy, cố dỗ mình ngủ đi cho đỡ mệt thế mà cũng chỉ được thêm 30 phút. Lập cập dậy ăn tạm lưng bát cháo rồi đi trang điểm. Rét run vì mưa và gió lạnh. Đã thế lại còn phải đứng chờ ngoài hiên mất gần 30 phút. May mà Cường hâm nó nhất định ở lại chờ mình vào trong tiệm rồi mới về chứ nếu nó nghe lời mình thả mình ở cửa rồi về luôn thì chắc mình chết vì cô đơn và lạnh giá giống cô bé bán diêm quá. Hix2.
Cái chị trang điểm đó trang điểm cho mình chẳng đẹp gì cả, mặc váy cho mình cũng thế. Mình chẳng ưng ý tẹo nào. Thật đúng là cửa hàng lớn ở NB chỉ được cái đắt còn dịch vụ thì chẳng bằng 1 cửa hàng nhỏ nhỏ ở HN. Họ trang điểm rõ lâu mà chẳng đẹp, trông mình đanh đá và như con hề ấy ( mặt trắng toát,hai má tròn ủng, hix2) chẳng bù cho hôm đi chụp ảnh cưới vèo vèo có 1h là xong toàn bộ, đơn giản mà lại đẹp. hix2.
Hồi hộp, hồi hộp kinh khủng, cái lúc nhà anh vào đưa lễ, cái lúc em ở trong phòng, anh ngoài rạp chờ các cụ cao niên nói chuyện. Cái lúc chú chủ hôn hỏi anh cảm giác thế nào trước khi vào trong dắt em ra hôn trường, tim em đập thình thịch. May mà có 2 đứa bạn ngồi bên hỏi chuyện em làm em dễ chịu hơn. Rồi cái lúc ở ngoài hôn trường nữa. Mặt em nóng kinh khủng, vừa vui, vừa ngượng, vừa hồi hộp. Rồi lúc chụp ảnh kỷ niệm, bố mẹ, anh trai trao quà kỷ niệm. Hí hí, cái lúc đấy thì bình tĩnh hơn rồi, ít ra là cũng đã ngồi dc 1 lúc để lấy lại bình tĩnh rồi nên thấy mình như là minh tinh màn bạc ấy.p.
Rồi cái lúc anh dắt em ra xe, bước ra khỏi cái cổng rạp cưới, tự dưng thấy hụt hẫng, sao mà nhanh thế, vậy là mình rời khỏi nhà mình sang nhà chồng rồi sao? Em không khóc nhưng thấy sao mà quá vội, lại theo phong tục HP, mẹ anh chẳng đi đón em. Thế là có mỗi mình anh dẫn em đi. Em chực ngoái đầu quay lại chợt nhớ lời con bạn lúc nãy nói là bước ra là ko được ngoái đầu lại đâu nhé. Ui, cái cảm giác lúc ấy thật khó chịu, may mà nó chỉ thoáng qua trong giây lát vì mình đã kịp tự nhủ mình: Bình tĩnh, mình về với anh cơ mà.Hix2.
Rồi sau 3h trên xe, mình cũng về đến nhà. Lên bái tổ tiên, lúc nghe bác Việt lầm rấm khấn tổ tiên, em lại hồi hộp. Hix2. Thế là lại 1 nghĩ lễ nữa đã được mình làm xong. Tiếp theo là em đi tìm mẹ. Mẹ trốn ở chỗ dễ quá, em chẳng mất công tý nào. Chỉ cần bước ra khỏi phòng thờ, vén tấm rèm che lên là thấy mẹ ở trong đó. Cái giây phút tìm mẹ đó thật lạ. Em mở rèm ra gọi: Mẹ. Tiếng mẹ đầu tiên nên hơi ngượng nghịu và nhỏ. Mẹ nắm lấy tay em và đáp lại: Con. Giây phút đó thật xúc động. Vậy là em đã có thêm 1 người mẹ. Phong tục con dâu đi tìm mẹ chồng ấy thế mà lại hay. Hi hi.
Bái tổ tiên xong rồi, tìm được mẹ rồi, anh dắt em lên phòng cưới. Phòng mà bố gọi là " phòng hạnh phúc". Hôm đó lạnh mà em thấy ấm áp quá trời.
Và cũng đến lúc mình ra hôn trường làm lễ. Và cũng đến lúc cử hành hôn lễ. Sampanh đã nổ, rượu mừng cũng đã tràn ly. Và rượu cũng đã cạn, từng lời chúc phúc của mọi người cũng đã đến với chúng ta. Vậy là đã xong, đám cưới thật vui. Cám ơn mọi người đã đến chung vui cùng chúng ta. Lúc nhà gái lên xe đi về,em lại thấy ngậm ngùi. Hix2. Em bảo anh: Còn có mỗi mình em, hu hu. Anh bảo: Còn có anh mà, còn bao nhiêu người mà. love
Đám cưới xong, anh chở em về bằng chiếc xe đạp của mẹ. Hi2, cứ như là trẻ con ý, lãng mạn style- anh hay thường nói thế. Còn em thì thấy vui thật vui và cảm giác còn như là được giải thoát ấy vì lúc ấy đôi chân em đã mỏi rã rời, em chỉ muốn mau mau về nhà thay váy áo, đi rửa mặt, gội đầu. ke ke.
Về đến nhà thì họ hàng cô bác về hết, em chẳng gặp được ai, chào được ai. Chuẩn bị ăn cơm thì em nhận được dt của đứa bạn. Anh xung phong đi đón vc nó. Hi2. Vui quá. Sự xuất hiện của nó cùng người ấy. Mình chẳng tin, nhưng đó là sự thật. Bạn ĐH của mình, ko dám gọi là thân nhưng cũng là quý. Bận rộn thế, xa xôi thế nó vẫn về với mình. Dù lúc nó gọi cho mình để hỏi nơi xuống ở HP đã là lúc hôn lễ gần xong. Dù nó biết lúc nó về với mình thì tiệc cưới tàn lâu rồi. Ấy thế mà nó vẫn về. Chẳng cần quà mừng cưới, sự xuất hiện của nó, tấm lòng, tình cảm của nó là món quà lớn nhất với mình rồi. Cám ơn mày nhé, Thảo Thanh.
Đám cưới- thật là một sự kiện trọng đại của cả đời người. Bao nhiêu là cảm xúc. Thật là một trải nghiệm thú vị.
P/S:Vậy là mình đã chính thức là người nhà họ Đỗ, sau này các con mình sẽ mang họ Đỗ.smile. Cứ nghĩ đến điều đó lại thấy buồn cười, thấy lạ lạ. smile

