“NỮ MA ĐẦU” MAI SIÊU PHONG - MỘT CUỘC ĐỜI BẤT HẠNH
Saturday, October 7, 2006 1:00:00 PM
Trong “Xạ điêu anh hùng truyện”, từng xuất hiện một nữ ma đầu mà người người kinh sợ và rùng mình bởi những thủ pháp ra tay vô cùng tàn bạo, độc ác của nàng ta. Thế nhưng bên trong con người ác độc ấy chứa đựng một nội tâm, một cuộc đời sóng gió và bất hạnh.
Mai Siêu Phong tên thật là Mai Nhược Hoa, từ nhỏ sống trong vòng tay thương yêu của bố mẹ, nhưng rồi phụ mẫu qua đời, côi cút một thân một mình bị kẻ xấu chà đạp và khinh khi. Nàng ta đựoc Đông Tà Hoàng Dược Sư ra tay nghĩa hiệp cứu vớt và thu nhận làm đệ tử, đổi tên là Mai Siêu Phong và dạy võ công của Đào Hoa Đảo. Cuộc đời Mai Siêu Phong lẽ ra đã oai nghiêm trở thành đệ tử danh môn, người người ngưỡng mộ nếu không có Trần Huyền Phong xen vào cuộc đời nàng. Trần Huyền Phong là đại đệ tử của Đông Tà, võ công cao nhất trong số các đệ tử, phong cách khí độ hiên ngang, dáng người vạm vỡ, tuấn tú. Chàng và tiểu sư muội đem lòng yêu nhau và lén lút kết nghĩa vợ chồng với nhau, tình cảm vô cùng thắm thiết. Sợ thầy phát hiện, họ đã lén bỏ trốn và lấy trộm Cửu Âm Chân Kinh quyển Hạ rời khỏi Đào Hoa Đảo.
Sợ sư phụ truy sát, họ đã bắt đầu tập luyện môn võ công bí truyền ấy. Trần Huyền Phong trở thành Thiết Thi, Mai Siêu Phong là Đồng Thi, cặp vợ chồng với biệt danh “Hắc Phong Song Sát” đã gây ra biết bao nhiêu là sóng gió trên giang hồ, võ công cao cường, ra tay độc ác. Họ đã khiến Giang Nam Thất Quái quyết tâm ra tay trừ khử. Trong trận giao tranh quyết liệt, Trương A Sinh trong nhóm Thất Quái tử vong, vị đại ca Kha Trấn Ác tung độc châm làm mù mắt Mai Siêu Phong, còn Trần Huyền Phong do bất cẩn đã bị Quách Tĩnh – lúc này còn rất nhỏ tuổi – dùng trủy thủ đâm chết. Mai Siêu Phong trốn thoát, luyện tiếp võ công tàn bạo ấy, rồi bị tẩu hỏa nhập ma, tàn phế cả hai chân. Nhận Dương Khang làm đệ tử, tiếp tay cho giặc Kim, Mai Siêu Phong gây ra nhiều tội ác trên chốn võ lâm Trung Nguyên.
Tuy nhiên bản chất của Mai Siêu Phong không phải là người xấu, nàng xem Đào Hoa Đảo là nhà mình, xem sư phụ như phụ thân, xem các huynh đệ đồng môn như ruột thịt. Một Mai Siêu Phong giết người không gớm tay thế nhưng nghe tên Hoàng Dung thì lòng dịu xuống, nàng rất thương Hoàng Dung, hết sức ngăn cản và bảo vệ người con gái duy nhất của sư phụ mình, dù đối thủ là ai thì Mai Siêu Phong cũng không để gây bất lợi cho tiểu muội.
Mai Siêu Phong trước sau vẫn tôn kính sư phụ, chưa hề dám động thủ với Đông Tà, chẳng những thế, nàng còn đỡ một chưởng chí mạng của Âu Dương Phong giùm cho thầy mình. Trước khi qua đời Mai Siêu Phong đã đánh gãy 2 tay, tự phế võ công tà đạo, Đông Tà cảm kích tình nghĩa của đứa đệ tử lầm đường lạc lối, dù là phản đồ vẫn không làm nhục sư môn, ông đã nhận Mai Siêu Phong làm đệ tử trở lại. Mai Siêu Phong phản bội sư môn, với nàng đó là điều hối hận giày vò tâm cang, lúc sắp chết được ân sư tha thứ, nàng vui mừng khôn xiết, cố gắng hành lễ bái sư, dập đầu ba cái thì trút hơi thở cuối cùng.
Cuộc đời bất hạnh của Mai Siêu Phong quả thật họa nhiều hơn phúc. Nhưng có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc tuy ngắn ngủi lại là điều nàng khắc cốt ghi tâm và mãn nguyện nhất. Nàng đã có một mái nhà riêng bên sư phụ tốt, bên các huynh đệ chân thành yêu mến, nàng yêu và dám vượt qua tất cả để được sống bên người mình yêu cho dù phải trả giá quá đắt cho những hành động nông nỗi ấy. Xét cho cùng, nữ ma đầu Mai Siêu Phong cũng là người trung liệt, một cá tính khác người, tuy hành động độc ác nhưng bên trong vẫn tồn tại một bản chất hướng thiện, vẫn phân biệt được xấu tốt. Đôi khi trong cuộc sống này, hoàn cảnh đẩy đưa con người ta vào một ngõ cụt không lối thoát, nhưng cái đẹp bên trong con người vẫn không hề mất đi, những hành động ác độc và trung liệt của Mai Siêu Phong có thể lý giải như hành động của một con hổ dữ giẫy chết trong đường cùng khi một mình đơn độc giữa chốn giang hồ hiểm ác.
