My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

"My name is James, James Bond!"

SÒNG BÀI HOÀNG GIA (Casino Royale), đó là tên bộ phim mà hôm Thứ Bảy vừa rồi theo chân bà chị đến rạp Galaxy ăn buffet do báo Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, sau đó ban tổ chức mời vào rạp xem film. Mặc dù đã xem DVD ở nhà rồi, nhưng xem ở rạp cũng thật là thích, bộ phim cũng để lại khá nhiều ấn tượng trong lòng người xem.

Daniel Craig vào vai 007 không hào hoa, lịch lãm như Pierce Brossnan nhưng rất "ngầu", các màn action thật mạnh mẽ và chớp nhoáng, khá gây cấn trong các màn đuổi bắt - mà theo mình nghĩ hơi quá lố 1 chút ở cảnh rượt đuổi đầu film, leo tít trên cao rồi lại nhảy từ rất cao xuống đất nhanh như chớp và ko ai bị gì cả (đúng là film).

Tuy nhiên, giữa những cảnh đuổi bắt, bắn giết hấp dẫn, film còn đan xen một tình cảm lãng mạn giữa James và Vesper. Bình thường 2 người khắc khẩu và hay cãi nhau, nhưng khi gặp nguy hiểm, James xả thân cứu Vesper. Và lần đầu tiên gián tiếp cùng James giết tên khủng bố, Vesper run sợ và thổn thức, trong khoảnh khắc ấy, con người gan lì và mạnh mẽ trong James như tan biến, anh từ từ ngồi bệt xuống cạnh Vesper, choàng vai an ủi nàng. Một khung cảnh bình thường, 2 người ngồi dưới vòi sen, áo quần ướt đẫm (do Vesper xả nước ngồi đó), nhưng rất nhẹ nhàng, sâu lắng sau những phút đối đầu với bọn khủng bố rất hồi hộp, căng thẳng trước đó.

Cảnh xúc động nhất có lẽ là lúc James gạt bỏ tất cả những hoài nghi, căm giận Vesper vì đã lừa dối mình, để lặn xuống cứu cô khi cô đang bị kẹt trong thang máy và đang chìm dần xuống lòng sông. Vesper nắm chặt tay James, gục đầu hôn tay anh thật nồng thắm, rồi lùi sâu vào trong thang máy chịu chết, không cho James cứu cô. Nàng tự lấy cái chết để trừng phạt mình vì đã phản bội James... Mãi đến phút cuối phim, đầu mối duy nhất giúp James lật ngửa ván bài chính là tin nhắn của Vesper để lại. Thật đáng thương cho cặp tình nhân, bài trùng ưng ý này.

Một phim action, tâm lý, đấu trí, hài, tình cảm pha trộn xuất sắc và nhịp điệu nhanh. Mọi người chưa xem thì nên xem, xem rồi thì có đồng ý với Lam đây là 1 bộ phim hay chứ?

Âm nhạc trong film này cũng rất hay. Mời mọi người nghe thử nhé (có thể nghe trọn album trên nghenhac.info):
- Nhạc chủ đề - You Know My Name: http://nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=51552&iType=22
- Nhạc nền (hòa tấu): là 2 bài I'm The Money và Vesper, khá hay và sâu lắng.