My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Khó khăn và cố gắng

,

Khó khăn ah?
Khó khăn lúc nào cũng có, khó khăn trong cuộc sống này nhiều lắm. Chẳng có ai là người chưa từng gặp khó khăn, chẳng có ai là chưa từng vấp ngã cả.
Nhưng vấn đề là chúng ta phải nhìn nhận cái khó khăn đó như thế nào và xử lý nó ra sao? và phải đứng lên như thế nào? Căn nguyên của sự khác nhau là ở cái thái độ, chính thái độ sẽ quy định và điều chỉnh hành vi của chúng ta.
Cố gắng ah?
Cố gắng là gì nhỉ? Không biết mọi người quan điểm thế nào nhưng với mình thì Cố gắng chính là cuộc sống. Nếu 1 con người sống và tự bằng lòng với mình, không có ý chí vươn lên, không còn nỗ lực cố gắng thì sẽ chỉ là 1 người đang nằm ngủ quên giữa cả xã hội đang phát triển. Họ đang tồn tại với cái họ có chứ không phải sống và phát triển cùng xã hội. Nói 1 câu ngắn gọn thì : "Sống là cố gắng" - "Born to try". That's life! C'est la vie!
Hiện giờ mình cũng đang gặp bao khó khăn, bao suy nghĩ, bao mệt mỏi. Nhưng gì nhỉ? Thái độ sẽ quy định và điều chỉnh hành vi của chúng ta mà. Anh luôn bảo mình là người có suy nghĩ tiêu cực. Uhm, có lẽ vì thế mà cuộc sống của mình ít màu hồng, chủ yếu là gam màu xanh lơ rồi nhanh chóng chuyển sang xám xịt. Hic2. Mình sẽ thử thay đổi thái độ, thay đổi cách suy nghĩ xem sao? Mình là kẻ dám nghĩ, dám làm. Mình sợ gì lối mòn chứ. Mở ra cho mình 1 hướng đi mới nào, đem về cho suy nghĩ của mình 1 ít lạc quan nào. Khó khăn đang nhiều lắm đấy. Nhưng không sao ta sẽ vượt qua thôi mà. Chỉ cần cố gắng, chỉ cần nỗ lực, chỉ cần ta mỉm cười nhiều hơn với khó khăn và coi đó là một con gợn sóng nhỏ giúp tăng thêm thú vị cho mặt nước yên bình. Cố gắng nhé và khó khăn sẽ qua đi, chỉ có niềm vui còn đọng lại.
wizard

Đi một ngày đàng, học được 1 chút khôn

Comments

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Friday, July 23, 2010 7:02:48 AM

The first entry!
Cần lắm đó, những liều thuốc để tự nâng mình dậy, những mục tiêu để cố gắng, những lời nhắc nhở để không đi sai đường.
Always forward! Always try! Always Smile and Alway happy!

lê ngọc anhlengocanh156 Monday, July 26, 2010 10:07:24 AM

Mình vô đây cũng chả hiểu j cả smile)
ITLVBFC bigsmile

Trần Anh Minhtrananhminh Tuesday, July 27, 2010 1:05:18 AM

Hay hay. Cố gắng lên.

Miduhumiduhu Tuesday, July 27, 2010 3:52:17 AM

Cố lên, cố lên ! Nhưng không hiểu tại sao Sologan lại là " NGỐC XÍT " nhỉ? lol lol

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Tuesday, July 27, 2010 3:56:26 AM

Dạ, ngốc xít đó là nickname của em. hi2.

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Tuesday, July 27, 2010 4:01:12 AM

anh miduhu ko tạo lập blog ah?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28