Tưởng
Sunday, June 24, 2007 12:04:00 PM
Lúc bé cứ tưởng rằng nhiều bạn bè là không cô đơn và buồn bã, giờ mới biết là giữa tiếng cười của bạn bè vẫn có lúc cô đơn.
Lúc bé cứ tưởng rằng mình cố gắng làm được việc thì sẽ thăng tiến, giờ mới biết có làm tốt thế nào thì cũng vậy thôi, còn tùy sếp nữa.
Lúc bé cứ tưởng rằng yêu là mãi mãi, giờ mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé cứ tưởng rằng trong tình yêu chỉ cần mình hiểu được người ta thì sẽ được người ta hiểu mình, giờ mới biết còn có nhiều hiểu lầm nữa.
Lúc bé cứ tưởng rằng có tiền là vui, giờ mới biết tiền bạc còn có thể đem đến nhiều nỗi buồn.
Lúc bé cứ tưởng rằng cuộc đời chỉ có trắng và đen, giờ mới hiểu còn có màu xám.
Lúc bé cứ tưởng rằng làm người tốt là vinh quang, giờ mới biết làm người xấu có khi còn được trọng vọng hơn nhiều.
Lúc bé cứ tưởng rằng tìm được 1 người yêu và hiểu mình thật sự rất dễ, giờ mới biết đó là điều khó nhất.
Lúc bé cứ tưởng rằng viết nhật ký ko ai xem được, giờ mới biết còn có blog cho người khác xem. ![]()

