Bão Durian ở Phan Thiết
Tuesday, December 5, 2006 1:54:00 PM
Đang vui chơi thì nghe tin bão Durian đổ bộ vào Phan Thiết. Ko ai hẹn ai, các máy di động của bà con đều reo và nhắn tin inh ỏi, từ những cú điện thoại của bạn bè, đến người thân thông báo tin bão. Mọi ngưòi đều cười xòa, nào là "bão đi từ Quãng Ngãi xuống tới đây là yếu rồi", "trời đẹp thế này, nắng gắt và trong xanh, làm gì có bão", "khu resort mình kiên cố vậy, ko sao đâu"... Thấy mọi người như thế, mình cũng chẳng muốn làm bà con mất hứng.
Thế nhưng tuy ko nói ra nhưng trong lòng mình cảm thấy lo lo. Theo những gì mình biết thì trước 1 cơn bão to, thì thời tiết cực kỳ đẹp. Sự yên tĩnh là bắt đầu cho 1 trận giông tố (hay 1 trận đánh ... ko nhớ rõ, nhưng đại loại là có câu nói như thế mà). Hix. Party món GHẸ buổi tối cực kỳ ngon và vui (mỗi người đóng có 50k, hihi), nhưng mình cảm thấy sự thay đổi của thời tiết, trời vẫn trong nhưng gió bắt đầu se se lạnh, càng lúc càng mạnh hơn, lắc rắc vài giọt mưa rồi tạnh ngay nên cũng ko ai để ý. Resort mình cách biển có khoảng 200m là cùng, một khoảng cách quá gần, quá nguy hiểm nếu bão đi vào khu vực mình. Nếu Sóng Thẩn thì thua, có chạy cũng hông kịp.
Sau khi ăn khuya và bơi dưói hồ bơi xong, mình lên phòng, tắm rửa xong thì cũng 12h rồi. Nằm nghĩ lan man một hồi, đến 1 giờ khuya bỗng nghe mưa ầm ầm, chạy ra của sổ xem thì quả thật nhìn cũng ớn ớn. Mưa mờ cả ành đèn ban đêm, những cây Dừa cao to, chắc khỏe đang oằn mình dưói sức gió giật, tiếng gió rít nghe thật mạnh mẽ.
Hix, resort kiên cố vậy mà còn rung chuyển trước cơn bão (mà đây chỉ là ảnh hưởng bão thôi), huống gì là nhà của ngư dân, làng chài, vốn rất xiêu vẹo. Lúc đó mình thực sự chỉ mong ước được về Sài Gòn thôi, nhưng quả thật dường như có sự sắp đặt của Chúa vậy. Có lẽ Người muốn mình kẹt trong vùng ảnh hưởng của bão để thấy 1 phần nhỏ sức mạnh của thiên nhiên, để hiểu được hoàn cảnh của những con người trong cơn thiên tai nặng nề. Trước giờ xem tin tức qua báo đài, mình chưa thể hiểu hết được, có chăng chỉ là vài cái lắc đầu thương hại rồi mau chóng quên đi. Nhưng hôm nay, chứng kiến 1 chút về sức mạnh của tự nhiên, mình bỗng thấy rùng mình, cảm thông cho những người bị bão cuốn phăng, phá sập tất cả những gì họ xây dựng.... thật đau lòng.
Một vài thứ linh tinh trong resort bị đổ vỡ, những tiếng động ầm ầm của sóng biển gào thét làm mình ko ngủ được, mọi người đều say ngủ hết. Đến 5h sáng thì hết mưa, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Bão đã đi qua rồi.
Hình ảnh bãi biển lúc trời trong xanh, nắng đẹp: 
Và sau khi chịu ảnh hưởng của bão Durian: 