Mai Siêu Phong tên thật là Mai Nhược Hoa, từ nhỏ sống trong vòng tay thương yêu của bố mẹ, nhưng rồi phụ mẫu qua đời, côi cút một thân một mình bị kẻ xấu chà đạp và khinh khi. Nàng ta đựoc Đông Tà Hoàng Dược Sư ra tay nghĩa hiệp cứu vớt và thu nhận làm đệ tử, đổi tên là Mai Siêu Phong và dạy võ công của Đào Hoa Đảo. Cuộc đời Mai Siêu Phong lẽ ra đã oai nghiêm trở thành đệ tử danh môn, người người ngưỡng mộ nếu không có Trần Huyền Phong xen vào cuộc đời nàng. Trần Huyền Phong là đại đệ tử của Đông Tà, võ công cao nhất trong số các đệ tử, phong cách khí độ hiên ngang, dáng người vạm vỡ, tuấn tú. Chàng và tiểu sư muội đem lòng yêu nhau và lén lút kết nghĩa vợ chồng với nhau, tình cảm vô cùng thắm thiết. Sợ thầy phát hiện, họ đã lén bỏ trốn và lấy trộm Cửu Âm Chân Kinh quyển Hạ rời khỏi Đào Hoa Đảo.
Sợ sư phụ truy sát, họ đã bắt đầu tập luyện môn võ công bí truyền ấy. Trần Huyền Phong trở thành Thiết Thi, Mai Siêu Phong là Đồng Thi, cặp vợ chồng với biệt danh “Hắc Phong Song Sát” đã gây ra biết bao nhiêu là sóng gió trên giang hồ, võ công cao cường, ra tay độc ác. Họ đã khiến Giang Nam Thất Quái quyết tâm ra tay trừ khử. Trong trận giao tranh quyết liệt, Trương A Sinh trong nhóm Thất Quái tử vong, vị đại ca Kha Trấn Ác tung độc châm làm mù mắt Mai Siêu Phong, còn Trần Huyền Phong do bất cẩn đã bị Quách Tĩnh – lúc này còn rất nhỏ tuổi – dùng trủy thủ đâm chết. Mai Siêu Phong trốn thoát, luyện tiếp võ công tàn bạo ấy, rồi bị tẩu hỏa nhập ma, tàn phế cả hai chân. Nhận Dương Khang làm đệ tử, tiếp tay cho giặc Kim, Mai Siêu Phong gây ra nhiều tội ác trên chốn võ lâm Trung Nguyên.
Tuy nhiên bản chất của Mai Siêu Phong không phải là người xấu, nàng xem Đào Hoa Đảo là nhà mình, xem sư phụ như phụ thân, xem các huynh đệ đồng môn như ruột thịt. Một Mai Siêu Phong giết người không gớm tay thế nhưng nghe tên Hoàng Dung thì lòng dịu xuống, nàng rất thương Hoàng Dung, hết sức ngăn cản và bảo vệ người con gái duy nhất của sư phụ mình, dù đối thủ là ai thì Mai Siêu Phong cũng không để gây bất lợi cho tiểu muội.
Mai Siêu Phong trước sau vẫn tôn kính sư phụ, chưa hề dám động thủ với Đông Tà, chẳng những thế, nàng còn đỡ một chưởng chí mạng của Âu Dương Phong giùm cho thầy mình. Trước khi qua đời Mai Siêu Phong đã đánh gãy 2 tay, tự phế võ công tà đạo, Đông Tà cảm kích tình nghĩa của đứa đệ tử lầm đường lạc lối, dù là phản đồ vẫn không làm nhục sư môn, ông đã nhận Mai Siêu Phong làm đệ tử trở lại. Mai Siêu Phong phản bội sư môn, với nàng đó là điều hối hận giày vò tâm cang, lúc sắp chết được ân sư tha thứ, nàng vui mừng khôn xiết, cố gắng hành lễ bái sư, dập đầu ba cái thì trút hơi thở cuối cùng.
Cuộc đời bất hạnh của Mai Siêu Phong quả thật họa nhiều hơn phúc. Nhưng có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc tuy ngắn ngủi lại là điều nàng khắc cốt ghi tâm và mãn nguyện nhất. Nàng đã có một mái nhà riêng bên sư phụ tốt, bên các huynh đệ chân thành yêu mến, nàng yêu và dám vượt qua tất cả để được sống bên người mình yêu cho dù phải trả giá quá đắt cho những hành động nông nỗi ấy. Xét cho cùng, nữ ma đầu Mai Siêu Phong cũng là người trung liệt, một cá tính khác người, tuy hành động độc ác nhưng bên trong vẫn tồn tại một bản chất hướng thiện, vẫn phân biệt được xấu tốt. Đôi khi trong cuộc sống này, hoàn cảnh đẩy đưa con người ta vào một ngõ cụt không lối thoát, nhưng cái đẹp bên trong con người vẫn không hề mất đi, những hành động ác độc và trung liệt của Mai Siêu Phong có thể lý giải như hành động của một con hổ dữ giẫy chết trong đường cùng khi một mình đơn độc giữa chốn giang hồ hiểm ác.

