WELLCOME TO BLOG DNA
Thursday, April 24, 2008 4:32:44 PM
Tôi là Nguyễn Thị Duyên
sn 07/03/87
Biệt danh :Duyên đen, Duyên cồ
Quê quán : Tây Hiếu - Nghĩa Đàn - Nghệ An.
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm thứ 3 khoa khoa học tự nhiên Đại học Thái Nguyên.
Tôi đang theo ngành Công nghệ sinh học, đây là một ngành học tương đối mới ở Việt Nam. Nhưng nó đang là một trong những lĩnh vực mũi nhọn, ứng dụng công nghệ trong đời sống. Tôi hy vọng vào những năm tới công nghệ sinh học sẽ phát triển mạnh, được nhiều người biết đến, và những sinh viên công nghệ sinh học như chúng tôi sẽ có dược nhiều cơ hội và điều kiện để tiếp cận với các thiết bị khoa học tiên tiến.
Cũng như bất kỳ một bạn sinh viên nào bây giờ mong ước lớn nhất của tôi là ra trường tìm được việc làm thích hợp .
Tôi thích màu đỏ vì tôi thích sự mạnh mẽ của lửa, nhưng nếu cho tôi chọn một bông hoa hồng trong số nhiều bông hoa hồng đầy màu sắc kia thì tôi sẽ không chọn bông hoa hồng màu đỏ.
Nếu bạn trai tôi tặng hoa cho tôi thì tôi không thích họ tặng một bông mà thích có nhiều bông cơ (mặc dù một bông hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu)
Nếu phải lực chọn giữa sự nghiệp và tình yêu bạn sẽ chọn gì ? còn tôi tôi sẽ chọn sự nghiệp vì tôi cần tiền.
Tôi sợ nhiều thứ lắm, có nhiều thứ rất vớ vẩn, tôi biết thế nhưng tôi vẫn sợ như ma, kẻ trộn, sâu, xe ô tô,...
Tôi muốn học được tiếng anh, hiện giờ tôi đang theo một lớp học tiếng anh nhưng khả năng nghe và nói tiếng anh của tôi rất kém, rất mong các bạn truyền ít kinh nghiệm học tiếng anh "for me" or "to me"
Rất vui vì được làm quen với các bạn
Hôm nay ngày 01/10/2008.
Nhóm chúng tôi đã trồng xong rồi, mệt lắm. Giờ lại phải làm đất để trồng rau sà lách này, chán chết được toàn cỏ tranh thôi hu hu.
Mai là phải nọp tên đề tài thế mà tôi chưa nghĩa ra tên gì (hi cứ như đặt tên cho con ý, chỉ tội là không phải thích gì đặt nấy)
Giờ thật là vất vả thế mà có ai hiểu cho đâu. sáng học, chiều đi vào nha cô giáo đến tối mới được về,thứ 7 cn lại đi học ,ui mệt wa ta.
Nhưng vẫn lười không chăm lên được, vẫn không muốn học tiếng anh, chắc tại vì dốt wa nên cứ học là lại chán.
Giờ việc cần làm là phải hoàn thành tốt luận văn bảo vệ thật tốt trước thầy cô, học nghiệp vụ thật tốt, và phải cố gắng vượt lên bản thân.
Cố lên nào hahahhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
______
Hôm nay không vào cô, ở nhà một mình ngồi máy suốt ah
cũng chán nhưng thoải mái ghê.
Mai đi làm cả ngày rùi. giờ lắm việc nhưng chưa việc nào ra việc nào cả. viết đề cương cũng chán rùi chả được gì cả chán ghê ta.
Kỳ này không biết học hành thế nào đây
mình muốn học được tiếng anh nhưng lười ghê đó
mà cũng chả có thời gian mà học nữa hu hu
không học tiếng anh thì ra trường kiếm việc ở đâu đây chứ
_____
Dạo này hay chán vớ vẩn ghê, toàn gặp những người không biết thôi.Nhưng cũng hay cũng dễ nói chuyện.[/COLOR]
sn 07/03/87
Biệt danh :Duyên đen, Duyên cồ
Quê quán : Tây Hiếu - Nghĩa Đàn - Nghệ An.
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm thứ 3 khoa khoa học tự nhiên Đại học Thái Nguyên.
Tôi đang theo ngành Công nghệ sinh học, đây là một ngành học tương đối mới ở Việt Nam. Nhưng nó đang là một trong những lĩnh vực mũi nhọn, ứng dụng công nghệ trong đời sống. Tôi hy vọng vào những năm tới công nghệ sinh học sẽ phát triển mạnh, được nhiều người biết đến, và những sinh viên công nghệ sinh học như chúng tôi sẽ có dược nhiều cơ hội và điều kiện để tiếp cận với các thiết bị khoa học tiên tiến.
Cũng như bất kỳ một bạn sinh viên nào bây giờ mong ước lớn nhất của tôi là ra trường tìm được việc làm thích hợp .
Tôi thích màu đỏ vì tôi thích sự mạnh mẽ của lửa, nhưng nếu cho tôi chọn một bông hoa hồng trong số nhiều bông hoa hồng đầy màu sắc kia thì tôi sẽ không chọn bông hoa hồng màu đỏ.
