Quê chồng
Monday, March 12, 2012 7:04:46 AM

Vừa đi vừa dừng vừa phỏng đoán, cuối cùng cũng đến cái ngõ mà từ xa đã thấy người vẫy. Thế là đã về tới quê nội chồng. Ka ka, cái không khí ở quê không lẫn đi đâu được. Thoáng mát, yên bình và đôi khi phảng phất mùi phân bò, phân lợn. Ka ka. Quê chồng làm mình ấn tượng quá. há há, cái cầu tiêu, mình quên ko mang máy ảnh về chụp lấy vài cái ảnh. Đã lâu lâu lắm rồi ý, mình chưa được nhìn thấy cái cầu tiêu như thế. phù, may mà không ngủ lại nhà nội chồng không có thì mình sẽ được "nude vì môi trường".

Quê chồng nhiều kênh mương khủng khiếp,cứ đi vào làng là lại phải qua 1 cây cầu xi măng cao chót vót và không có lan can hai bên. Và còn choáng nữa khi ngay sau khi leo lên cây cầu cao chót vót không lan can lại là quẹo trái hoặc quẹo phải chứ chẳng phải đi thắng đâu nha. Ban đầu mẹ sợ cứ gần đến cầu là lại kêu em thả mẹ xuống mẹ đi bộ.
rồi sau vài lần em cứ cứng cổ " mẹ ngồi yên để con đi qua, không sao đâu mẹ ạ" và đúng là không sao thật thi mẹ yên tâm hẳn, không đòi đi bộ qua cầu nữa. he he, mình phục mình thế.
, tay lái siêu đẳng

Về quê vui thật là vui, gặp bao nhiêu người. Gặp toàn thể các bác, anh chị bên nhà nội và các dì, các em nhà ngoại. Ở bên nội mình là em toàn tập, còn sang nhà ngoại thì lại là anh/chị toàn tập. Ke ke, tự dưng vc mềnh lại nghĩ đến việc sau này con của chúng ta sẽ thắc mắc : bố mẹ ơi, sao con toàn làm em mà chẳng được ai gọi là anh/ chị? ha ha, vc út ít lấy nhau nó thế đấy.
Về quê thật thích. Mọi người chẳng cho động tay động chân vào việc gì( chắc sợ đổ bể, sứt tay, mẻ trán
) chỉ toàn là ăn, ngủ và đi chơi lại còn được chiều nữa chứ. Kêu thích ăn cá riếc, cá đồng thế là chú em không ngại ngần đi sủi cá. ha ha, vc mình đi theo sách xô. Đi có 1 lúc mà lúc về được bao nhiêu là cá. Vui đáo để. 
Ba ngày trôi qua cái vèo, thế là ba mẹ lại về HP, vc mình lại lên HN với cuộc sống đi làm thường nhật. Những ngày ở quê thật vui, thật tình cảm. Không biết khi nào mới lại sắp xếp được thời gian mà về đây?
P/s: Bố chồng hay đùa "Quê hương là chùm khế chua rôn rốt". Không đâu ba ơi,con thấy quê mình yên bình, tình thân thắm thiết, ngọt lắm ba à.













Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Friday, March 23, 2012 10:34:28 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Saturday, March 24, 2012 2:31:51 AM
Originally posted by thutan21:
Trực Thái, Trực Cường thuộc huyện Trực Ninh anh ạ. Mình có đồng hương, đồng khói gì ko anh? còn Ý Yên là gần nhà em đó. Nhà em ở tp Ninh Bình mà, Cách Ý Yên có 1 bờ sông Đáy thui anh ạ.
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Saturday, March 24, 2012 2:36:56 AM
Lê Anh Đứclexuandiem # Monday, April 9, 2012 3:56:29 PM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, April 10, 2012 2:13:09 AM
Originally posted by lexuandiem:
Ôi, em ko có nói xấu đâu anh ạ, em nói thật đó. Bên nội nhà chồng em ở Trực Cường, em hôm ấy quên ko mang máy ảnh về ko thì em chụp ảnh làm bằng chứng cho bác xem.
Lê Anh Đứclexuandiem # Tuesday, April 10, 2012 5:34:43 AM