TÔI CHỤP ẢNH ĐƠN GIẢN BỞI VÌ TÔI KHÔNG BIẾT VẼ TRANH

Câu nói của một nhiếp ảnh gia nước ngoài

Subscribe to RSS feed

Hành trình Hà Nội - Paris, Pháp - Santiago, Chile

Bất ngờ nhận được Công lệnh điều động đi công tác Chile khi vẫn còn đang loay hoay trong một mớ hỗn độn chuẩn bị cho đám cưới, mình vừa mừng mà cũng vừa lo.. Mừng vì được đi chu du sang đến tận đất Nam Mỹ xa xôi, nhưng lo vì không biết có đủ thời gian để chuẩn bị cho công việc hay không, nhất là ngày cưới đang đến gần mà ngày đi cũng không còn xa, làm sao chuẩn bị tài liệu và báo cáo cho kịp....

Thế rồi mọi thứ cũng theo thời gian trôi qua, cũng may mắn được ổn định đâu vào đấy. Một chuyến bay nhẹ nhàng từ TP HCM ra đến Hà Nội, gặp gỡ mọi người ở Tòa Soạn một cách chóng vánh, tranh thủ thăm phố phường Hà Nội và họ hàng thân thích. 7h tối, xe đến đón mình và Chef nhanh chóng ra sân bay Nội Bài...



Phòng chờ tại sân bay Nội Bài



12 giờ bay quả là mệt mỏi và uể oải, không khác gì ngồi xe khách 12 tiếng, bức bối và chật chội trong khoang máy bay kín mít.. Cuối cùng chân trời Paris trải dài ra phía đường chân trời với vẻ lộng lẫy và tráng lệ của một địa danh mang tên kinh đô ánh sáng của thế giới. Sân bay Charles de Gaulle, Paris rộng lớn không thể tưởng, lớn hơn gấp nhiều lần so vơi Tân Sơn Nhất, mình như lạc vào một mê cung không biết đâu là lối ra. Mình đi lạc vào khu A của sân bay, tìm mãi không thấy chuyến bay của mình, những tưởng chưa đến giờ nên bảng điện tử chưa hiện.





Ngồi chờ hơn 8 tiếng đồng hồ vẫn không thấy chuyến bay của mình, mình sốt ruột và đâm hoảng, vội chạy ra ngoài gặp security hỏi hết người này đến người khác mới biết mình đi nhầm khu vực.Lật đật lại phải bắt một chuyến xe điện ngầm chạy sang khu B, hú hồn vẫn chưa đến giờ bay...







Và rồi đến 23h đêm, mình lại lên tiếp một chuyến bay nữa, rời Paris đến Santiago, thủ đô cộng hòa Chile. Tạm biệt Paris...

Lại 13 giờ bay nữa với biết bao mệt mỏi... sau 1 giấc ngủ say sưa, mình mở mắt ra và hoàn toàn bị vẻ đẹp của dãy Andes chinh phục, dãy núi lớn nhất và nổi tiếng nhất Châu Mỹ. Nhìn từ trên cao, cả dãy núi trải dài ra trước tầm mắt với một màu trắng xóa với diện tích mênh mông bạt ngàn, không hề có một bóng người hay cư dân, làng mạc nào cả.

Theo sách địa lý, dãy Andes là dãy núi dài nhất thế giới với hơn 7000km, rộng nhất khoảng 500km, trải dài qua 7 quốc gia Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela.



Khách sạn Grand Hyatt, khách sạn hàng đầu ở thủ đô Chile, làm mình choáng ngợp với vẻ đẹp và sự sang trọng bên trong. Rất tiếc không mang theo chân máy để phơi toàn cảnh khách sạn, chỉ có thể nói 2 từ "quá đẹp"



Hội nghị GOAL 2011 "Liên minh toàn cầu các nhà lãnh đạo nuôi trồng thủy sản 2011" (Global Aquaculture Alliance Leadership) năm nay được tổ chức tại Chile, quốc gia có rất nhiều thành tựu nổi bật trong việc nuôi trồng cũng như xuất khẩu cá hồi. Với sự tham gia của hơn 300 đại diện đến từ 28 quốc gia, hội nghị được tổ chức trong 3 ngày với các bài tham luận mang tính thực tế cao của các học giả các nước.

