Welcome to my world

duyenlinh88

Chào Bạn - Những người bạn của tôi,

I am Me smile

Thật khó để bắt đầu viết về bản thân mình như một lời giới thiệu đủ để bạn biết tôi là ai, tên tôi là gì và đủ để bạn hiểu tôi một cách chân thành và đơn giản nhất. Thôi thì chúng ta bắt đầu làm quen với nhau một cách đơn giản nhưng chân thành nhất nhé!

Tôi đặt tên cho trang blog cá nhân này là duyenlinh88. Bạn có thể gọi tôi bằng tên blog hoặc bạn có thể xưng hô với tên thật của tôi là Vi.

Nếu tính từ thời gian tôi biết đến và gia nhập cộng đồng Opera Việt thì tôi là một con bé vẫn còn ngồi trên ghế trường THPT học năm cuối, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học khó khăn nhất của đời học sinh. Tôi - một cô bé sẵn sàng học hỏi và trải nghiệm tất cả mọi thứ đang diễn ra ở thế giới bên ngoài kia với một tâm trạng vô cùng háo hức và nhiệt huyết.

Còn giờ đây, khi ngồi viết những dòng này tôi đã hoàn thành chương trình học, đã trải nghiệm cánh cửa của cái mà người ta hay gọi là Cuộc đời cũng được 3 năm rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn đang tìm kiếm cho mình những hướng đi, những con đường để học hỏi, để làm việc và cốt lõi đó chính là để hoàn thiện bản thân mình ngày qua ngày.

Nếu bạn dành chút thời gian dạo trang cá nhân này của tôi thì bạn có thể thấy những bài viết từ thời gian đầu tôi viết blog đều là những bài hát tôi thích hoặc được nghe hay những câu chuyện ngắn mang một ý nghĩa nào đó mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Cũng nhờ vào những thời gian ban đầu còn non nớt đó, tôi được quen và được biết với rất nhiều anh chị trong cộng đồng Opera blogger này như anh Tatchan, chị Ngọc, chị Mai Anh 84, chị Mai Anh 80, chị Thủy Hiền, anh Phạm Lâm, anh Hồ Nguyễn Việt Thư, anh Nam Khánh, ông DATMA, AntoniBlue và rất nhiều anh chị bạn bè khác. Họ là những người trực tiếp hoặc gián tiếp mà tôi học hỏi để hoàn thiện trang blog cá nhân này. Họ là những người có thể nói là thành đạt và luôn chia sẻ những kiến thức mà mình biết với cộng đồng blogger. Và với tôi, dù không một lần trực tiếp trò chuyện nhưng những cái tên ấy để lại trong tôi một tình cảm rất khác và có phần ngưỡng mộ trong đó.

Ngoài ra, vì lý do Yahoo khai tử blog Y!360 nên bạn cũng có thể thấy một số bài viết tôi chuyển từ blog Yahoo! 360 của mình sang.

Tôi là một người yêu thích ngôn ngữ nhưng không được chăm chỉ lắm nên chúng tồn tại trong tôi không được tròn trĩnh như tôi mong muốn. Có lẽ vì thế mà tôi có đôi chút tự ti về khả năng ngôn ngữ của bản thân nhưng không phải vì cái tự ti nhỏ bé ấy mà tôi từ bỏ niềm yêu thích đối với ngôn ngữ của mình. Chính vì thế, bắt đầu từ ngày hôm nay, tối quyết định sẽ rèn luyện ngôn ngữ mà mình học được trên trang blog trực tuyến này như một cách để tôi ghi nhớ và hoàn thiện trình độ ngôn ngữ của mình ngày một tốt hơn.

Vì vậy, bạn - những người tôi chưa quen biết hay chúng ta đã quen biết nhau, nếu vô tình đọc được những bài viết không phải là tiếng việt và bạn có hiểu biết về ngôn ngữ mà tôi viết, bạn có thể đọc xong rồi cho qua hoặc bạn trao đổi với tôi bằng ngôn ngữ đó nhé vì tôi sẽ rất cảm kích sự giúp đỡ ấy của bạn.

Và một điều nữa là, nếu bạn không có tài khoản trên Opera, xin bạn vui lòng cho tôi biết tên bạn hoặc thông tin bạn muốn tôi liên lạc (nếu có) vì tôi muốn biết mình đang được trao đổi và giúp đỡ bởi bạn chứ không phải là một người khác sử dụng cùng một cái tên.

