My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Vu vơ

Sunset 4

Buồn quá, chiều nay tự dưng thấy lòng mình trống trải và buồn ngủ kinh khủng. Đi bơi về lại tỉnh như sáo. Hì, chẳng biết muốn gì đây, tự nhiên thấy chán chán sao sao ấy. Chắc phải làm 1 website nào vui vui mới được. Có nhiều ý tưởng design mà ko có nội dung. Hehe...

Buồn buồn muốn kiếm ai đó uýnh lộn quá, sáng giờ chưa cắn ai mà... hihi.

Nói nhảm 1 hồi thấy nhẹ bớt rồi. Thôi, stop, làm chuyện gì có ích thôi.

"Gud nine effri bordy"! (tiếng Anh của thế kỷ 30, người Mỹ đọc chữ này mà hiểu chết liền)