Hic...
Tuesday, December 19, 2006 3:05:00 PM
Noel sắp đến rồi, Noel rồi đến Tết Dương Lịch, sắp được công ty cho nghỉ 1 tuần. Hix, cái số mình nó cô đơn hay sao ấy, rủ bạn bè gặp mặt mà hổng đứa nào rãnh rỗi cả, ai cũng ờ ờ rồi quên tuốt. Nhắc hoài thấy ngại. Chán. Cho chìm xuồng luôn.
Chiều nay 1 mình ngồi lại công ty, sếp hỏi "why you look so sad?", bất chợt hỏi 1 câu thật chính xác và.... lãng xẹt. Đành nói "i'm waiting for my sister" cho qua chuyện. Thật ra bà chị đi party với công ty rồi, nghĩ đến leo lên xe bus về 1 mình, tự nhiên thấy buồn, muốn về trễ chơi. (Buồn lãng nhách)! hihi, kệ tui! ![]()
Ai đọc blog tui, thấy buồn ráng chịu nha. Con ngưòi mình sống khép kín, nên hay buồn vẩn vơ vậy đó. Khi có sức mạnh tình cảm thì nó khác xa 180 độ còn bây giờ thì nó đang khô héo nè. Đối tượng thì có nhiều, nhưng là "hoa có chủ" hết rồi
, người chưa có thì ... ko muốn yêu ai. Hic, chắc mình già và xấu xí thật rồi, hổng ai thèm thương mình hết.
. Bao giờ cũng vậy, người mình thương thì ko thương mình, người mình không thương thì... xuất hiện hoài, riết phát bực luôn!! ![]()
Thôi thôi, nói về chuyện tình cảm hoài chắc điên quá. Không nói nữa. Làm việc ở lầu 7 mà nghĩ lẩn quẩn thế này hoài, có ngày nhảy lầu thì phiền lắm, Chúa không cho lên Thiên Đàng là ko năn nỉ đựoc đâu.
Hôm nay tâm trạng không tốt, vào Võ Lâm giải sầu nào! Qua Biện Kinh đánh nhau chơi, xui cho tên nào hôm nay bật Chiến Đấu
(hổng biết nó xui hay mình xui nữa
, kệ, đánh nhau xả stress, game mà).
Byeeeeeee!

