Mưa - thèm được ngắm hoa sưa, nhớ cafe sữa
Thursday, March 17, 2011 8:05:18 AM
Nai nịt kín hơn Ninja thế mà đôi chân em vẫn buốt, vẫn cóng. Cái lạnh đến thấu xương làm ngón chân em tê dại. Uh, mưa mà, giầy của em sẽ bị ướt, bẩn mau thôi; tất của em cũng sẽ sớm sũng nước thôi.
Mấy nay em để status " Mưa bụi làm hoa sưa đẹp hơn nhiều, (h)". Bạn em bảo rằng. "Tớ ghét trời mưa lắm, cậu đừng có mong trời mưa nữa. Dù có thích thì cũng đừng có mong mưa chứ". Vậy đấy, em đã từng rất thích trời mưa.
Mưa rửa sạch mọi bụi bẩn, mưa thanh lọc mọi thứ, xóa đi tất cả mọi thứ và mưa làm em cảm thấy ấm áp hơn, an toàn hơn .....vì em đang không đang ở ngoài mưa kia, mưa làm em thích hơn cốc cafe nóng, cốc cacao nóng, cốc trà nóng mà em đang mân mê trên tay, đang áp vào má. Trong 1 không gian ấm hơn ngoài trời mưa, em tha hồ mà mơ màng với cái nóng và làn hơi ấm.
Em thích lắm cafe trời mưa.Mùi hương cafe thơm nồng, tiếng nhạc dịu êm, quán cafe ấm áp và tiếng mưa ngoài kia tí tách. Ngày xưa em thích cafe một mình lắm, đặc biệt là những hôm mưa. Em lại nhớ " Xưa và nay" rồi.
. Giờ em không còn thích đi cafe nhiều nữa rồi và cafe với em bây giờ cũng không còn là ngồi một mình bên ly cafe, hít hà hương thơm, hơi ấm cafe, nghe tiếng mưa rơi, ngắm người qua lại nữa. Giờ cafe với em là đi cùng anh và chém gió với bạn bè.
> Thấy cafe bớt hương vị hơn.
. Mưa, làm em lạnh, làm em nhớ ly cafe ấm cùng khung cửa sổ tầng 2 " Xưa và Nay" ngày xưa. Mưa cũng làm em thèm hoa sưa lắm. Hoa sưa đang nở rồi, rộ lắm, đẹp lắm. Mưa làm cho hoa sưa đẹp hơn. Nhưng mà cũng làm em tiếc lắm. Em phải đi làm mà, cả ngày ở văn phòng, tối về cũng muộn rồi. Sao em có thể ngắm hoa sưa được đây? Cuối tuần trước bận rồi, cuối tuần này cũng bận. Liệu hoa sưa có thể chờ em tới tuần sau không? Chắc là không được rồi, trong truyền thuyết cô gái chỉ về có 1 tuần.
Hoa sưa là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ tình tang là chàng trai Thăng Long Hà Nội, nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, nói những lời im, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đối sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi... để ngơ ngẩn những ai yêu Hà Nôi, yêu đến bứt rứt một kiếp người
Em cũng bị hoa sưa làm cho ngây ngất, em đã thích cô ấy từ khi em chưa biết cô ấy là ai. Và lần đầu tiên ấy, cô ấy trong em chỉ đơn giản là một vạt hoa trắng xen lẫn lá xanh non ở trước cổng chính Thị Ủy Ninh Bình. Và một năm sau thì em thực sự bị cô ấy làm cho say mê. Em về HN học, cô ấy ở khắp nơi. Những nàng tiên kiều diễm. Cô ấy đã bắt em chờ quá lâu để gặp lại và thời gian gặp lại thật ngắn ngủi. Chỉ có một tuần. Mà ghét quá, sao em luôn bận rộn để rồi chẳng có thời gian dành cho cô ấy, để rồi buồn, rồi tiếc, rồi lại mong chờ một mùa xuân nữa mau qua để lại háo hức đón cô ấy với câu nói " Anh ơi, sắp tới đi ngắm và chụp ảnh hoa sưa với em nhé!".