Nếu bạn trai tôi tặng hoa cho tôi thì tôi không thích họ tặng một bông mà thích có nhiều bông cơ (mặc dù một bông hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu)
Nếu phải lực chọn giữa sự nghiệp và tình yêu bạn sẽ chọn gì ? còn tôi tôi sẽ chọn sự nghiệp vì tôi cần tiền.
Tôi sợ nhiều thứ lắm, có nhiều thứ rất vớ vẩn, tôi biết thế nhưng tôi vẫn sợ như ma, kẻ trộn, sâu, xe ô tô,...
Tôi muốn học được tiếng anh, hiện giờ tôi đang theo một lớp học tiếng anh nhưng khả năng nghe và nói tiếng anh của tôi rất kém, rất mong các bạn truyền ít kinh nghiệm học tiếng anh "for me" or "to me"
Rất vui vì được làm quen với các bạn
Hôm nay ngày 01/10/2008.
Nhóm chúng tôi đã trồng xong rồi, mệt lắm. Giờ lại phải làm đất để trồng rau sà lách này, chán chết được toàn cỏ tranh thôi hu hu.
Mai là phải nọp tên đề tài thế mà tôi chưa nghĩa ra tên gì (hi cứ như đặt tên cho con ý, chỉ tội là không phải thích gì đặt nấy)
Giờ thật là vất vả thế mà có ai hiểu cho đâu. sáng học, chiều đi vào nha cô giáo đến tối mới được về,thứ 7 cn lại đi học ,ui mệt wa ta.
Nhưng vẫn lười không chăm lên được, vẫn không muốn học tiếng anh, chắc tại vì dốt wa nên cứ học là lại chán.
Giờ việc cần làm là phải hoàn thành tốt luận văn bảo vệ thật tốt trước thầy cô, học nghiệp vụ thật tốt, và phải cố gắng vượt lên bản thân.
Cố lên nào hahahhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
______
Hôm nay không vào cô, ở nhà một mình ngồi máy suốt ah
cũng chán nhưng thoải mái ghê.
Mai đi làm cả ngày rùi. giờ lắm việc nhưng chưa việc nào ra việc nào cả. viết đề cương cũng chán rùi chả được gì cả chán ghê ta.
Kỳ này không biết học hành thế nào đây
mình muốn học được tiếng anh nhưng lười ghê đó
mà cũng chả có thời gian mà học nữa hu hu
không học tiếng anh thì ra trường kiếm việc ở đâu đây chứ
_____
Dạo này hay chán vớ vẩn ghê, toàn gặp những người không biết thôi.Nhưng cũng hay cũng dễ nói chuyện.[/COLOR]








dnaduyenna # Friday, September 26, 2008 6:45:49 AM
Bây giờ năm cuối rồi, bận ghê phải học chính ngoài thiếu sinh quân này, học nghiệp vụ sư phạm và làm khóa luận tốt nghiệp nữa.Ai bảo làm học trò cô Vân không vất vả, chỉ cần làm ít chứ.Tui làm tui biết vất lắm chả ai hiểu cho.
dnaduyenna # Wednesday, October 1, 2008 2:08:14 PM
Tâmjinđôtamjindo # Wednesday, October 1, 2008 3:18:40 PM
" tôi sẽ chọn sự nghiệp vì tôi cần tiền " - hic hic ! câu này nghe chuối thấy ớn
Lại còn sợ ô tô , ặc ặc , cần tiền mà lại sợ ô tô
Gắng học đi em , nếu có đk Ca sẽ tặng em 999 bông hoa hồng đỏ , bông còn lại sẽ là của ng yêu em tặng =))
Have Fun !
Đại Ca của em !
dnaduyenna # Saturday, October 25, 2008 2:39:47 PM
được gặp anh trai yêu dấu của mình
lâu rùi không gặp giờ gặp lại mình rất vui. Nếu không phải anh em thì sao nhỉ _không gặp nhau ì có lẽ vậy. Gặp nhau rùi thì sao nhỉ a và e rất nhiều tình cảm. Anh là người anh mà hay nói chuyện với mình nhất, không có chuyện gì thì nói tếu, có chuyện thì tâm sự nhưng chủ yếu là tếu thôi ah. em rất vui vì đã quen anh_người anh trai yêu dấu_ một điều không thể thay đổi. Chính vì anh trai mà em sẽ không bào giờ mất anh, không thành người xa lạ được nhưng cũng thật.........
em viết như thế này liệu có ai hiểu không ?em không cần ai hiểu chỉ em thấy thoải mái là được, cứ sống bây giưof đã , còn sau này thì tính sau nhỉ,
Mà có lẽ em rất phiền toái nhỉ, chả giúp gì được cho anh chỉ làm phiền làm anh vừa tốn tiền, vừa mất thơi gian, vừa.....rất là nhiều em cũng thấy ngại, cũng thấy khó sử nhưng em cũng chả còn cách nào khác cả. Lúc nào anh có người yêu thì lại khác anh em mình sẽ không thân nhau như thế này nữa ...nhưng giờ thì em ....chúc anh tất cả ...HN_514_PD
nhatlvnhat2b # Wednesday, November 12, 2008 9:14:15 AM
dnaduyenna # Thursday, November 13, 2008 10:43:45 AM