My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Subscribe to RSS feed

Mùa thu

Sáng sớm đi làm, một cảm giác là lạ. Hình như hôm nay mình quên ko mặc áo chống nắng, không đeo khẩu trang, không đeo kính? Đúng rồi. Hôm trước chuyển nhà, mệt quá đây mà.Ô kìa nhưng mà sao mình lại thấy dễ chịu thế này nhỉ? Không nóng bức, không chảy mồ hôi, không luýnh quýnh áo áo, mũ mũ, kính kính, găng găng, tất tất,....mà ngược lại một cảm giác nhè nhẹ, mát dịu. Mặt hồ Tây lảng bảng, mờ mờ, ảo ảo, nắng vàng nhẹ nhảy nhót, đùa chơi cùng với gió hiu nhẹ. Thoải mái, quên hết mọi vướng bận để tận hưởng cái không khí dịu ngọt của buổi sớm mùa thu. Mùa thu đến thật rồi. Một sự thay đổi. Sắp xa rồi cái nắng hè ám ảnh, nhưng cũng sắp xa rồi màu hồng trắng xanh của cánh sen và đài sen đầu chợ Bưởi. Phải nhanh chân đi ngắm những cánh sen cuối mùa, để còn mau dang tay đón mùa liễu rủ, đón cúc vàng trải khắp mọi phố phường Hà Nội, đón mùi thơm mát của hương cốm mới, mùi thơm nồng của hương hoa sữa nữa chứ? Cuộc sống này ban tặng cho ta biết bao điều. Đất nước Việt Nam nhỏ bé còn nghèo nàn, lạc hậu nhưng bù lại khí hậu nhiệt đới đã ban tặng cho chúng ta biết bao điều thú vị. Những bốn mùa với những đặc trưng, để mùa nào ta cũng yêu cũng thích, cũng thích thú, lạ lẫm và tiếc nuối mỗi một chuyển biến nhỏ thay mùa. Có lẽ ai trong số chúng ta cũng đã từng thấy cái trong trẻo mát mẻ của cơn mưa rào đầu tiên gột sạch mọi bụi bẩn, đem lại bầu trời trong xanh báo hiệu mùa hè đến; cái dịu dàng nhẹ nhàng của buổi sớm đầu thu; cái hiu hiu, lành lạnh của buổi sáng đầu đông và cái náo nức, cái ấm áp tình người của buổi sớm mùa xuân. Những hoa trái đầy vườn mà theo lời của mẹ tôi thì đó là " mùa nào thứ ấy". Thật hạnh phúc vì tôi đã được sinh ra và lớn lên trên xứ sở này. Mùa thu, thật sự là tuyệt vời. Nhắc đến mùa thu, mình nhớ đến lá vàng rơi đầy trên phố. Nhớ đến bứctranh "mùa thu vàng" xếp hình anh hứa đã 2 mùa thu trôi qua mà cũng chỉ thấy mỗi khung.sad . Thấy bắt đầu tiếc thời gian trôi. Hồi sinh viên đi học thì mong mau thật mau ra trường đi làm, mong được mọi người công nhận rằng mình đã lớn; giờ thì bắt đầu thấy tiếc vì đã xa rồi còn đâu những ngày đến trường, bạn bè sau 1 mùa hè gặp nhau tíu tít, đứa này thay đổi cái này, đứa kia thay đổi cái kia,....Rồi giật mình nhìn lại, mùa thu rồi ah? chỉ còn mấy tháng nữa thôi mình sẽ bước sang tuổi 24 chẳng mấy nữa đâu sắp phải lấy chồng rồi. thời gian trôi nhanh quá, nhanh hơn cả 1 cái nháy mắt. mình còn chưa kịp chớp mắt cơ mà. hu2, nghĩ đến mà sợ quá. Uhm, sợ thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng giờ đã biết thời gian trôi quá nhanh thì cần phải biết sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn, không để phí thời gian thôi."Thời gian là vàng và việc sử dụng hiệu quả quỹ thời gian 24h/ngày, 7 ngày/tuần là kim cương" P/S: Gửi honey 1.Honey, ngoài P/S: I LOVE YOU cộng thêm P/S: Em phản đối việc ngày ngủ đủ 8h của anh. như em ấy 6h thôi và em vẫn ổn mà. ok? 2. Anh chưa đưa em đi ngắm hoa sen và sắp hết mùa sen rồi. Giận rồi, ứ thèm chơi với anh nữa. 3. Hu2,lại một " mùa thu vàng" nữa sắp đi qua. nhưng " mùa thu vàng" của riêng em đâu sao chưa thấy? hu2.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28