2. Những ngày đầu tiên
Mình có là một cô dâu hư không nhỉ? Vì ngay sau bữa ăn( nên gọi là trưa hay chiều nhỉ? vì tính chất thì nó là bữa ăn trưa, nhưng time khi ấy lại là 3h chiều?) thay vì chờ đợi tất cả mọi người ăn xong để dọn dẹp và rửa bát thì mình cùng anh và VC Thảo Thanh đi rửa mặt, gội đầu.Lúc về nhà thì bát đã được rửa xong, nhà của cũng tạm. Anh xin phép bố mẹ đưa mình lên nhà nghỉ. Vì là quá mệt rồi. Cả 2 đều đã có 1 đêm thứ 6 ko ngủ và một ngày mệt nhoài vì mỉm cười và nâng ly, chúc tụng. Phải gọi là "không biết trời đất là gì". bigsmile. Và mình cũng không biết là các anh chị đã làm xong cơm bữa tối, và gọi mình và anh xuống ăn. bigsmile
Ngày thứ 2, vc mình cùng mẹ và các chị đi chùa. Chùa Kiến Phong. ui, đi chùa ở HP thích thế. Cảnh chùa đẹp, yên tĩnh. Tối anh đưa mình đi dạo quanh phố phường HP. Thấy HP đẹp hơn, gần gũi hơn, gắn bó hơn,thân thiết hơn.
Những ngày đầu làm dâu, không hề lạ lẫm, không hề xa lạ, cảm giác là được cưng chiều, được yêu thương nhiều hơn. Hi2 .love love love
P/S: Chỉ hơi lạ lạ, cái lạ giống như hôm đi chụp ảnh anh thợ ảnh cứ "hai vợ chồng, hai vợ chồng". bigsmile. Anh giờ ko hỏi "Linh đâu rồi ?" mà hỏi "Vợ con/em đâu?". love love love