Chúc bạn một ngày tốt lành!

duyenlinh88

[cập nhật ngày 16 tháng 10 năm 2011]


Đi cùng GERMANY , đi cùng WORLDCUP 2006Celebrate the day - Herbert GrOemeyer

Comments

NGO MINH DIEPkiller198x Monday, July 3, 2006 3:37:14 AM

ban oi cho minh hoi lam the nao de chen` 1 bai hat vao nhu cua ban vay
dung The? gi the' ban
Mong dc chi giao'
Thanks!

Thúy Viduyenlinh88 Tuesday, July 4, 2006 3:58:36 PM

bạn này vào chữ Add new post rồi viết thôi, rất đơn giản. Phần này thì mỗi người tự tìm hiểu, hơi kiên nhẫn chút vì theo mình thì nó hơi phức tạp hơn là viết blog trên 360. Chúc bạn này vui smile

sunshine_cosmos Tuesday, July 18, 2006 3:26:58 PM

Ớ hôm nay mới biết có quả bờ lốc này, trông xinh quá đấy bé ạ.

Thúy Viduyenlinh88 Tuesday, July 18, 2006 3:41:07 PM

smile thanks !

Nguyễn Đức Quỳnhquynhndbk Monday, July 24, 2006 10:33:17 AM

Trời đất, em BN này, ai ai cũng gọi là bé, chắc mình lớn lắm đấy lol

Thúy Viduyenlinh88 Monday, July 24, 2006 1:01:49 PM

hì, nghe quynhndbk nói lạ ghê mà ko hỉu lắm câu nói của quynhndbk cho lắm đâu! p ( vì chữ BN là gì vậy? ko hỉu!); có thể nói lại ko nào? smile

Nguyễn Đức Quỳnhquynhndbk Monday, July 24, 2006 2:59:51 PM

OK, BN ở đây chính là tên thật của em có nick là sunshine_cosmos vừa comment ở phía trên đó em ạ. Em í gọi duyenlinh88 là bé còn gì. Em đọc lại mà xem.

Thúy Viduyenlinh88 Monday, July 24, 2006 3:13:24 PM

à, bi giờ thì em đã hỉu! thanks! smile

Nguyễn Đức Quỳnhquynhndbk Monday, July 24, 2006 3:25:07 PM

yes

Anonymous Sunday, July 30, 2006 12:44:01 PM

Nos writes: Hey, bạn tạo được cái blog phong phú nhạc đấy! Nhưng mà làm sao chèn WM Player vào blog được hay vậy, tớ mò hòai mà vẫn chưa ra. Khâm phục!

Thúy Viduyenlinh88 Sunday, July 30, 2006 1:09:34 PM

hì mình chẳng wa cũng nhờ vào quân sư chỉ dạy lại thôi hà, chứ đâu có tài gì đâu mà khâm phục mình!?! p
PS: khi nào tạo blog opera thì gửi thư wa đi mình sẽ giúp cho bạn này với những gì mình bít! smile

Nguyễn Đức Quỳnhquynhndbk Monday, July 31, 2006 2:05:32 AM

Hi, em TV đắt hàng ghê bigsmile

Lam Vulamakira Monday, July 31, 2006 11:42:54 AM

hehe.Cam on thuy linh...hom truoc minh tim cach add music vao blog mai ma ko dc nen danh phai an cap source cua ban. cam on nhieu nha. :DDD thanks.

Thúy Viduyenlinh88 Monday, July 31, 2006 12:51:45 PM

@ quynhnbk : ui ui ko hỉu nữa rồi!!! sao lại là đắt hàng nhỉ? confused

@ lamakira : hì ko có chi, mình post nhạc trên đây là để share với mọi người mà! smile
PS: mình tên là Thuý Vi chứ ko phải là thuy linh như bạn này gọi đâu! (mà là Thuỳ Linh hay Thuý Linh nhỉ? hìhì p )

Nguyễn Đức Quỳnhquynhndbk Monday, July 31, 2006 2:08:57 PM

Vì anh thấy mọi người hỏi em đoạn code add music vào blog nhiều quá ấy mà bigsmile

Thúy Viduyenlinh88 Tuesday, August 1, 2006 7:33:04 AM

à thì ra là vậy! hì, chẳng wa em cũng nhờ quân sư giúp đỡ nên mới đc như vậy thôi! smile
Cái này giống như là mình ko bít thì mình hỏi, hỏi xong bít rồi thì mình lại chỉ cho những người ko bít; chỉ có vậy thôi! smile

Anonymous Friday, August 4, 2006 3:26:10 PM

Anonymous writes: bạn ơi thế cho tớ hỏi làm sao viết tiếng việt lên blog được vậy ? tớ viết bằng việtkey - unicode mà lúc save post nó ra toàn ô vuông thôi. trong khi edit post thì nó vẫn là tiếng việt bình thường

Nguyễn Đức Quỳnhquynhndbk Friday, August 4, 2006 3:45:17 PM

Thì bạn vẫn viết được tiếng Việt trên blog của em TV này đây thôi bigsmile

Anonymous Friday, August 4, 2006 3:52:15 PM

Anonymous writes: Blog mình thì lại ko được. kỳ quá

Thúy Viduyenlinh88 Saturday, August 5, 2006 7:27:34 AM

hì, cám ơn anh quynhndbk nhé! smile
uhm, còn bạn ấy dùng theme gì vậy? Vì mình thấy trong theme của opera có nhìu theme khi mình viết blog thì vẫn thấy tiếng việt rõ ràng nhưng đến khi post blog lên thì lại xuất hiện ô vuông đấy! Bạn nì tốt nhất là thử hết các theme thì okie! p yes

DATMA Thursday, August 10, 2006 5:16:08 PM

Tại do cái Theme làm cho tiếng Việt bị thành ô vuông. Đổi Theme nào hỗ trợ Unicode là được ^^
Còn ai thắc mắc về đưa Flash (.swf) và Media (nhạc, film) thì tham khảo cái Opera Blog của tui nhé bigsmile http://my.opera.com/datma

Thúy Viduyenlinh88 Friday, August 11, 2006 6:17:50 AM

Nice to meet you! smile

Hoang PhucTatchan Sunday, August 13, 2006 5:12:41 AM

Blog này của Vi đắt khách nhỉ? bigsmile

Thúy Viduyenlinh88 Sunday, August 13, 2006 10:21:14 AM

oái sao anh Tatchan lại nói như thế cớ chứ? đắt khách gì đâu, bạn bè cùng giúp đỡ nhau hoàn thiện blog hơn thôi mà! yes
PS: lâu rùi mới thấy anh ghé chơi đó! hix bùn ghê nơi! cry

Hoang PhucTatchan Monday, August 14, 2006 6:31:52 PM

Anh để dành bandwidth, ngày CN mới lên trường và vào blog của em down nhạc về nghe bigsmile. Đừng buồn anh nhé

Thúy Viduyenlinh88 Tuesday, August 15, 2006 1:12:27 PM

hì ko có gì đâu, rất vui khi anh Tatchan ghé thăm blog của em mà! happy

DATMA Friday, August 18, 2006 8:51:18 AM

Sao Blog này không đổi Skin cho đẹp nhỉ 8->

Thúy Viduyenlinh88 Saturday, August 19, 2006 7:57:40 AM

hì chẳng giấu gì vì là bạn bè nên khai hết! bigsmile
Vi ko bít về script cho nên ko bít cách tạo theme! cry nhưng mà Vi cũng rất thix cái theme nì vì nó có màu xanh xanh ( vì Vi thix màu xanh mà p ).

Anonymous Monday, August 21, 2006 5:56:14 AM

Lucky writes: Màu xanh cũng mát mắt thiệt! "Chỗ banner nên thêm một chút xíu màu tím cái màu tím hoa sim cho nó thật dịu êm" hehe...

Thúy Viduyenlinh88 Monday, August 21, 2006 8:42:31 AM

hì bạn nì có khiếu thẩm mỹ ghê nhỉ p nhưng mà rất tiếc Vi chỉ bít làm đc cho cái theme nì sinh động hơn nhờ vào chiếc đồng hồ ở trên thôi à! Nhưng ko sao, Vi sẽ cố gằng tìm hiểu và học hỏi thêm để có thể làm cho cái blog cá nhân nì của Vi ngày một sinh động hơn! yes
PS: thanks về sự góp ý của bạn Lucky nhé! smile

[H]uỳnh [L]âmtinilam Tuesday, August 22, 2006 6:41:01 AM

Blog của bạn Vi có nhiều người quan tâm wá. Vi năm nay học trường gì vậy? Mình học ngân hàng tp.

Đồng hồ đẹp đấy, hợp với màu của blog.

