My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Nhật ký Ngốc xít

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2010

Hôm nay mình đi Thanh Hóa, đúng đến lúc cần phải đi thì trời mưa to. Hơi vất vả chút nhưng mà cũng thú vị vì lâu lắm rồi mới được đi dưới mưa.
Hành trình cũng khá là vất vả, anh lái xe xe 2520 chạy ẩu quá, xóc hết cả bụng. hics2. nhưng mà cũng ko đến nỗi beautiful hay là quá mệt vì mình đâu có để ý nhiều đến đó đâu, còn bận rộn viết thư cho Hà Phương, bận ngắm núi, ngắm rừng, ngắm đồng xanh rào rạt,ngắm cả đàn cò nhỏ bé tý ti nữa chứ. Đất nước mình đẹp thật đấy, mỗi nơi đẹp một vẻ. Càng cảm thấy tự hào hơn khi con đường ta đang đi là con đường mang tên Hồ Chủ Tịch - Đường mòn Hồ Chí Minh.
Người ở cơ sở đón tiếp rất nhiệt tình. Gặp lại người quen cũ, anh em tay bắt mặt mừng, lao xao kéo nhau về bàn ăn uống.Hi2, do công việc nên gọi là anh đấy thôi chứ mình còn kém con út của anh ý 3 tuổi lận. hic2.Trong mọi chuyến công tác, mọi lần hội thảo, tập huấn "I'm always the youngest, the smallest" - không biết nên buồn hay nên vui đây nhỉ? Phía cơ sở đãi bọn mình mấy món gì ý, ngon lắm cơ - hình như là " Khổ nhục"( Anh Công cohed đã đính chính lại là Khô nục - nhưng thôi mình cứ viết thế cho nó nguyên bản cái tai mình nghe -he2" và "Canh đắng". Anh đồng nghiệp người cơ sở giới thiệu món ngon quê hương đồng thời gắp cho mình 1 đống to uỵch ( đầy cả bát). Uh ngon thật, măm ngon lành nhưng thật là đau khổ cái món canh đắng mình ăn khen ngon tới tấp ấy đến chiều các chị bảo đấy là " Thắng cố". Eo má ơi. mình đã bảo là ko ăn món đó. hu2. không biết ko có tội.
Chuyến thăm quan cơ sở diễn ra rất tốt đẹp. Ai cũng hăng say quên cả đói. 7h mới về lại khách sạn. Cơm tối sao mà ngon đến thế - đói nhiều mà.hi2. Vẫn có món "Canh đắng - Thắng cố" nhưng mình đã không động đũa.hi2. sợ rồi mà. Ngồi cùng bàn ăn với mấy chị, tất cả đều đang là " young mother". Tích lũy được kha khá kinh nghiệm đấy. Sau này chắc chắn sẽ hữu dụng.he2.
Hà2, hôm nay gặp 1 anh chàng nhà báo - phóng viên thường trú báo Lao Động tại Thanh Hóa. Anh ý 34 tuổi mà sao trẻ thế cơ chứ? Trẻ hơn cả người yêu mình, trắng trẻo đẹp trai. Tiếc rằng đã có vợ và con gái 5 tuổi ( ko phải tiếc cho mình mà tiếc cho thế hệ các chị trước mình -he2). Trưa ăn cơm cùng bàn, chiều và tối đi chung xe, ngồi chung ghế. Tối về nhắn tin tranh luận "trăng khuyết - trăng chưa tròn". Mọi người đi karaoke, mình đang bận viết thư, xuống muộn nên đã quyết định đi cafe để còn tranh luận tiếp.
Cafe miền núi, không ngon như cafe dưới mình nhưng mà mình đã được nhìn thấy 1 hình ảnh rất đẹp "Trăng chưa tròn nằm treo trên đỉnh núi". Chợt nhớ câu thơ của Chính Hữu :"Đầu súng trăng treo". Khách sạn Sông Mã nằm ngay bên cạnh dòng sông Mã, nhìn xuống là dòng sông đỏ cuồn cuộn, nhìn lên là núi non trùng điệp. Lòng chợt dâng lên nỗi cảm phục những người lính anh hùng.
Nói là tranh luận nhưng thực ra là anh em cùng nói chuyện, chia sẻ quan điểm. Anh là thế hệ đi trước thành đạt, thật có biết bao điều để học hỏi. Qua câu chuyện cùng anh cảm thấy mình còn quá trẻ, còn non nớt quá.
Chuyến đi Thanh Hóa này là 1 quyết định đúng đắn của mình.Mình tự hứa rằng mình đi và khi về anh sẽ thấy mình khác - mình sẽ lại trở về là chính mình - cô bé bướng bỉnh, bản lĩnh ngày nào.MÌnh đã bắt đầu làm được rồi đấy.Tại nơi đây, mình đã tìm lại được cảm giác tâm hồn thư thái, gõ bỏ được sự trầm uất.Cuộc sống tốt đẹp vẫn đnag mỉm cười với mình mà. Cám ơn tất cả những con người ngày hôm nay tôi đã gặp, đã đem lại cho tôi sự tự tin và quyết định đúng đắn cho ngày mai!
10h30, 201 - KS Sông Mã

Nhật ký Ngốc xítNhật ký Ngốc xít

Comments

Niem khuchoang-dinhlam Monday, September 20, 2010 2:56:01 AM

bigsmile, đến chổ nào TH thế ?

