My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Tui bị TAG...

Bị dụ vào xem blog, và mới biết mình bị dụ, bị TAG . Hì, tag tiếng Anh đó nhé, ko phải bị tát đâu, đừng có cười . Được rồi, thể theo yêu cầu của đông đảo khán giả (đông bao nhiêu thì hổng nhớ hết), viết ra 7 điều bí mật về sở thích, ước mơ của mình (thấy tội nghiệp ghê chưa?):

1) Dĩ nhiên, mong ước lớn nhất là tìm được 1 nửa của mình và luôn ở bên cạnh người đó, đến già, đến chết, đến lúc lên Thiên Đường cũng làm đám cưới lại ở trển luôn. Đừng nói tui sến nhé, cái này chắc đại đa số ai cũng muốn, nhưng có thực hiện được ko thì... tùy người. Tui thuộc loại người nói được là làm được, trong tình cảm.

2) Thích nhất là được nghe nhạc. Mà khổ lắm, già cả rồi hay sao ấy, khó tính thấy sợ luôn, thích nhạc chất lượng cao, âm thanh trong trẻo, mạnh mẽ, bass treble đầy đủ, lúc đó nghe bài nhạc mình thích, cực kỳ phê. Có thể thả hồn vào đó, quên hết mọi chuyện trên đời.

3) Thích chơi game, tất cả các loại game: 3D-action, racing, simulation, fighting, RPG, strategy... ui, tá lả. Tóm gọn là game PC chơi tuốt, miễn là hình ảnh đẹp và ấn tượng, cách chơi hay, có tính thách đố. À, đặc biệt thích loại game có nhiều câu đố, tìm đường, kiểu Tomb Raider hay Broken Sword, Siberia v.v...

4) Thích xem film Hollywood, thể loại thần thoại, giả tưởng, kiếm hiệp. Điển hình như: Lord Of The Rings, Harry Potter, Eragon, Spiderman, Superman, Spawn, Batman, Ghost Raiders... Các phim kiếm hiệp của Hongkong TVB theo truyện Kim Dung như Thần Điêu Hiệp Lữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xạ Điêu v.v.... Ui, nhiều quá ha. Tham lam thiệt.

5) Thích xem truyện, sách, các tác phẩm văn học, cũng như các truyện nghệ thuật sống. Xem và suy ngẫm được nhiều điều hay, bổ ích. Đặc biệt là truyện Kiếm Hiệp của Kim Dung.

6) Thích được 1 mình yên tĩnh, ngắm phong cảnh (tối đa là 2 mình thôi... hì hì). Phong cảnh núi non, trời biển, cây cối mát mẻ, gió nhè nhẹ... luôn khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Những lúc buồn thích ngồi 1 mình thôi, ngắm cảnh và nghe nhạc.

7) Thích được đi du lịch đi đây đi đó (cái này nhiều người giống mình lắm đây). Có lẽ liên quan đến điều số 6 nhiều. Đi đây đó để thấy được thế giới này rộng lớn và ko bao giờ ngừng hoạt động, sôi nổi, để thấy được những điều vĩ đại, để thấy mình nhỏ bé trong vô tận những điều mới mẻ, thú vị.

...

Còn nhiều lắm, nhưng thôi, 7 cái TOP vậy được rồi. Đâu cần "khai báo chính quyền" cụ thể quá chứ. Hhihi.

Còn 7 người tui sẽ tag là: 7 người đầu tiên đọc blog này. Kakaka.

Hẹn tái nạm.