My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Cuối năm và những phút giây lắng đọng

Lẹ thật, mới đó mà đã gần hết năm rồi. Những thành công, thất bại, vui, buồn, tức giận, thanh thản... của 1 năm cũng đã qua. Thời gian trôi như dòng nước, nước lũ ấy chứ, chảy xiết nhanh thật. Nhớ ngày nào còn bé, mình tin là có ông già Noel đó, và sáng ra thường đi kiếm quà Noel, về sau mới biết là của Ba Mẹ chuẩn bị. Hihi

Thế bạn có còn tin vào cổ tích, vào những điều như thế hay ko? Có 1 câu thế này: "khi có 1 đứa trẻ không tin vào cổ tích, thì 1 nàng tiên sẽ chết đi" (trong Finding Neverland, câu chuyện về tác giả viết Peter Pan). Vùng đất Neverland là nơi mà những đứa trẻ không bao giờ lớn, nơi mà khái niệm thời gian như ngưng lại, cổ tích không bao giờ kết thúc. Vùng đất ấy trừu tượng hóa niềm tin của chúng ta vào các sự việc và cả bản thân mình. Khi còn nhỏ bạn được hỏi lớn lên sẽ làm gì, lúc ấy bạn đã trả lời thế nào? Có người thì "con làm bác sĩ / ca sĩ / kỹ sư" v.v... Nhưng theo dòng thời gian, lớn lên, lúc sắp thi vào ĐH, có ai hỏi bạn câu hỏi ngày xưa, chắc chắn bạn không trả lời với sự tự tin như ngày xưa nữa. Thì đúng rồi, hồi nhỏ không biết gì mà, bé xíu thì làm sao biết được con đường đến với giấc mơ của mình khó khăn vất vả thế nào chứ? Thế mới biết, bản thân của chúng ta, từ trong tiềm thức đã luôn mất niềm tin trước những thử thách và khó khăn, đó là tiền đề cho những thất bại nối tiếp khi bạn thực sự đương đầu chông gai.

Noel, Năm Mới sắp đến rồi. Chúng ta hãy vui lên, và hãy tự tin, hy vọng vào 1 năm mới thành công và tốt đẹp hơn, cũng như đủ niềm tin vượt qua những trở ngại sẽ đến, các bạn nhé! Thất bại không quan trọng, quan trọng là bạn có đủ ý chí và tự tin để đứng lên từ thất bại đó hay không. Cuộc sống là như thế, có thành công tất có thất bại, có muôn màu muôn mặt, thi vị và nghiệt ngã, nhưng nếu bạn vững niềm tin ở bản thân thì khó có gì khiến bạn ngã quỵ được cả. Hãy tin như những đứa trẻ tin vào cổ tích, để vùng đất Neverland trong tâm hồn bạn luôn tồn tại, tiếp sức cho bạn đối diện với những điều bạn chưa biết sẽ đến với bạn như thế nào.

Tôi không đủ bản lĩnh để khuyên bạn thế này thế nọ, mà chỉ MONG RẰNG bạn sẽ được nhiều điều tốt đẹp nhất, vậy thôi hà! À quên, và cả gia đình bạn cũng sẽ được nhiều bình an, hạnh phúc trong năm mới. Vậy hen.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR