Nhật ký Ngốc xít
Wednesday, September 22, 2010 9:33:15 AM
Mệt quá, nghĩ lại hôm qua mà xấu hổ quá, ngủ gật trên đường. hix2!
Hôm nay anh vê Hải Phòng, sinh nhật cháu Hà Phương. Định bụng tối ở nhà học hành chăm chỉ ai dè 8h điện thoại reo. Thằng bạn cũ ở Ninh Bình (Long ái) gọi đi uống cafe. Lâu rồi ko gặp hắn. Đến quán cafe mới giật mình. Không chỉ gặp 1 mình đứa bạn ở Ninh Bình, gặp lại cả 1 nhóm bạn ( Ngọc ngố, Linh điên/ kute, Long đơ). Hồi xưa cũng thân cận lắm nhưng giờ đã xa dần rồi. Hơi ngại 1 chút. Ai cũng bảo mình thay đổi: Thay đổi nhiều quá. Gầy hơn và tóc ngắn hơn. Không hẹn nhưng ai cũng phát biểu 1 câu: Tôi thích bà như ngày xưa hơn. Câu này có nhiều ý nghĩa lắm. Nghĩ mà buồn.
Gặp lại người ta. Người ta kêu mình độc ác. Uh, tớ rất xin lỗi..... Khi hoa bất tử đã không còn là mãi mãi, khi hoa hướng dương không còn muốn hướng tới vì nó nhận ra nó đang quay về phía tấm gương phản chiếu mặt trời chứ không phải là mặt trời thực sự.....
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2010
Quyết định đưa ra " Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất". Con người sống phải biết vươn lên. Mình là kẻ không có ước mơ mà chỉ có những dự định. Đã có 1 cái đích để tiến đến.
Hôm nay đi trung thu ở trung tâm trẻ khuyết tật " Vì ngày mai". Gặp lại mấy nhóc thật là vui. Chúng ra tận cổng đón mình. Sao mà iu đến thế? Mấy chị em đưa nhau đi ăn cơm, ăn kem rồi về vui trung thu cùng mọi người. Bọn trẻ con chí chóe, ghen tỵ với nhau: "Chị nhé, chị đến sinh nhật nó mà không đến sinh nhật em nhé". "Còn chị thì đi chơi với nó, đưa nó đi ăn kem mà chẳng vào thăm em". Phân xử cái trò tỵ nạnh nhau thế này thật mệt nhưng sao mà thấy yêu chúng đến thế. Lỗi là tại mình. Tại mình bận rộn quá, không sắp xếp được thời gian.Bọn chúng nũng nịu đòi mình lên múa hát cùng: "Chị phải lên thì em mới lên cơ". Thằng bạn đi cùng cười đểu. Ghét nó thế cơ chứ!
Hôm nay gặp lại anh Linh. Lâu lắm rồi anh em mới gặp lại nhau. Anh ấy fatter và more handsome rất nhiều. Hôm nay anh nói chuyện rất vui vẻ với mình. Cầu mong cho anh mau chóng tìm lại bình yên.Khi cánh của này khép lại thì có cánh của khác sẽ mở ra. Đừng mãi luẩn quẩn tìm cách mở lại cánh cửa đó làm chi cho hoài công anh ah.
22h20'18'': Nhận được 1 sms có nội dung là:" Trong màn đêm,có gì đó đã xảy ra. Một cái bóng lướt đi êm ru, lơ lửng trên mặt đất, không thấy chân, không thấy mặt. Dưới lớp áo lùng thùng, thò ra hai bàn tay xám ngoét, máu me đầy người, hơi thở giá buốt, xung quang là những xác chết vây quang và tanh ngòm. Họ đến tìm bạn mang theo lời nhắn của tôi CHÚC NGỦ NGON".
Ha2, tên Trang tồ dám dọa ma ta đây mà chỉ có điều là chị đây không biết sợ. he2.Dù sao thì cũng thấy đáng yêu lắm. Cám ơn nhóc nhiều!













How to use Quote function: