Nghỉ hè ở Palmira Resort
Tuesday, December 5, 2006 1:13:00 PM
Vậy là sáng Chúa Nhật 3/12/2006, theo đúng lịch trình, cả công ty IMJ (trong đó có mình
) thẳng tiến đến Phan Thiết. Dẹp bỏ mọi lo toan tất bật, mọi căng thẳng thường ngày để bắt đầu 1 kỳ nghỉ hè muộn màng nhưng rất thú vị này. Ai ai cũng phấn khởi hân hoan, trời trong xanh và nắng vàng, trong không khí như có tiếng chim hót rộn ràng thay cho lòng người hạnh phúc.
Đến Phan Thiết, đầu tiên phải kể đến đền thờ ông Nam Hải (Vạn Thủy Tú). Ông là cá Ông (cá voi), từ rất xa xưa đă được các ngư dân vùng biển lập đền thờ vì cá voi hay cứu giúp tàu bè trong những cơn bão tố nguy hiểm. Về sau, ông Nam Hải được các vua Thiệu Trị, Đồng Khánh, Tự Đức sắc phong và đền thờ đựoc bảo tồn cho đến hôm nay. Bên trong là bộ xương cá Voi lớn nhất Việt Nam với chiều dài là 25m. 

Resort Palmira do chủ nhân là 1 thương gia người Nga xây dựng, vì thế ở đây, về kiến trúc và các món ăn đều theo phong cách của Nga, kể cả đồng phục các nhân viên trong Restaurant (ngoại trừ Receiptionist là mặc áo dài truyền thống của VN). Từ đại sảnh bước vào, đâu tiên là hồ bơi cực kỳ đẹp và sang trọng, rất mát mắt, phía sau là những rặng dừa vi vu theo gió biển, tạo cho du khách 1 cảm giác thật êm đềm và thoải mái trước thiên nhiên. 

Phòng ốc và các tiện nghi sinh hoạt, ăn uống, vui chơi đều theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao. Ngoại trừ bar rượu ra, các dịch vụ khác như buffet điểm tâm, hồ bơi, billard, bóng bàn, banh bàn, các lều và chòi ở bãi biển v.v... đều miễn phí. 
Chỉ cần thay đồ tắm từ trong phòng là chạy vài bước ra đến biển. Sáng sớm gọi nhau í ới ra tắm biển, tắm biển xong thì vào hồ bơi tung tăng 1 chút. Kể cũng vui và thú vị, chưa bao giờ anh em IMJ có dịp tha hồ ăn uống vui chơi, ngồi tán dóc đến tận đêm khuya như thế này. Tình đồng nghiệp như thắt chặt nhau hơn, hiểu và cảm thông nhiêu tâm tư mà ngày thường ai ai cũng đều giữ kín.
Các phòng của mọi người gần nhau nên việc qua lại và vui chơi là ko có phân chia gì hết, ai thích ngủ phòng nào cũng được. Hix, đa số đều khoái chơi đánh bài và nhậu bia, toàn là 2 món mình ko thích, thế là ngồi phá mồi (hehe
) rồi đi vòng vòng resort ngắm cảnh cũng vui. Tiếc là cái máy ảnh cà chớn quá, khi cần xài thì nó lại hư, bảo hành thì giữa tháng 12 mới có linh kiện, thế nên đành chụp bằng di động, xấu òm hà. 

Mọi chuyện đều rất vui vẻ và ổn định, cho đến hôm nhận được tin bão số 9 đổ bộ vào Phan Thiết, trong lòng mình bắt đầu có nhiều lo âu nhiều thứ... ... 