3. Trăng mât- Sapa- Valentine.
Trăng mật- cái từ này nghe nó Tây quá, nó mỹ miều quá. VC mình nghèo, chẳng dám dùng đến cái từ xa hoa đấy. Chỉ đơn giản là vc mình đi nghỉ ngắn ngày sau cưới. he he.
1 ngày ngựa của vc mình và cũng là "just in time" nữa chứ. 8h ngủ dậy, ăn sáng, đưa bác Việt ra bến xe rồi đến lượt vc mình cũng ra bến xe. 10h và hành trình về NB làm lễ lại mặt bắt đầu. Cái xe đi như Rùa, ghét Thanh Hóa. hix2. 2h mới về đến NB, ăn qua quýt rồi lên show ảnh cưới với bố mẹ. Định bụng 2 đứa sẽ lên HN luôn nhưng mà thấy về với bố mẹ chưa được 2h đồng hồ,thế là lại nấn ná và nấn hết cả bữa tối luôn. 6h mới lên taxi lên HN. Giờ này thì làm gì còn xe NB nữa, thế là 2vc phải lên đại 1 em xe Vinh, Như nhồi gà ấy. 2vc ngồi 1.3 cái ghế ( băng ghế 3 ngồi 4 người), nhưng mà vì mệt nên vẫn chợp mắt được tý. Gặp ngay con xe đểu. Đi thì đi chậm như rùa, rồi dừng đổ xăng, dừng đi vs, dừng đủ các thể loại để dừng và bực nhất là họ treo biển đi BX Mỹ Đình ấy thế mà mới đi qua Hà Nam họ bán khách sang xe Thái Bình đi Giáp Bát. Vậy là cái xe ểu lấy mất 2h đồng hồ và giờ thì bắt mình tự đi từ GB về MĐ. Oh, my God. Dự tính ban đầu của mình là 6h lên xe, 8h30 đến Mỹ Đình, gặp thày Trung, qua trả váy cưới rồi ung dung 9h lên xe đi Sapa. Ây thế mà 8h mới sang xe Thái Bình lên đường cao tốc. Mình bực bội và lo nơm nớp. Plans có nguy cơ bị bể. Hix2. Còn anh thì bình thản như không, anh còn thấy sung sướng vì đang ngồi xe kia chật chội được chuyển sang xe Hoàng Long CLC. Thực ra thì mình cũng thấy thế thật và thậm chí còn tin tưởng là đi xe mới này sẽ cán GB sớm hơn con 37 ểu kia ấy chứ. Xuống bến xe GB là 8h40, lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ. Chỉ còn 20 phút nữa là xe đi SP của mình xuất bến. Tính đi taxi nhưng mà taxi tầm này thì nguy hiểm quá. Chỉ cần 1 điểm ùn là khóc luôn. Và mình đã có 1 quyết định vượt qua chính bán thân mình. Đó là đi xe ôm. Ối giời ơi, mình ghét xe ôm, chưa bao giờ đi xe ôm, thà đi bộ, đi bus, đi xe đạp, đi taxi chứ nhất định không chịu đi xe ôm. Nhưng mà hôm ấy mình đã đi xe ôm vì chỉ có xe ôm mới kịp đưa mình đến bến xe Mỹ Đình kịp 21h. Và chuẩn luôn, ke ke. Mình đến bến xe Mỹ Đình đúng lúc xe Sapa của mình ra tới cổng và Thày Trung cũng vừa kịp đến bến xe Mỹ Đình để cầm hộ mình ít đồ về. Lên xe rồi 2 vc mới thở phào. Vậy là vừa kịp lúc. Ngẫm lại cái ngày hôm nay quả thật là đáng nhớ.