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, September 20, 2010 3:00:06 AM

Tớ đến Quan Hóa cậu ah. Đường đi lên Mường Lát ấy.

Niem khuchoang-dinhlam Monday, September 20, 2010 3:07:28 AM

Oh, cách nhà mình xa hơn ra HN đó, trên đó mình cũng nhiều bạn lắm. Toàn công an phòng chống ma túy.hii! Thế đã về HN chưa?

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, September 20, 2010 3:32:35 AM

Oh, Thế Lâm là người Thanh Hóa ah? Tớ về Hà Nội tối hôm 17 rồi. Đi có 3 ngày thôi mà.Không về HN thì sao mà có mạng mà vô blog chứ? tớ vẫn còn nghèo nên chưa mua được DCom 3G. Hi2

Niem khuchoang-dinhlam Monday, September 20, 2010 3:35:23 AM

Hii, Mua DCOM 3G lên miền núi cũng không có sóng đâu. Uhm, Mình người TH.hj! Thùy Linh làm báo ah?

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, September 20, 2010 3:52:45 AM

Oh, ko. Ngộ quá ta,trong vòng 5 ngày có đến hẳn 2 người nghĩ tớ làm báo đó. tớ học dốt văn lắm. tớ làm công việc toàn liên quan đến số má, sổ sách thôi, khô cứng lắm. Tớ học kế toán - kiểm toán mà, thỉnh thoảng đá chéo sang mảng khác cho đỡ nhàm chán tý thôi mà. Thế còn Đình Lâm thì sao?

Niem khuchoang-dinhlam Monday, September 20, 2010 3:54:23 AM

Ah,cô kiểm toán viên nhà nước smile. Tớ làm viễn thông. Thùy Linh đang làm ở đâu?

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, September 20, 2010 7:07:27 AM

Ôi, tớ ko dám đâu. Kiểm toán viên nhà nước ah?Tớ chẳng dám mơ đến đâu, cái tòa nhà ở Trần Duy Hưng ấy không phải là chỗ dành cho bọn tớ. Tớ đang làm trợ lý kiểm toán mà còn chưa được đây. hi2.

Niem khuchoang-dinhlam Monday, September 20, 2010 8:02:49 AM

The cau dang lam o dau?

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Monday, September 20, 2010 10:10:54 AM

Tớ đang thất nghiệp. hi2.

Niem khuchoang-dinhlam Monday, September 20, 2010 10:26:54 AM

Hơ,đang còn là sinh viên hả?

Đỗ Quốc Thịnhthinhdq84 Tuesday, September 21, 2010 3:54:25 AM

Văn thê này là hay rồi ^^ làm nhà báo vẫn được, có mỳ tôm ăn bigsmile

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Wednesday, September 22, 2010 8:15:45 AM

@ Lâm: Thực tế thì tớ mới hết thời sv được có 3 tháng thôi ah. hi2. nhưng mà cái sự học hành của tớ nó cũng linh tinh, dài dòng lắm.Đợt tốt nghiệp tháng 6 vừa rồi là tốt nghiệp lần 2. tại tớ học 2 trường mà. hi2
@ Anh: Anh ui, nhà báo người ta ko ăn mỳ tôm đâu. Chỉ có anh em mình làm được thì ít mà tiêu thì nhiều nên mới phải ăn mỳ tôm thôi.he2.

Đỗ Quốc Thịnhthinhdq84 Friday, September 24, 2010 2:33:42 AM

Ngốc thật! Anh chém gió đấy! Em mà viết văn thì tiền nhuận bút chỉ đủ mua mỳ tôm thôi ^^ bigsmile bigsmile bigsmile (ha ha ha ...) cười nhiều mỏi miệng quá! p

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Saturday, September 25, 2010 1:39:06 AM

@ Anh: Ghét anh không chịu được. Chỉ được thế là nhanh thôi. Em đồng ý với anh, em mà viết văn thì tiền nhuận bút sẽ chỉ đủ để mua mỳ tôm thôi nhưng mà em là em khảnh ăn lắm ý, thế nên là Mỳ ý và bét nhất thì cũng phải là Omachi kèm rau+ trứng/ thịt bò/ thịt gà/ tôm,.... chứ không có Hao2 mì chua cay hay mỳ tôm úp như anh đâu.he2

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28