My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Lượm lặt từ Yahoo Answer

hayradin: Co phai ko duoc song voi nguoi minh yeu la su dau kho nhat cua con nguoi ko ?

lamduong79: Nếu bạn là người trong cuộc thì đúng như thế, đau khổ nhất. Nhưng thời gian trôi qua, thời gian có thể làm lành mọi vết thương lòng, rồi bạn sẽ hiểu cuộc đời này còn nhiều nỗi đau khổ, mất mát lớn hơn tình yêu.

Có những con người ngày ngày vật lộn với từng bữa ăn, lúc no, lúc đói. Đó cũng là điều đau khổ nhất của con người.

Có những người mất đi người thân mình trong tích tắc, như vụ khủng bố 11/9, sóng thần ở Phuket, sập cầu ở Cần Thơ. Đó cũng là điều đau khổ nhất của con người.

Có những người nằm liệt trên giường bệnh, các căn bệnh hiểm nghèo gậm nhấm, cắn rứt cơ thể họ từng chút từng chút, họ đau đớn và chỉ mong ước được chết đi, ko dám mong ước được sống khỏe mạnh nữa. Đó cũng là điều đau khổ nhất của con người.

Có những đứa trẻ sinh ra đã phải sống lây lất ngoài đường, trong những khu ổ chuột. Có những đứa trẻ sinh ra chỉ sống được vài năm, khao khát được sống như bạn mà không được. Đó cũng là điều đau khổ nhất của con người.

Bạn nghĩ sao về 1 cô bé ở Trung Quốc, yêu cầu được viết trên bia mộ của bé 1 câu "con đã đi qua cuộc đời này, và con rất ngoan". Bé mất khi vừa 8 tuổi.

Sự đau khổ nhất của con người chỉ được hiểu rõ khi chúng ta nằm trong hoàn cảnh đó. Nếu khách quan mà nhận xét, bạn phải thấy được nhiều nỗi đau của người khác.

Thân chào.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu hỏi của hayradin??