My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Những con tàu huyền thoại trong film "Cướp biển vùng Carribean"

The Dauntless

Đây là con tàu xuất hiện sớm nhất trong phim. The Dauntless được biết đến chính nhờ sức mạnh trong vùng biển Caribbean, dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Norrington , về sau được biết đến với tên Commodore. Đây chính là con thuyền đem lại sự kinh hoàng cho cướp biển.

Tuy nhiên, chiếc Black Pearl đã tấn công vào Port Loyal - Cảng Hoàng Gia mà chẳng lo ngại gì chiếc Dauntless này. Dauntless cũng không tấn công lại, có lẽ vì lo ngại sẽ gay tổn thất đến Cảng Hoàng Gia.

Image

Chiếc Dauntless

Chiếc Dauntless sau đó bị Jack Sparrow và Will Turner đánh cắp. Commodore đã phải đuổi theo bằng chiếc Interceptor. Tuy nhiên đây là một trò lừa, Jack và Will muốn lấy chiếc Interceptor chứ ko phải là Dauntless, và họ đã làm điều đó một cách dễ dàng.

Sau đó, chiếc Dauntless đuổi theo Interceptor, nhưng họ không tìm ra chiếc Interceptor cũng như là Black Pearl, tuy nhiên họ cũng tìm được Jack Sparrow và Elizabeth Swann trên một hoang đảo (ai coi phim thì biết mà ). Khi tìm được Elizabeth Swann, chiếc Dauntless định quay về cảng hoàng gia, nhưng đã bị Jack và Elizabeth thuyết phục hướng về đảo Isla de Muerta.

Chỉ còn một sự kiện cho chiếc tau này là cuộc đánh chiến giữa thủy thủ hoàng gia và bọn cướp biển.

Nhìn chung thì đây chỉ là một chiếc tàu bình thường ngoài được cái chạy nhanh ra , nó cũng ko vững chắc cho lắm vì theo Norrington thì nó có thể bị phá hoại hoàn toàn nếu lái qua một cơn bão lớn. Nó cũng ko có diệp để phô trương sức mạnh của mình (rượt đuổi, cannon) nên cũng ko gây được nhiều ấn tượng

The Interceptor

Như đã nói ở trên, chiếc Interceptor bị Jack và Will đánh cắp, đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của chiếc thuyền này trong phim . Chiếc thuyền này được biết đến như chiếc thuyền nhanh nhất (chắc là so với các tàu hoàng gia ). Chiếc Interceptor dưới sự chỉ huy của Jack Sparrow với một thủy thủ đoàn mới tiến về Isla de Muerta.

Khi đến được hòn đảo này. Jack và Will đến cứu Elizabeth và blah blah blah (ai xem phim thì biết mà ), cuối cùng thì Will và Elizabeth chạy thoát, trở lại Interceptor còn Jack thì kẹt ở lại với “anh em” cướp biển. Chiếc Black Pearl đuổi theo Interceptor vì muốn lấy lại Elizabeth và đồng tiền cuối cùng. Interceptor bị đuổi kịp và có một trận chiến giữa Pearl và Interceptor, và Black Pearl đã thắng (Interceptor đã phải bắn trả với những thứ mà mình có bao gồm chai lọ, rượu .v.v. ). Sau đó thì Interceptor bị phá hũy hoàn toàn, xong đời một chiếc tàu.

Image

Interceptor vs Black Pearl

Cũng như chiếc Dauntless, chiếc Interceptor cũng chỉ được cái nhanh chân , không biết trong truyền thuyết thì thế nào nhưng trong phim thì các tàu của hoàng già không nổi bật cho lắm.

The Black Pearl

Chiếc tàu ấn tượng trong phần I của bộ phim. Trong giai đoạn đầu, chiếc thuyền dưới sự chỉ huy của Jack cùng với thủy thủ đoàn đến đảo Isla de Muerta để tìm kho báu. Sau đó thì Hector Barbossa cùng với thủy thủ đoàn nổi dậy và giành lại con thuyền này, Jack bị đem ra một hòn đảo, với 1 khẩu súng và 1 viên đạn trong tay (chúng ta đều biết Jack đã dùng viên đạn thế nào ).

Image

Black Pearl và đồng xu Azeth

Tuy nhiên, kho báu này lại có một lời nguyền, những ai lấy đi những đồng tiền cổ Aztec đều trở thành Undead (khó dịch từ này ra tiếng việt wá ). Không thể chết, cũng không cảm thấy gì cả ngoại trừ sự đau đớn. Dưới ánh trăng, bọn họ trở thành các bộ xương kinh tởm, blah blah blah (xem hình cho dễ ).

