12/05/2009 miscellaneous
Tuesday, 12. May 2009, 15:51:00
2 ngày nay hơi bị xì chét vì công việc cứ dồn dập hix, chưa tính xiền đang vơi dần mà 3 đứa kia cứ lôi kéo mình ăn uống cao vời, má ơi, đợi đến cuối tháng chắc con chết sớm quá.
Còn khoảng hơn 1 tháng nữa là về trường, rồi là chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp. Tụi bạn mình thì hiện đã và đang gần đến quyết định chính thức rồi trong khi mình vẫn chưa quyết định dứt khoát được là có nên học tiếp hay hông nữa, vì mình vẫn muốn học để nâng cao kiến thức, chán ghê nơi. Bây giờ thì chỉ lo hoàn thành tốt kì thực tập này rồi đến đâu thì đến đó, khó nghĩ quá!
Đi làm rồi mới biết quý đồng tiền mình làm ra, hông nhiều nhưng so với mình thì nó cũng chẳng phải là ít ỏi gì, nhưng nó đủ để mình thấy quý trọng đồng tiền do chính mình kiếm được, chính sức lao động mình bỏ ra, giờ thì mới hiểu được điều này.
Thôi linh tinh thế đủ rồi, cố gắng và cố gắng thôi.















Anonymous # 15. August 2009, 15:14
hey hay do . nice to meet u. i'm sadang.