My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Ngày xưa - Ngày nay

Hôm qua cafe cùng đứa bạn cũ hồi cấp 3. Nhớ về ngày xưa, nói về ngày xưa, ngẫm về ngày xưa và nhìn lại ngày nay có thật nhiều thứ khác.

Ngày xưa - hồi bé còn bé xíu- ngoan ơi là ngoan, toàn nằm chơi + ngủ ngoan cho mẹ bán hàng. Hồi xưa mẹ làm thương nghiệp bận ơi là bận chẳng có thời gian để bế mình, thế mà mình chẳng thèm khóc, cứ được măm no là lại lăn ra ngủ khò khò. ( thấy cũng có đôi nét giống bây giờ) bigsmile
Ngày xưa - hồi 3 tuổi - béo ú, bắp chân to như bắp chuối, bụng phệ, tóc ngắn ti y như con trai. Chẳng bù cho bây giờ còi dí, bé ti có mỗi một điểm giống là tóc vẫn tơ lơ thơ, vẫn còn tóc thề lắm. bigsmile
Ngày xưa - hồi đi học lớp 1 - 4 tuổi, bé nhất lớp, bị cô giáo không cho vào lớp, mẹ về đổi lại giấy khai sinh thế là trong nháy mắt được già lên 2 tuổi. Ngày xưa vui và cảm thấy rất hãnh diện vì "bọn khác" còn đang ở lớp mẫu giáo nhỡ còn "ta đây" đã đi học lớp 1 còn bây giờ thấy thiệt thòi hơn chúng bạn vì cái tuổi thơ không nhớ được cái gì, và vì năm nay mới 21 tuổi mà đã bị giục " ra trường đi làm rồi, tính chuyện chồng con đi còn gì", vì thường bị vài đứa bạn cùng đi ăn cưới cười đểu - "sắp đến lượt bà còn gì", và cả vì áy náy với người ta nữa.
Ngày xưa vẫn luôn tự hào vì đi học luôn được đứng đầu hàng, luôn được cầm cờ, luôn được ngồi bàn thứ nhất giờ thấy ghen tỵ vì mình thấp hơn nhiều girl xinh nhiều quá.
Ngày xưa đi học luôn hãnh diện vì luôn được các thày cô giáo quý, luôn nằm trong top star, không thèm học gì nhưng thi vẫn ổn, học đại học cũng chẳng khó khăn gì giờ đi làm mới biết mình kém cỏi quá chừng.
Ngày xưa sinh viên luôn ở một mình, luôn thích sạch sẽ, ngăn nắp. Đi học về chỉ thích về nhà. Cuối tuần chỉ thích ở nhà dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, đọc sách, nghe nhạc. Giờ ở cùng với bạn, lười ơi là lười, cuối tuần chỉ thích đi chơi.
Ngày xưa không thích xem phim chiếu rạp vì tiếc thời gian giờ thì thứ 6 tuần nào cũng vô L'espace xem phim.
Ngày xưa chỉ thích chơi với con trai, ngày nay chỉ toàn tụ tập và gặp gỡ các bạn gái.
Ngày xưa mối tháng mua cho mình một cuốn sách còn ngày nay sách có sẵn trên giá còn chưa mở ra đọc, cứ tháng tháng mua cho mỗi người thân một thứ đồ.
Ngày xưa thích chơi bi a, thích đi lượn phố, ghét chém gió, nhậu nhẹt còn ngày nay thích tụ tập, hội hè, lâu lắm rồi chẳng đánh bi a.
Ngày xưa thích đi lượn phố một mình, còn bây giờ chỉ đi một mình khi mắt đỏ hoe.
Ngày xưa 9h30 là ở kín trong nhà, 9h là miễn đi ra khỏi nhà. Ngày nay 9h mới bắt đầu tụ họp.
Ngày xưa 10h đã ngủ ngon trong chăn ấm, ngày nay trung bình là 11h30 mới lên giường, thỉnh thoảng có hôm " đêm trắng".
Ngày xưa bản lĩnh, mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng cũng nguyên tắc và khô cứng như bà già; ngày nay đã thay đổi cái cần thay và cười nhiều hơn, vô tư hơn, cuộc sống thoải mái hơn, béo hơn, xinh hơn.....


.......Ngày xưa...... Ngày nay...... Có thật nhiều thứ để có thể điền vào cái khoảng trống ấy. Sống với ngày nay nhưng cần lắm thỉnh thoảng cái nghĩ lại ngày xưa để xem mình thế nào, cuộc sống đã ra sao, mình đã đi đúng con đường? và đề cười khi nhận thấy: Ôi, ngày xưa sao mình ngố thế? Ôi, ngày xưa sao mà nhớ quá,.....Ôi, ngày xưa......

