Buồn thay cho 1 người ở xa...
Saturday, November 18, 2006 3:07:00 PM
Được tin người yêu đầu tiên của mình ở phưong xa đã ly dị, nghe tâm sự mà thấy lòng nặng trĩu, được biết hoàn cảnh em mà ko khỏi chạnh lòng.
Ngày em và tôi chia tay nhau, em ra đi,đến tận nước Pháp xa xôi để lấy chồng, trong lòng tôi chất chứa bao nhiêu là giận hờn, chua chát, xót xa, phũ phàng... nói chung là rơi vào 1 nỗi buồn, hay nói đúng hơn là một nỗi đau ray rứt, âm ĩ suốt nhiều năm sau đó. Có thể nói, tôi căm hận em vì những điều em gây ra cho tôi, tôi đã làm rất nhiều điều vì em, tôi nâng niu yêu quý em, chưa từng 1 lần nói lớn tiếng với em, em đã từng là tất cả đối với tôi, để rồi em khiến tôi mất tất cả những điều tôi tưỏng như mình có.... Nhưng dĩ vãng ấy trôi qua rồi, cũng đã hơn 3 năm.
Tôi cứ ngỡ em hạnh phúc bên 1 phương trời xa lạ, có những vật chất mà em hằng ao ước... Có ngờ đâu, vào 1 ngày không xa, em bảo rằng em nhận ra tôi mới là người em yêu quý, em khóc và xin tôi tha thứ. Tha thứ hay không, chuyện cũng đi quá xa rồi, cũng chẳng thể nào quay lại được, nhưng tôi cũng đồng ý vì cảm thương cho hoàn cảnh em. Tôi cũng chỉ biết làm bạn bè bình thường với em và khuyên em hòa hợp với cuộc sống mới, với ông xã của em....
Thật ko ngờ đến ngày hôm nay, em đã chính thức ly dị. Lời nhắn offline trông yahoo em để lại cho tôi chỉ là "Em đã ly dị chồng và đang tìm nhà khác thuê. Có gì em sẽ liên lạc sau trong 1 thời gian tới".
Chẳng biết nói sao, nếu là ngày xưa chắc tôi vui lắm, thỏa thuê lắm, hả dạ lắm kìa... thế mà bây giờ tôi lại ko có cảm giác đó. Tôi chỉ thấy buồn cho em, 1 ngưòi con gái đơn độc nơi xứ người, trả giá quá đắt cho những hành động nông nỗi ngày xưa. Nhưng có lẽ, Chúa sẽ che chở em vì em vẫn đến nhà thờ thường xuyên để cầu nguyện...
Cầu mong em đựoc bình an và hạnh phúc... Tôi rất tiếc vì ko thể nào quay lại đựoc với em như điều em mong mỏi bây giờ. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, tình cảm tôi dành cho em, có chăng chỉ còn là tình bạn mà thôi. Tôi ko giận em gì hết, tôi tha thứ cho tất cả những gì em đối xử với tôi ngày xưa, em đừng bận tâm. Cầu mong Chúa sẽ giúp em vượt qua khó khăn lúc này.

