My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Nhật ký Ngốc xít

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 9 năm 2010
Hôm nay sinh nhật bạn Hồng dê. 6h sáng nt chúc mừng nó- biết là làm mày bị thức giấc nhưng tao cũng biết là mày không nỡ nào làu bàu chửi thầm tao vô duyên đâu.he2.
Dậy sớm. đi dạo một vòng quang khu khách sạn. Cái trị trấn này cũng đẹp đấy chứ và có lẽ thứ đẹp nhất ở đây là Mây. Mây ôm trùm kín những ngọn núi, cứ lảng bảng, quấn quýt như không nỡ rời xa. Nhớ bài hát " Mây và núi". Lẩm nhẩm hát một mình.Không hiểu mình yêu ca hát từ bao giờ nhỉ? hi2.Dậy thật sớm, đi dạo một vòng mong sao được ngắm bình minh trên núi dù biết là cơ hội rất ít. Làm sao có thể ngắm mặt trời mọc vào lúc 6h sáng ở 1 nơi miền núi cơ chứ? Lại nhớ hôm đi Hạ Long. Dậy rõ sớm, chuẩn bị khăn khăn, áo áo phi lên boong tàu chờ ngắm "bình mình trên biển". Mất toi công hai anh em, mãi mà chẳng thấy mặt trời đâu, chỉ thấy mây mù và mưa chứ. hic2. Hình như cái số mình chỉ được ngắm hoàng hôn thôi hay sao ý. Uhm, đành tự an ủi mình: Hoàng hôn là đi đến cuối của một ngày- ấy có nghĩa là đang tiến dần đến đích vậy, sắp đạt đến viên mãn vậy. he2. AQ chính mình một chút.
Gần 7h rồi, phải đi ăn sáng đã rồi còn đi cơ sở mà.

Hôm nay đi cơ sở thật vui,nhiều thứ hay để xem, để học hỏi, để trầm trồ, để thán phục. Còn khi di chuyển trên xe ah? Vui khỏi biết luôn. Vui ơi là vui ý.Bác tài xế mở mấy cái đĩa nhạc thật hay. nào là Cẩm Ly rồi Trọng Tấn,... Sẵn cái máu ca hát nổi lên từ sáng sớm vẫn chưa chìm, mình cũng nghêu ngao hát. Có thêm 1 bác hát hay nên ngứa nghề song ca với mình. Anh Công Cohed chứ ai. Nhưng mà anh ấy hát hay thật.hi2.Hát hò chán thì lại đến chém gió, tranh luận. Anh thật khéo để mà tranh luận với mình. Có 2 anh em tán chuyện thôi mà rôm rả cả xe. Ấy thế mà mấy bác dừ tuổi hơn ko có khó chịu đâu nhé. Hôm nay anh phóng viên đi nhầm xe.he2. Tuy nhiên là đến chiều anh ấy đã ngay lập tức sửa sai. Thế là lại cái điệp khúc, đi cùng xe, ngồi cùng bên. he2. Cứ lên xe là lại được dịp chém gió, tán chuyện. Kì thế cơ chứ. Sáng là hát, là bàn về Ngon, về Đẹp. Đến phiên buổi chiều là văn hóa đình, chùa là truyện cười. Hic2.Anh ấy cứ phải gọi là ...Đến lúc mình kêu lên:"Thôi, em ko nghe chuyện của anh nữa đâu" thế mà vẫn cá cố: Linh ơi, em nghe chuyện này chưa?. Hic2.

Tối nay có giao lưu văn nghệ và uống rượu cần. Rượu cần thì uống nhiều rồi nhưng hôm nay mới được dự cái nghi lễ uống rượu cần. Lại khâm phục thêm 1 nét văn hóa Việt Nam.nhớ cái câu: Trám tiển, Trám ơi.he2. Rượu cần ngon nhưng mà rượu trắng thì chẳng ngon chút nào. Mình bị ép uống cũng khá khá. Cứ hết người này chúc đến người khác chúc. Chỉ nâng chén nhấp môi+ mỗi lần hạ chén xuống là 50ml Aquafina đổ vào dạ dày thế mà cũng đi tong 1 chai Aqua 500ml. Hics2. Vui thì vui thật nhưng mà mệt.
Về đến khách sạn, lại có chương trình ca 2 đi ăn ốc. May mà mình ko đi. Ngồi trên tầng thượng nhìn thấy 4 bác lúc nãy rủ mình đi ăn ốc rẽ trái, quay lại rồi rẽ phải mà buồn cười. he2, 11h đêm thì kiếm đâu ra quán ốc ở 1 trị trấn miền núi chứ? hi2.
Tối nay đã xảy ra 1 chuyện - một cuộc nói chuyện mà nhờ vào đó mình nhận ra rằng: Tình yêu quả là kỳ lạ và chỉ có anh là người em yêu thương, cho em xúc cảm thôi. Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã sai.
2h, KS Sông Mã, Thanh Hóa

Nhật ký Ngốc xítNhật ký Ngốc xít

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28