P/S: Đọc kỹ và so sánh kỹ hai vê " ngày xưa" - " ngày nay": hình như ngày xưa mình ngoan hơn ngày nay nhiều thì phải. p

Ích kỷCountdown - Đếm ngược

Comments

Marlborofecafe Thursday, December 2, 2010 2:28:25 AM

" Ngày xưa " nghe hay nhỉ , bùi ngùi , chút lắng đọng để nhớ về " ngày xưa "

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Saturday, December 4, 2010 3:03:36 AM

Uhm. cậu cũng thế mà. bigsmile
Mau ra Hà Nội đi nhé.hát cho tớ nghe "Ngày xưa ơi, đã xa tuổi thơ,....."

Đỗ Quốc Thịnhthinhdq84 Monday, December 6, 2010 8:30:48 AM

smile Ngày xưa có cô bé ngốc ra đời để ngày nay cô ấy ngồi tư lự smile không biết có "đếm lá vàng rơi" không? p

Quang con C1quangcon12c1 Monday, December 6, 2010 11:03:05 AM

Ngốc xít ơi (xin lỗi nhé!), bớt suy tư về ngày xưa đi thôi! Vì mình đã đọc (hoặc nghe) đâu đó những triết lý sống đại khái như thế này: ngày xưa là ngày...đã qua rồi, còn ngày mai là ngày...còn chưa đến, vậy tại sao ta không sống cho hiện tại, giải quyết những việc cần giải quyết trong ngày hôm nay!
Hì hì, lý sự với bạn cho vui thế thôi, bởi vì bản thân mình cũng thường nhớ về và...luyến tiếc tuổi thơ lắm!
Chúc bạn luôn vui, khỏe nhé!

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Wednesday, December 8, 2010 8:46:13 AM

@ Anh: Không thèm nói chuyện với đồ đáng ghét. Đây là khu vườn của riêng em mà.Lá vàng có rơi hay không kệ em.p
@ Anh Quang: Hi2. em viết về ngày xưa để thấy mình thay đổi ý mà anh.

Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn Wednesday, December 8, 2010 10:32:18 AM

-Lâu mới viết 1 comment mới ..
*Ta mang theo 1 chiếc túi và đi vào cuộc đời , mỗi bước đi ta cóp nhặt thêm 1 vài thứ .. chiếc túi mỗi ngày mỗi nặng .. mang không nỗi nữa rồi chăng?
Dường như sức của con người là phi thường .. là không hề có giới hạn ..
Đến 1 ngày , khi đi đến gần cuối con đường , bên 1 bóng cây râm mát , ngồi nghỉ chân , người ấy mở chiếc túi ta và xem lại lần lượt những thứ hiện có , cùng với hiện vật là muôn câu chuyện hồi ức về những quãng đường đã đi qua , những cảnh sắc , những khuôn mặt , những cuộc chuyện trò .. và dường như cũng có 1 vài tiếc nuối nho nhỏ hoặc lớn vô cùng ..
Dù sao , sau lúc nghỉ chân người ấy cũng phải mang chiếc túi để đi tiếp trên con dường của mình và giờ đây có thể có 1 đôi thứ làm bước chân người ấy mệt mỏi hơn hoặc là mạnh mẽ hơn ..
Cũng có người không mấy quan tâm đến chiếc túi mình mang theo , nên lúc nghỉ chân họ chỉ hát và ngắm đất trời , xong họ đi tiếp , cũng có thể vui hoặc buồn ..
* Ở nơi cuối cùng của con đường , không ai so sánh mình hay những người khác có chiếc túi nặng hay nhẹ hơn , nhiều hay ít hơn .. chiếc túi khi đó hoàn toàn rỗng không và có thể đã bị rơi mất vào 1 lúc nào đó rồi.. họ đều đến đích với 2 tay không !!
Viết Remix kiểu này mệt ghê luôn đó ...
Chúc em có 1 ngày vui vẻ , có nhiều .. thứ để cho vào túi của mình .. cũng chúc tui như vậy. PTh.

Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn Wednesday, December 8, 2010 10:45:22 AM

Bây giờ mới thấy cái countdown .. 14 ngày nữa , con số 14 !
..tui sinh ngày 14 , 14 là rằm trăng tròn , 14/2 là Valentine , 14 là số sau số 13 một con số khủng khiếp với 1 số người , và cũng là con số mà nhiều người yêu thích .. 14 là giới hạn của tuổi THCS người ta bắt đầu thành người lớn , 14 vừa đúng là 2 tuần , thành phố tui ở có bán kính là 14 km , nhà tui đang ở có số cạnh số nhà 14 ,tui thấy cái đĩa vcd có 14 bài hát và thường cái bài 14 là bài thêm vào mà lại là bài mới và hay ..
* Tóm lại , đây là quà tặng sớm cho em , tui cũng muốn chúc em có 1 sinh nhật thật vui , thật ấn tượng và có nhiều Socola + ảnh + hoa mà em thích .. cùng với nhiều người bạn bên cạnh.
PTh.

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, December 13, 2010 5:38:36 AM

@ Anh Thai: Em cam on anh nhieu ah. Chuc anh 1 tuan moi may man, vui ve!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28