Thúy Viduyenlinh88 Tuesday, August 22, 2006 10:06:30 AM

hì rất vui khi thấy tinilam ghé thăm blog của Vi! happy
à năm nay Vi học trường CĐBC Hoa Sen.
PS: cám ơn về lời khen về chiếc đồng hồ nhé! smile

Anonymous Thursday, August 24, 2006 3:09:53 PM

botay writes: truong do o CVPM quang trung fai ko?

Thúy Viduyenlinh88 Thursday, August 24, 2006 3:44:43 PM

à năm 2 Vi mới lên đó học lận, còn tụi năm 1 bọn Vi học ở Nguyễn Văn Tráng , gần ZEN Plaza ( cái nì gọi là đc ưu tiên! bigsmile )

Hương Gianghuonggiang Friday, August 25, 2006 3:23:09 AM

Chào Vi!!
Chẳng biết Vi bi nhiêu tuổi nhỉ? Mình hỏi là để tiện xưng hô thôi. Mình rất thích mấy bài hát tiếng Hàn nhưng mà mình không thể nghe được. Nhạc nó cứ bị khúc được khúc không, cái phiên âm đó là tự vi nghe vi phiên âm hay là vi học tiếng Hàn đó? Chúc blog của Vi ngày càng nhiều người viếng thăm.

Thúy Viduyenlinh88 Friday, August 25, 2006 7:57:11 AM

hìhì em nhỏ tuổi hơn chị Hương Giang nên chị cứ thoải mái gọi em bằng em nhé! p
Còn mấy bài nhạc Hàn thì em tìm lyric trên mạng thôi hà, vì em đâu có học tiếng Hàn bao giờ đâu p chị hỏi làm em ngại wá cơ bigsmile
Cám ơn lời chúc của chị nha và rất vui khi đc wen bít chị đó ạ ! happy

Hương Gianghuonggiang Friday, August 25, 2006 8:24:54 AM

à thế à, thế gọi Vi là em nhá! Tại chị đi học tiếng Hàn nên khi thấy bài hát tiếng Hàn là kết ngay mà. Chỉ tiếc là không nghe được cả bài, Với lại chị tưởng em đi học tiếng Hàn để chị hỏi em thui chứ gì đâu mà ngại. Có ai mới sinh ra mà biết bò đâu, hè hè:D
P/s : Chị sống ở Bình Dương đó, em ở quận mấy nhỉ? khi nào chị xuống đó chơi thì chị ghé chỗ em đi uống nước nhì?

Thúy Viduyenlinh88 Friday, August 25, 2006 8:44:47 AM

hì em cũng dự định trong tương lai sẽ đi học tiếng Hàn để bít với ng ta và cũng mở rộng kiến thức của mình nữa smile , chứ ngoài tiếng mẹ đẻ ra mà chỉ bít có mỗi tiếng Anh ko thì em cảm thấy thiu thíu! p
à nhà em nằm trên đường Trần Hưng Đạo q1 gần PCCC q1 đó hay đúng hơn là cái hẻm kế bên PCCC, chị bít ko nhỉ? hìhì nhà em dễ kím lắm đó! bigsmile Khi nào chị rãnh thì ghé nhà em chơi ha, ~~~> rất hân hạnh đc phục vụ quý khách! nếu có điều chi sơ xót mong quý khách thông cảm ạ! p <~~~
à lâu lâu chị chỉ em vài câu tiếng Hàn với nha! wizard

Hương Gianghuonggiang Friday, August 25, 2006 9:55:07 AM

uh, Cũng được, nhưng chị biết đâu thì chỉ đó thui nhé! ở trên TP chị chỉ biết mỗi đường xuống nhà cậu chị ở Q7 và đi sang gò vấp, còn những nơi khác thì đi nhiều nhưng chẳng nhớ đường lắm nhưng mà đường Trần Hưng Đạo thì chị biết. Vậy nhé, khi nào có time thì chị lên nhé!
p/s: Tập nói câu xin chào trước nhá (chị viết giống người việt đọc cho rễ nhá) : àn nhơng ha sê yô.
Tạm biệt : àn nhơng hi ka sê yô ( người ở lại chào)
àn nhơng hi kê sê yoo (người đi chào người ở lại)
Cảm ơn : Kô máp sưm ni tà hoặc kam sa ham ni ta.
Tạm thời vậy đã.

Thúy Viduyenlinh88 Friday, August 25, 2006 12:35:38 PM

happy học thêm vài câu tiếng Hàn rùi, thix thật! thanks chị nhìu!

DATMA Friday, August 25, 2006 4:28:04 PM

Thích thật, chắc phải đi học tiếng Hàn thôi ^^
Có thể Skin này cũng đẹp, nhưng cái Banner thấy xấu quá... Có thể thay mọi thành phần của Skin dễ dàng mà.

Download mẫu CSS cơ bản của Skin này về tại đây
http://my.opera.com/community/css/users/6/main.css

Dán nội dung bên trong nó vào Custom Style Sheets và chọn dấu Only use my custom style sheet

Đầu tiên là tìm và thay dòng /community/graphics/users/6/top1single.jpg bằng Link đến File ảnh có kích cỡ tương đương (có thể thay đổi bằng cách sửa mã CSS trong đó)

Cứ thỏai mái mà "vọc" mới có thể thiết kế Skin đẹp được bigsmile Sửa đổi trong CSS và ra ngoài xem kết quả, thấy chưa được thì vào trả lại p

Còn cái này là File mẫu đầu tiên và cơ bản nhất, nhiều người từ nó mà sửa chữa, phát triễn thành Skin rất đẹp
http://my.opera.com/community/css/users/1/main.css

Thúy Viduyenlinh88 Saturday, August 26, 2006 12:08:25 PM

hì hum wa định out đi sleep thì nhận đc comment của DATMA tự nhiên thấy hứng thú tạo skin, khoá cả blog lại lun p , ngồi vọc vài cái xong thì..hix ko đc! cry để lâu lâu lại vọc típ cho đến khi thành công thì thôi! yes
Thanks nhé! smile

DATMA Saturday, August 26, 2006 1:00:25 PM

Sửa Skin cũng đơn giản, file Css có thể chỉnh sửa bằng Microsoft Frontpage, hoặc đơn giản bằng Notepad (nhưng khó hơn vì toàn mã) +__+

Chỉ cần Download http://my.opera.com/community/css/users/1/main.css và chỉnh sửa, chỉnh sửa, chỉnh sửa bigsmile

Skin của http://my.opera.com/datma chỉ mới sửa mỗi cái Banner mà đã thấy khác hoàn toàn rồi p

Nếu cần giúp đỡ cứ việc add nick datma32862 để làm quen bigsmile Nhớ ghi rõ lý do khi Add nick, không thì ignore đấy vì lúc này bị Spam quá p

JackyLoveMusic Monday, August 28, 2006 3:45:00 AM

Cám ơn vì một số bài Audition và There You Be. Tôi thích there you be nhưng mà hồi đó nghe ở FM 99.9 nên không nhớ tên bài hát. Hôm nay vô tình trong lúc tìm Aloha và One Love - master J đã nghe lại được. Bạn nào có One Love share cho tôi với nhé.

Thúy Viduyenlinh88 Monday, August 28, 2006 2:11:13 PM

ko có chi, blog nì Vi dành để share nhạc mà!
uhm còn bài One love thì Vi sẽ cố gắng tìm kím và post lên trong thời gian sớm nhất! Dạo nì AU nâng cấp và đã bổ sung thêm rất nhìu bài nhạc mới, tuy rằng điều hiển nhiên là ko fải bài nào cũng hay cả!
PS: Thanks vì đã ghé thăm blog của Vi nhé!

DATMA Monday, August 28, 2006 5:55:02 PM

Thúy Viduyenlinh88 Tuesday, August 29, 2006 6:29:36 AM

hehe cũng ham dzui mừ, nên có lẽ cũng fải offline cho bít mặt mọi ng đặng còn làm wen chứ! yes

Hoang PhucTatchan Tuesday, August 29, 2006 11:47:51 AM

Sao anh comment không được nhỉ?

Lại comment được rồi. Anh cũng đi nữe nè bigsmile

DATMA Tuesday, August 29, 2006 11:53:03 AM

Chẳng biết mình có đi được không :-s Chắc vài hôm nữa mới tính được cry

Thúy Viduyenlinh88 Tuesday, August 29, 2006 12:13:54 PM

@ Tatchan: e he nếu em sắp xếp đc thời gian em cũng muốn đi offline để làm wen mọi người lun!

@ DATMA: ok ok cố gắng sắp xếp thời gian đi, Vi cũng vậy, fải offline để còn bít mặt nhau chứ!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29