My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Subscribe to RSS feed

Ích kỷ

Con người ta có biết bao nhiêu tính xấu, nhưng ngẫm cho kỹ thì hình như mọi tính xấu của con người đều từ một cái gốc mà ra. Đó là tính ích kỷ: Tham lam cũng bắt nguồn từ sự ích kỷ muốn vơ hết về mình. Lật lọng, tráo trở cũng bắt nguồn từ ích kỷ vì nhằm đến cái có lợi cho riêng mình. Tự phụ, gia trưởng, độc đoán, háo danh, hiếu thắng lúc nào cũng (muốn) cho mình là nhất, coi thường người khác chẳng qua cũng là chỉ biết có mỗi mình. Vô tình, vô nghĩa, vô trách nhiệm cũng là bởi chỉ biết có mình..... Tra trong từ điển tiếng Việt, thì ích kỷ có nghĩa là "chỉ biết, chỉ vì lợi cho riêng mình mà không biết đến người khác".

Nếu được quyền vứt đi một tính xấu của con người, có lẽ con ngưới ta nên vứt bỏ đi tính ích kỷ. Chỉ cần mỗi người bớt đi một chút ích kỷ thôi, cuộc đời này sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng biết làm sao được khi cái tính xấu ấy nó đã ăn sâu vào mỗi con người, trong ai cũng có chỉ khác là nó ở mức độ nào và có ẩn giấu nó hay ko và hơn nữa chẳng ai có phép màu để vứt cái tính xấu đó đi được. Đành thế thôi, cuộc sống mà. Chi bằng hãy rộng lượng hơn để đừng nhìn vào cái xấu, để thấy cuộc đời đẹp hơn. Đôi khi cũng cần phải AQ chính mình một chút.

P/S: Mình cũng là một con người ích kỷ. Mình ích kỷ trong tình yêu.Mình chỉ muốn anh là của riêng mình thôi. Nản quá! sad.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28