My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Cafe cuối tuần!

Cafe cuối tuần! magnify

Cuối tuần, đi uống cafe liên tục. Hì hì, lâu rồi mới gặp bạn bè cũ, vui ơi là vui. Có người hỏi mình có viết blog ko, chợt nhớ cái blog bỏ lăn bỏ lốc, giờ mới bò vào viết đôi dòng nhảm nhí nè. Bạn bè ơi, cho ôm 1 cái nào, lâu quá mới trở lại với blog , có ai mừng ko?

Công danh, sự nghiệp, tình cảm, XH... các vấn đề muôn thuở được bạn bè nói đến trong những lúc gặp mặt. Hì hì, ai thế nào cũng được, miễn thấy bạn bè vui vẻ là mình vui rồi. Mình thì thích 1 cuộc sống đầy đủ, bình an và vui vẻ hơn, mặc dù thành đạt đỉnh cao vẫn luôn là mục tiêu của mình. (khó hiểu)

Đôi khi nhìn lại thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào ở VNI còn cười cười nói nói với nhau mỗi buổi sáng, gặp nhau ngày ngày, vậy mà giờ đã gần 4 năm rồi. Bạn Nhân thì thành đạt hơn ngày xưa rất nhiều, thoát ra khỏi cái vỏ ốc VNI, nay đã tung cánh trên trời cao như 1 chú đại bàng, mình chưa hề nghi ngờ khả năng của Nhân, đúng là người mình nể nang nhất. Còn mình thì... hì hì, nói ra xấu hổ, vẫn lẹt đẹt với đồng lương ít ỏi, nhưng được cái quỹ thời gian của mình khá rộng rãi, công việc ko gấp rút và căng thẳng. Nghĩ cũng an nhàn nhưng đôi khi cũng sợ hãi, sơ rằng sự an nhàn đó được bao lâu đây? Trước cơn bão, trời thường rất trong xanh và nắng đẹp ấy mà. Vì vậy mà vẫn đang dò la, tìm 1 con đường khác tốt hơn, dự phòng cho những rủi ro có thể sẽ có.

Về tình cảm thì cũng lẹt đẹt luôn. Sao kỳ vậy ta, sao so với ngta, cái gì mình cũng lẹt đẹt ko hà, hix hix. Thấy bạn Nhân hạnh phúc bên người yêu dễ thương, vui tính, họ bên nhau cũng được nhiều năm rồi, tình cảm họ thật bền vững, mình thực sự mừng cho bạn, vì bạn mình cũng từng lận đận tình duyên, nay có lẽ đã có bến đỗ. Mừng cho bạn thì tủi cho mình. Hix, ko phải là ko có ai, nhưng mà... biết nói sao nhỉ, mọi chuyện phức tạp hơn mình tưởng, đôi khi cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa.

Hihi, tự nhiên than vãn um sùm. Thôi, cười 1 cái nè cuộc đời đã khổ lắm rồi, đừng làm bạn bè mình đọc và khổ thêm chứ

Thôi, chúc bà con 1 tuần mới vui vẻ và thuận lợi nha.