Sapa- Hồi nhà anh tính chuyện cưới xin, mình bàn nếu cưới tháng 1 thì đi Sapa, cưới tháng 4 thi đi Đà Lạt. Ui, lúc bàn thì rõ là máu, nhưng đến lúc cận cưới thì lại cứ lăn tăn mãi là có nên đi hay ko, mãi chẳng quyết định được và vừa cưới xong thì anh quyết cái vèo. Đi Sapa đi. Gia đình anh cũng chẳng ai gàn hay phản đối gì chuyến đi của tụi mình. Thế là Go on, mình hết lăn lăn rồi.
Sapa chào đón tụi mình bằng màn mù sương làm mình thích thú, nhưng mà lên đến trung tâm thị trấn thì lại thấy mặt trời. Thế là sương tan, mù quang. Mù sương được gió thổi bay vèo qua đầu. love love
Rồi sau vài lần bay vèo qua đầu thì chỉ còn mù sương trên đỉnh núi. he he, Sapa nắng đẹp. Hơi bất ngờ vì hôm cưới lạnh thế; HP, NB, HN lạnh thế mà Sapa lại có nắng (thời tiết SP trong đầu mình luôn là mây mù, mưa lạnh).Thật là bõ cho những tháng ngày ở dưới xuôi mong có nắng. he he
Thời gian ở Sapa trôi qua thật nhanh, thật vui, thật hạnh phúc. Thời tiết Sapa đẹp, cảnh Sapa xinh. Ấn tượng về Sapa là sắc hồng mạnh mẽ của đào rừng; là trắng trời hoa mơ, hoa mận;là ruộng bậc thang trải trên sườn núi; là những bản làng nằm sâu dưới thung lũng; là những côt khói giờ nấu cơm;là màu sắc sặc sỡ của váy áo của các cô gái dân tộc; là cái vẻ rắn rỏi của người dân bản xứ nơi đây; là những món đồ nướng lạ, thơm, ngon, và không quá đắt;là cái nét bình yên và thơ mộng của hồ Sapa; là cái cái không khí trong lành pha lẫn hơi sương mỗi sớm; là cái lạnh se mỗi tối khi trời tắt nắng; là nét cổ kính xen lẫn hiện đại của kiến trúc thị trấn.
Không biết có phải vì tâm trạng vui vẻ hay không mà lại toàn viết cái đẹp, cái hay của Sapa thế nhỉ? Chắc là đúng như thế rồi. p.
P/s: Vẫn phải P/S vì mình vẫn khá tỉnh táo, không phải vì vui duyên mới mà mắt mờ.bigsmile
- Sapa mùa khô nên Thác Bạc cạn nước nên mình không được ngắm dải khăn trắng mềm mại trên nền núi xanh, không được nghe tiếng thác nước ồn ào khoe khoang sức mạnh.sad
- Bãi đá cổ đẹp nhưng mờ chán mấy em nhỏ cứ đi theo mình gạ gẫm mình mua quà lưu niệm, chán mấy bà/ bác cứ cõng trẻ con đi xin tiền khách du lịch.
- Đồ nướng giờ được tập trung vào trong khu chợ ẩm thực,vào đó ăn không gian như nhà hàng--> hem thích lắm, thích được ngồi vỉa hè, cạnh cái chậu nướng, vừa ăn vừa ngửi khói vừa xuýt xoa cơ.
- Cầu Mây, nói về địa điểm này thì xí hổ lắm. Chạy bao đường quanh co,đi bộ xuống dốc chùn chân để đến thăm cầu mây. Ấy thế mà mới đứng trên cầu sắt đã chóng mặt chẳng dám đi qua, nói chi đến cái cầu dây mây kia. Hix2. Đành đứng trông em ấy từ xa vậy. Xí hổ quá.
- À, tý nữa thì quên mất chú cho thuê xe máy, người Sapa. Hix2, Bảo hiểm xe máy hết hạn rồi mà hem vứt đi làm đưa nhầm BH hết hạn cho mình, làm mình mất 30 phút và 50k tiền phạt. --> Cẩn thận quá cũng không phải là một điều hay
Dù có những điều remark này nhưng chuyến đi Sapa với mình vẫn là một chuyến đi tuyệt vời. Đơn giản vì có anh (mượn câu nói bản quyền của AI tý).

Valentine- Vậy là đã 3 mùa Valentine, và lần này khoảng cách đã không còn có thể chia cắt chúng ta nữa. Chúng ta đã được bên nhau Valentine và thật đặc biệt, Valentine đầu tiên bên nhau lại là đi nghỉ xa, lại đúng là trăng mật, là vai trò mới, không còn là người yêu mà đã là vợ, là chồng. Dường như hạnh phúc đã được nhân lên. Valentine không socola, không hoa hồng chỉ có những lời thì thầm và món quà giản dị chứa đựng đầy tình cảm chân thành.
P/S: Sau này nếu mình sinh bé rồng, nên đặt tên iu cho con là Tin hay là Sasa nhỉ?Nếu là hoàng tử thì sã đặt là Tin còn nếu là Tiểu Long Nữ sẽ đặt là Sasa. love love love





Ngày hạnh phúcQuê chồng

Comments

Niem khuchoang-dinhlam Saturday, March 3, 2012 5:50:26 AM

Chuc mung cau. Chuc cau luon hanh phuc smile

Quang con C1quangcon12c1 Sunday, March 4, 2012 2:05:46 AM

Originally posted by thuylinh:

Đám cưới- thật là một sự kiện trọng đại của cả đời người. Bao nhiêu là cảm xúc. Thật là một trải nghiệm thú vị.