Image Image
Image Image

Dưới tác dụng của ánh trăng

Ngay cả con tàu cũng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, nó trở nên rách rưới và luôn có một màn sương bao quanh nó.

Image

Chiếc Black Pearl rách nát

Chiếc Black Pearl có mệnh danh là “nigh uncatchable”, nó nhanh hơn cả Interceptor và Flying DutchMan (chiếc thuyền nhanh hơn gió ). Nó có thể hoạt động chỉ cần 6 người và có cánh buồm đen nổi bật

Image

Chiếc Black Pearl ở bên ngoài

Chiếc Black Pearl sau đó trở thành nổi kinh hoàng cho vùng biển Caribbean. Đến hết phần 1 thì chiếc thuyền Black Pearl dưới sự chỉ huy của Jack và Will. Đến phần 2, thì quá khứ của con tàu Black Pearl được nói rõ ràng hơn. Black Pearl vốn là con tàu của Jack có tên là Wicked Wench đã bị chìm. Jack đã thỏa thuận với Davy Jones để hồi sinh lại con tàu từ dưới biển, đáp lại Jack sẽ giao linh hồn của mình sau 13 năm làm thuyền trưởng (và có phần 2 cho ta xem ) .Jack đổi tên con tàu lại thành Black Pearl.

Image

Mô hình 3d của chiếc Black Pearl

Đến cuối phần 2 thì chiếc Black Pearl bị phá hủy bởi 1 con “khô mực” gọi là Kralen ,con khô mực này của Davy Jones , và Jack cũng ở trên tàu. Theo “dự đoán tương lai” của phần 3 thì chiếc Black Pearl và Jack Sparrow vẫn còn nguyên vẹn ở một nơi gọi là The World’s End và phần 3 sẽ tập trung vào việc cứu Jack và chiếc Black Pearl

The Flying Dutchman

Là chiếc tàu ma, do Davy Jones làm thuyền trưởng. Con tàu này lấy tên của chiếc tàu ma Flying Dutchman cùng tên, nhưng cũng có sự khác biệt khá lớn giữa thần thoại và chiếc thuyền này (có thể do nhà làm phim thay đổi cho phù hợp). Nó có thể nói là con tàu dữ tợn nhất trong phim cho đến giờ, cũng là con tàu mạnh nhất. Nó còn có thể lặn dưới biển (y như tàu ngầm ý).

Trên thực tế, Flying Dutchman là nỗi kinh hoàng trên các vùng biển vào thế kỷ 18. Là tàu chiến hạng nặng, với đại bác và đạn dược số lượng lớn, nó gần như luôn chiếm phần thắng trong các cuộc đụng độ trên biển. Huyền thoại ấy truyền tụng theo thời gian, cho đến ngày mà Flying Dutchman không còn xuất hiện trên biển nữa, thế nhưng nỗi kinh hoàng vẫn còn đó, ám ảnh trong đầu những người đi biển sừng sỏ và họ sẵn sàng thề rằng đã đôi lần thấy thấp thoáng bóng dáng của nó trong màn sương mù, các chiến hạm Flying Dutchman không người lái.

Image

Chiếc Flying Dutchman lặn xuống

Trở lại với bộ phim, dù con tàu không nhanh như chiếc Black Pearl, nó lại có những deadly weapon trên tàu. Các khẩu cannon của Flying Dutchman nạp đạn khá nhanh, giống như Gatling Gun vậy , nó được tạc như miệng của một con quái vật . Ngoài Cannon, nó còn có một cái búa lớn để triệu tập một con thủy quái (tạm gọi là khô mực )

Chiếc tàu có một bề ngoài khá là ấn tượng và cũng khá mạnh với vũ khí, trong phim thì Flying DutchMan đã phá 2 con tàu, trong đó có chiếc Black Pearl. Các thủy thủ đoàn trên tàu có một bề ngoài cũng rất ấn tượng, half human - half sea creature. Cuộc sống của họ gắp liền với con tàu, và mất đi tất cả nhân tính cho biển cả. Họ ko thể bước chân lên đất liền, cả Jones cũng chỉ có thể lên đất liền 10 năm một lần. Chưa có lý do tại sao mà Davy Jones lại có hình thù như vậy, có thể là do hắn đã đi trên biển quá lâu, có thể là cả trăm năm .

Image

Flying Dutchman

Kết thúc bài viết bằng một tấm hình chiếc Flying Dutchman trong truyền thuyết

Image