My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Người bạn đến từ nước Nhật

Cũng trên chuyến về từ Nha Trang, trước khi xe đông đủ hành khách, tui có gặp 1 cô gái người Nhật. Lúc đầu cô nàng ngồi nhầm ghế của tui, sau đó đổi sang ngồi kế bên tui.

Đó là 1 cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn, đeo kiếng cận, gương mặt Nhật điển hình, có thể nói là không xinh, nhưng nụ cười rất tươi và dễ thương trên gương mặt tròn trịa ấy thật là thân thiện và hòa đồng, ấn tượng nhất là ngồi xe mà trùm mền kín mít. Image Tên cô gái ấy là Tomomi Yamada, tuổi tác thì ko biết (có ai hỏi tuổi phụ nữ bao giờ) nhưng chắc nhỏ hơn tui vài tuổi. Tomomi hiện đang làm về Money Art - Analysist, qua VN chơi lần đầu. Em có vẻ rất thích nước VN, liếng thoắng kể về đã đi đâu, đi đâu và lôi máy chụp hình ra, bật sang preview rồi khoe những nơi đã đi qua và có chụp hình. Nào là "taxi driver" của em (tức là anh xe ôm), rồi hình chụp các món ăn VN, các cánh đồng lúa ở VN, Tháp Chàm, hình em mặc áo dài, hình ngồi trên chiếu cầm đũa gắp đồ ăn, v.v... ... Hic, vốn tiếng Anh mình có hạn, vậy mà em luôn miệng liếng thoắng (giọng Nhật nói tiếng Anh vốn đã rất khó nghe) làm mình đối đáp muốn toát mồ hôi hột.. Hihi. Em không biết giải thích Tượng Phật Nằm nên chỉ nói là "buddah" và chắp 2 bàn tay, áp vào má, nghiêng đầu sang 1 bên, ngụ ý là "ông Phật nằm ngủ" ấy mà. Hahaha, dễ thương ghê, lúc đó vui thật, cười quá trời. laughing Tui hỏi "are you cold?" và chỉ vào cái mền trùm kín mít của em, em cưòi thật tươi và nói "yes, i'm cold". Nghe ngộ hết sức, máy lạnh trên xe, có thấm gì với thời tiết bên Nhật, sao em lại sợ lạnh như vậy? Nghĩ vậy thôi chứ tui cũng chưa kịp hỏi tại sao thì đã đến lúc em phải chuyển chỗ ngồi rồi.

Tiếc ghê, vì em không rành tiếng Việt, nên ghế cạnh tui cũng không phải đúng chỗ, và soát vé không cho ngồi, em đành phải ra tuốt ngoài sau ngồi. Hết nói chuyện được. Cũng chưa kịp xin email hay đại loại cái gì đó để liên lạc. Lúc xuống xe, gấp gấp đón taxi cho cả nhà mà ko kịp chào em 1 tiếng, cũng chưa kịp hỏi thăm xem em làm sao đón xe về khách sạn... Ngồi trên taxi, nhìn thấy em đang cố gắng giải thích với các tài xế taxi khác mà tui không khỏi chạnh lòng. Hic, thấy em tội nghiệp thật. worried, cảm thấy mình thiếu quan tâm đến bạn bè quá. Image

Cầu mong công việc và chuyến du lịch của em sẽ thật thuận lợi và vui vẻ. Cầu Chúa phù hộ cho em được bình an, Tomomi nhé! big hug