Đám cưới- đúng là một sự kiện trọng đại của cả đời người. Bao nhiêu là cảm xúc, nhưng Linh đừng coi nó là sự trải nghiệm nghen, vì không ai muốn có và không ai nên có nhiều... những trải nghiệm như vậy đâu!
Chúc mừng hạnh phúc tràn đầy của Thùy Linh!

HoahuongduongPhamhoahuongduongpham Sunday, March 4, 2012 2:57:54 AM

Dang cho chuong Trang mat SAPA cua Linh ma chua thay nha:P. Hom do to ve muon nen tiec la ko qua dc. Chuc 2 vo chong hanh phuc va som sinh rong con nhe:D

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, March 5, 2012 6:44:12 AM

Originally posted by hoang-dinhlam:

Chuc mung cau. Chuc cau luon hanh phuc smile


Cám ơn Đình Lâm nha, avatar mới thấy bụi quá ông ơi. smile

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, March 5, 2012 6:50:15 AM

Originally posted by quangcon12c1:

Originally posted by thuylinh:

Đám cưới- thật là một sự kiện trọng đại của cả đời người. Bao nhiêu là cảm xúc. Thật là một trải nghiệm thú vị.


Đám cưới- đúng là một sự kiện trọng đại của cả đời người. Bao nhiêu là cảm xúc, nhưng Linh đừng coi nó là sự trải nghiệm nghen, vì không ai muốn có và không ai nên có nhiều... những trải nghiệm như vậy đâu!
Chúc mừng hạnh phúc tràn đầy của Thùy Linh!

Dạ cám ơn anh. Cám ơn lời chúc và lời góp ý chân tình của anh. Cho phép em mời anh ly bia nhé. beer beer (anh uống giùm phần của em nha)

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, March 5, 2012 6:51:24 AM

Originally posted by hoahuongduongpham:

Dang cho chuong Trang mat SAPA cua Linh ma chua thay nha:P. Hom do to ve muon nen tiec la ko qua dc. Chuc 2 vo chong hanh phuc va som sinh rong con nhe:D


Tớ đã sản xuất thêm rồi nhé. p. Cám ơn VA

Quang con C1quangcon12c1 Monday, March 5, 2012 8:47:19 AM

Originally posted by duongthithuylinh:

Cho phép em mời anh ly bia nhé. (anh uống giùm phần của em nha)


Cám ơn Thùy Linh vì hai ly bia! Uống xong anh Quang say đứ đừ luôn đó vì tửu lượng của anh chỉ đến 1 ly thôi!

Tine May Beetinemaybee Tuesday, March 6, 2012 7:07:52 AM

Cô dâu mới kể chuyện dễ thương ghê love
Cm đoạn PS nhé, con trai đặt tên là Tine lol

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Wednesday, March 7, 2012 1:51:34 AM

Originally posted by Handsome Valentine:

Cô dâu mới kể chuyện dễ thương ghê love
Cm đoạn PS nhé, con trai đặt tên là Tine lol

Chị ko sợ mất bản quyền của anh cả Tine nhà chị à?bigsmile Em cũng muốn đặt thế lắm nhưng mà sợ phải trả tiền bản quyền cho chị nên chưa dám. lol lol

Tine May Beetinemaybee Wednesday, March 7, 2012 2:29:57 AM

Vô sờ tư đi em bigsmile
Hồi xưa 2 vc chị bàn nhau, nếu con trai thì là Tine, con gái sẽ là Tina bigsmile

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, March 12, 2012 7:13:39 AM

Originally posted by Handsome Valentine:

Vô sờ tư đi em bigsmile
Hồi xưa 2 vc chị bàn nhau, nếu con trai thì là Tine, con gái sẽ là Tina bigsmile

Nhà chị hp thế. Chồng em những vụ này chẳng bàn với em đâu chị ạ. Mấy lần em vui vui em bàn với ảnh đặt tên con thế này, thế kia. Ảnh làm câu: "Em nghĩ ra nhiều tên thế. Theo anh đặt nó là Đỗ Quốc Đất cho nhanh". Ảnh làm em cười lăn lộn rồi quên khuấy cái tên vừa nghĩ ra chị ạ. Nhà chồng em là " Đỗ Quốc" mà chị.Hài ghê gớm.knight

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28