My Opera is closing 1st of March

Một Thoáng Mộng Mơ

Ngày Hạnh Phúc 14/01/2010

Ai cũng nghĩ rằng hạnh phúc khi trên miệng có nụ cười. Với tôi hạnh phúc cũng như mọi người nghĩ nhưng phải cộng thêm nữa đô là những giọt nước mắt(nghe có vẻ lạ quá hé). Tôi đã kết hôn vào ngày 07/10/2009 thế giới trong tôi như thay đổi. Một sự thay đổi lớn trong đời sống của tôi
Lúc trước tôi không hề biết qua cụm từ "nữ công giai chánh" và cũng chẳng biết chu toàn việc nhà ra sao tôi cứ nghĩ cho mình và ít khi nghĩ đến người khác(lối sống thạt ít kỹ quá đi) nhưng giờ tôi biết lo lắng quan tâm đến gia đình
Đúng là một sự thật mà tôi không lường trước được. Tôi thay đổi được là do ACW. Sống bên acw tôi cảm giác được an toàn, ở cạnh acw tôi mới có thời gian thoải mái, khi tôi ở bên a tôi mới cảm giác mình được nuông chìu và nhõng nhẻo(381)
Nhưng bên cạnh đó a lại có lắm nhiều tật xấu: hay nói shock, sĩ diện, không thích đi chơi những ngày lễ.Mọi người đang truyền miệng nhau rằng "Yêu người ta là yêu cái tốt lẫn cái xấu " Còn tôi thì khác tôi chỉ yêu những cái tốt của a và chấp nhận những cái không tốt, tôi chỉ mong và ao ước một điều với tình cảm chân thành của tôi a sẽ thay đổi, mặc dầu tôi biết "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nhưng tôi tin a đã làm thay đổi được tôi thì sẽ có một ngày a vì tôi mà hạn chế những điều không tốt của mình

18/09/2009 CHỈ CÒN 9 NGÀY NỮA THÔI LÀ......Một ngày buồn thê thảm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28