Nhật ký cho Yêu thương
Saturday, April 7, 2012 6:14:53 AM
Một ngày thứ 7, mẹ uể oải ngó đồng hồ. 7h12 phút. OMG, mẹ phải đi làm và ba phải đi gặp khách hàng. Mẹ thấy nản quá, ngoài trời đang mưa, giá mà được ở nhà ngủ tiếp thì tốt quá. Mẹ lười thế đấy, ba cũng thế. Mẹ gọi mà ba chẳng thèm bắt nhời, ba kéo chăn lên kín đầu cái kiểu " cho anh/ em ngủ thêm tý nữa thôi".
Nhưng có một động lực khác đã giúp mẹ hất tung chăn ra và vùng dậy và chạy ra ngoài.Trời mưa to hơn mẹ nghĩ và cái khoảnh sân nhỏ của mẹ đã bị lụt, một chiếc áo của mẹ bị tuột mắc áo rơi xuống đất. Mẹ chẳng quan tâm lắm, mẹ còn phải làm một thứ khác cơ - Chuẩn bị cuộc kiểm tra để giải đáp những bất thường của mẹ thời gian qua, để ghét mặt bố con đã không tin tưởng lắm nhưng những lý do đó chỉ là phụ thôi, một lý do lớn lao đó là đểmẹ được thỏa niềm mong mỏi, để được hạnh phúc. Mẹ lục tục mang các thứ vào nhà, chỉ cần 1 câu " Anh ơi" thế là ba vùng dậy. Mẹ bắt ba đọc đi đọc lại hướng dẫn sử dụng. Mẹ run tay lắm con ạ, mẹ chẳng dám đâu, nhỡ đâu vì run quá mà làm không đúng thao tác rồi thất vọng thì buồn lắm thế nên nhiệm vụ cao cả được dành cho ba. Trong lúc chờ kết quả mẹ hồi hộp, căng thẳng kinh khủng, mẹ mong con lắm, yêu thương ơi. Rồi nhìn cái mặt te tởn của ba, mặt mẹ cũng giãn ra đôi chút( cái thời khắc đó giá trị hơn mấy vạn lần đi spa, xông hơi ý chứ). Vậy là ba mẹ đã nhận thấy con. Vậy là yêu thương đã đến với ba mẹ rồi. Không có niềm vui nào lớn hơn thế. Cảm xúc lâng lâng, mẹ chẳng biết diễn tả nó thế nào con ạ, nó vượt quá khả năng ngôn ngữ của mẹ con yêu ạ.
thôi thì gọi nó là " cảm xúc không thể diễn tả thành lời" nhé.
Ba con sung sướng, mẹ thấy là ba dường như là sắp nhẩy chân sáo được rồi đó. Ba kêu để ba đi chợ mua đồ; xông xáo chuẩn bị đồ đánh răng rửa mặt; lấy ghế cho mẹ ngồi (nhất định ko cho mẹ đứng đánh răng); rồi tranh rang cơm với mẹ nhé; rồi còn định nhanh nhảu chạy đi phai Milo nữa cơ, may mà mẹ kịp ngăn lại; ba bắt mẹ mặc áo khoác to sụ rồi bắt mẹ mặc 2 áo mưa ( 1 áo bạt kín từ đầu đến chân, rồi lại còn chui tiếp vào sau cái áo mưa đôi của ba nữa)
; .... rồi còn đủ bao nhiêu thứ nữa cơ. Đơn giản là ngoài tình yêu và chăm sóc cho mẹ, giờ đây ba còn add thêm cả tình yêu và chăm sóc của ba dành cho con nữa đấy. Mẹ hạnh phúc lắm. Yêu con, yêu ba, yêu gia đình của chúng ta.
Yêu thương ơi, chào mừng con đến với thế giới. Con ngoan yêu ơi, ba mẹ yêu thương con- mẹ tin con có thể cảm nhận được điều ấy bởi hôm nay mẹ đã bớt đau bụng rồi đấy. Mẹ bị đau bụng 3 ngày rồi, đau râm râm 1 chút thôi, lên mạng search thấy mọi người bảo bình thường nên mẹ yên tâm hơn rồi. Chắc là do con yêu cười báo hiệu cho bố mẹ đấy nhỉ? Bố mẹ biết rồi, em giỏi lắm.
. Mẹ vào mạng đọc thấy mọi người kể về vụ nghén ngẩm. Có người gọi là " thai hành". Mẹ chẳng thích cái từ đấy đâu, con yêu sẽ không làm mẹ đau, mẹ khó chịu đâu nhỉ? Yêu thương của mẹ ngoan lắm và cũng yêu ba mẹ lắm phải không? Yêu con, ngày ngày dõi theo con.Cám ơn tình yêu, cám ơn sự kỳ diệu của tạo hóa đã đem đến cho con thêm một tình yêu.
P/S: Lại là một ngày mưa.
Mưa rửa trôi mọi bụi bẩn, thanh lọc tâm hồn, tạo nên sự đổi mới, làm vạn vật tốt tươi hơn. Mưa luôn gắn liền với những sự kiện trọng đại của ba mẹ. Và không phải là một ngoại lệ, mưa hôm nay đã cùng ba mẹ nhận thấy một thiên thần nhỏ.
Mưa nhưng con người ta không buồn, không chán mà rạng ngời ấy là bởi vì người ta đang hạnh phúc. Yêu mưa ngọt ngào