Em biết, ngoài kia cô ấy đang rực rỡ lắm. Mưa chỉ làm cho cô ấy thêm đẹp, gió chỉ làm cho cô ấy thêm duyên, làm cho những cánh hoa bay bay càng thêm yếu lòng người. Có ai nhìn thấy hoa sưa bay trong mưa mà kiềm được nỗi niềm thương cảm được chứ?
Mùa này, em lại lỡ hẹn với cô ấy mất rồi. Đành phải ngắm cô ấy những phút giây ngắn ngủi mà em có thể gặp, đành phải ngắm cô ấy qua những bức hình của người khác mà thôi.

Sắp phải tạm biệt cô ấy thật rồi. Cô ấy sắp đi thật rồi
P/S: 2 hôm rồi, không thấy người đàn ông bán hoa hướng dương ở Chùa Bộc.














Jan TownJan1961us # Monday, March 21, 2011 2:27:37 PM
* Dance music March,2011
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Tuesday, March 29, 2011 9:20:45 AM
* Lâu giờ ít gặp gỡ trao đổi , em có khỏe nhiều hông ? Công việc có ổn hông ? Có gì vui , buồn ? PThái.
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Thursday, April 7, 2011 8:01:19 AM
Em vừa đi công tác miền Trung về. Em đi Vinh, Quảng Bình và Huế anh ah. Vui lắm anh ah.Tính sơ sơ em cũng đã đi dc hơn 20 tỉnh thành rồi. Em còn muốn đi khắp mọi miền đất nước cơ. Hi2
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Thursday, April 7, 2011 12:23:06 PM
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Monday, April 11, 2011 11:11:13 PM
--Những âm hưởng hào phóng và lãng mạn của con người Êđê-TâyNguyên-Việtnam.. Có lẽ bài hát này thay lời nói cho tất cả ước nguyện cuộc đời , lời bài hát hay quá! PTh.
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Saturday, April 16, 2011 4:26:24 PM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Monday, April 18, 2011 1:56:56 AM
Vivi Vivi99 # Wednesday, April 27, 2011 5:49:45 AM
Quang con C1quangcon12c1 # Monday, May 9, 2011 4:18:26 AM
Originally posted by phamthai1961vn:
Úi trời, anh nào mà mời "bà già khó tính" Thuỳ Linh đi uống cà phê chắc là phải trả tiền khù khờ luôn đó nghen, Linh làm một lúc ba ly! Chắc anh nào đó cũng mong mưa mau mau tạnh chứ nếu trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi... lâu thêm nữa chắc là phải trả thêm tiền ba ly gì đó nữa quá!
Hì hì, lâu lắm rồi mới lang thang qua nhà Linh trêu ghẹo chút chơi! Các bài viết của Linh đầy cảm xúc làm người đọc tự nhiên cũng thấy yêu hoa Sưa dù chưa biết hoa Sưa màu sắc thế nào, hương hoa Sưa ra sao (hôm nào Linh Post ảnh và viết riêng một bài về hoa Sưa nghen?)! Còn về "gu" Cà phê, mình thấy uống Cà phê đen (nóng) thú vị hơn nhưng...kể từ lúc này (sau khi đọc bài viết Mưa - thèm được ngắm hoa sưa, nhớ cafe sữa của Dương thị thuỳ Linh) mình sẽ...xem xét lại, có thể chuyển qua...uống cà phê sữa chăng!
Bài viết vê trường cũ của Linh Ngốc xít cũng thật ấn tượng, có đoạn mình đọc mà thấy như Linh đã diễn tả thay mình về tình cảm đối với mái trường xưa (khi nhìn lại): "...Chỉ đến bây giờ có những giây phút ngớ ngẩn như thế này mới biết được rằng mình cũng yêu quý trường mình biết bao, chứ chẳng như ngày xưa cứ nghĩ " Đó chỉ là một nơi mà ta học, mà ta sẽ đi qua".
Chúc Linh luôn vui, khoẻ, hạnh phúc!
Chào thân ái!
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Wednesday, May 11, 2011 10:47:10 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Wednesday, May 11, 2011 10:53:46 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Thursday, May 12, 2011 3:01:25 AM