Bực mình
Tuesday, October 31, 2006 9:56:00 AM
Hôm nay, trong lúc rãnh rỗi, vào forum Võ Lâm, cãi lý với mấy thằng con nhà giàu, chơi ngông, thật là mệt. Mình đã nói gì chứ? chẳng qua là không tán thành việc dùng tiền VNĐ để mua tài sản ảo trong game. Vậy mà cả đám xúm lại nói mình thế này thế nọ, huênh hoang rằng "ta đây có tiền, ta muốn xài thế nào mặc kệ". Rồi thêm 1 cậu ấm nào đó vào khoe ông bà già mình làm to trên Công An, vung tiền thế nào thế nào, xem mọi người chả ra gì. Đúng là đồ hách dịch! Hừ, rồi cuộc đời cũng sẽ dạy bọn nó nhiều điều có ích. Chán! chẳng muốn cãi với mấy thằng ngông cuồng tự đại đó.
Mà thật ra, mình chỉ muốn khuyên bà con đừng lấy tiền thật đổ vào game, thay vào đó dùng số tiền ấy làm những điều có ích hơn, chỉ có vậy thôi mà. Đúng là làm ơn mắc oán. Bản thân cậu ấm ấy bỏ mấy chục triệu mua bộ đồ cực khủng để đánh nhau với người ta, đến hôm nay xui xẻo bị hack mất sạch sẽ bộ đồ ấy, đúng là.... nói trước ko chịu nghe. Bó tay.
Cuộc đời có nhiều cái bất công thật, người thì ném cả chục triệu vào thế giới ảo như thế, trong khi ngoài kia, cái thế giới thực có biết bao người xem số tiền ấy là cả 1 gia tài kếch xù. Nói chi xa, cơn bão vừa rồi đã khiến biết bao người mất trắng tài sản, người thân ly tán, chết chóc... Đúng là không thể hiểu nổi những việc trên đời này, sự sắp đặt của Chúa thật lạ lùng, mà có lẽ chỉ đến ngày Phán Xét mới được thấy mà thôi.
Ha ha, mình làm cả năm trời, lương tháng mới được cỡ giá trị bộ tài sản trong game của người ta. Nghĩ mà thấy tếu thật.... Mà thôi, ý Chúa là vậy, chỉ cần Người muốn là kẻ có, kẻ ko, và ta có cuộc sống hiện giờ cũng quá đầy đủ và bình an rồi, ko nên phán xét việc của Người. Nói không rõ mắc công người khác nghĩ Tùng Lam này ghen tỵ... hihi, mà trong forum bọn nó cũng nói mình vậy rồi!! Ha ha ha... nhầm to, chả bao giờ mình ghen tỵ với tài sản của ai cả, với mình, tiền bạc là phương tiện, nó là nô lệ của mình chứ ko đời nào ngược lại đâu, chưa bao giờ mình cúi đầu trước đồng tiền cả.