Đoàn Việt Nam chỉ có 4 người, trong đó mình phụ trách việc thu thập thông tin, đưa tin, bài, ảnh về hội nghị.





Một vài khung cảnh thành phố Santiago, Chile











Với 2 người bạn gặp và làm quen trên đường phố Chile, rất xinh và nói chuyện rất dễ thương đấy nhé..











Buổi tiệc chiêu đãi sau khi cuộc họp đã kết thúc được diễn ra tại một lâu đài cổ của Chile nằm trên ngọn đồi, nơi có thể quan sát toàn cảnh thành phố. Lâu đài mang dáng dấp theo kiểu của các lâu đài thời Trung cổ ở Châu Âu. Quan sát kỹ thì thấy nó được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, có nghĩa là trong thời thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha. Hèn gì toàn bộ dân cư ở đây lấy tiếng Espanol làm ngôn ngữ chính.









Nhét đầy valy hành lý với nước hoa, quần áo, mỹ phẩm... và không quên bứt vài cái lá phong (lá trên quốc kỳ Canada) ép vào tờ báo để về làm quà cho mọi người. Đúng 11h30 ngày 9/11/11 mình tiến thẳng ra sân bay, kết thúc chuyến hành trình dài và xa nhất từ trước đến giờ.




Ngồi chờ ở Paris hơn 12 tiếng đồng hồ nữa, không biết làm gì lại dạo quanh các shop miễn thuê "Duty Free", lại tốn 1 mớ tiền...








NOV-2011

Ngày mai...

Photobucket


Dẫu biết sẽ chẳng là bao xa, dẫu biết sẽ có ngày trở lại mà sao lòng tôi vẫn thấy nao nao thật khó tả. " Ngày mai tôi sẽ lên đường, xin chào thành phố thân thương....". Nha Trang ơi, quê hương ơi tạm biệt nhé !

Tuổi thơ tôi đã gắn liền với biển, với những hàng dừa xanh và những bờ cát trắng trải dài, vị mặn của biển, cái nắng của gió của cát làm sao tôi có thể quên được. Ai cũng có những kỷ niệm với mảnh đất nơi mình trưởng thành và lớn lên, giờ đây tôi bỗng thấy nhớ biết bao những con đường cũ kỹ, những quán cóc ven lề, những khoảng sân trường với những tà áo trắng, những hàng dừa mỗi ngày tôi vẫn đi qua, những âm thanh quen thuộc, những con người và bạn bè thân thương trìu mến....  Tạm biệt nhé, tạm biệt tất cả tôi ra đi tìm một chân trời mới với niềm hy vọng mới.

Tôi dạo bước quanh biển để cảm nhận tất cả lần cuối. Hòa mình vào làn nước trong xanh như ôm ấp biển vào lòng và khe khẽ lắng nghe hơi thở của biển. Ngày mai nơi phương trời xa lạ tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy biển nữa, sẽ là một cuộc sống mới đầy khó khăn vất vả mà tôi có thể tưởng tượng trước. Viết những dòng này tôi gởi gắm tất cả tuổi thơ tôi ở lại bởi kỷ niệm sẽ chẳng là gì khi thời gian vội xóa, nhưng sẽ còn tất cả khi lòng người còn ghi...

Nha Trang 29/4/2010

Model on the Beach

Woke up early in the morning and walked along the beach. The light of the first morning was really a pure and clear one for which I took these photos.
It's only a little time left for me to be with my beloved Nha Trang beach, then I'll be so far, far away and never know when I can be back again. This is where I grew up, sighhh... will be missing you so much, my beach !

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Hoàng Hôn

Cảnh Hoàng Hôn buông xuống và Bình Minh ló dạng luôn là một đề tài được khá nhiều tác giả khai thác. Tôi cũng vậy, nhưng với cái tính ngủ lì của tôi thì Bình Minh chắc tôi khó có thể đón nhận. Vậy nên rong ruổi một buổi chiều theo ông Mặt trời tôi mới bắt được những khoảnh khắc tuyệt vời đến thế này...

Photobucket

Biển Nha Trang

Photobucket

Photobucket

Bóng chiều Núi đôi

Photobucket

Chiều về

Photobucket

Nghỉ chân

Photobucket

Đêm Nha Trang

Photobucket



Hoa Xuân


Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket


May 2009
M T W T F S S
April 2009June 2009
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31