Duyenxua

Loved to watch sunrise and sunset everyday

Subscribe to RSS feed

Hold Me

{Hold me, just hold me please don't ask me where I come from.}
*Hold Me - Ebba Forsberg



Hoa xuân ( Le temps des fleurs)

Hạnh phúc lắm cho ai khi xuân về, tết đến được trở về nhà,về quê hương mình để cảm nhận sự ấm áp bên người thân,hay đơn giản là ngồi canh chảo mức dừa (mà khi hoàn thành chắc sẽ hao đi một ít vì đã bị nếm thử khi mức bay mùi thơm phức *-*)
Và lang thang ngắm hoa đến mê mẫn , say sưa chụp ảnh , nhắm ong ,canh bướm đến nỗi bị chú ong hay cô ong gì đó hôn cho 1 phát vào má hồng đang đỏ au vì nắng Saì Gòn( Em đi mà chả mát tí nào đâu nha!) nóng lắm ,có khi 36 độ C luôn đó!
Tết đã qua rồi, ngày mai này mình sẽ lại bay tới bay lui như cánh chim trời để xây đắp tương lai.
Những đoá hoa xuân thật xinh tươi, Duyên lưu lại đây để ngắm và nhớ ngày tết ở quê mình năm nay.


Bướm & hoa




Thật may mắn khi đang giữa mùa xuân mà Duyên nhặt được một lá phong đỏ rơi trên đường du xuân

Màu hoa tím tôi yêu chơi vơi trên cát !

Mai tím cũng quyến rũ bướm ong

Cát Tường cũng tím

Hoa sứ đẹp như một đoá Hồng

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông (Kiều) - *Nguyễn Du

Đào phai


Duyenxua
VN 02/2013

Một góc đời nghiêng

Lại phải xếp hành trang cho những chuyến đi ...
Theo những bước chân du mục của Duyên,có những khoảnh khắc đầy cảm xúc được tôi ghi lại bằng chiếc điện thoại mỏng manh hay cái máy ảnh cầm tay rất nhỏ, vì công việc nên tôi không thể vác cái máy khủng theo mình( dù đó là yêu thích)!
Đành hẹn lại sau này khi an cư lạc nghiệp, sẽ lang thang chụp ảnh làm vui.



Boulervard ?

Đời nghiêng

Mây của quê hương là đẹp nhất


Biễn xanh tuổi thơ tôi!

Một góc rêu phong


Tôi ước mơ sau những khúc thăng trầm trong dòng đời nghiêng ngã ,
được về nằm trên thãm cỏ xanh này(trong vườn nhà)ngắm mây bay, nắng ấm
hoặc tìm đếm sao trời lung linh ...

Duyenxua
VN 01/2013




Gỏi Sầu Đâu lộc của mùa Xuân

Tôi như cánh chim Hải Âu bay xa quê hương, luôn sống đời viễn xứ !
Nhưng quê nhà dấu yêu và những món ăn đặc sản vùng miền,tôi nhớ mãi không quên.
Nhân chuyến công tác kết hợp về quê,Duyên viết và lưu lại nơi đây những kỷ niệm và cảm xúc của mình ,một cánh chim phi xứ!

Em như loài chim nhỏ
Em như loài chim nhỏ bé
Lạc giữa chốn rừng sâu
Tìm đâu? Tìm đâu?
Tìm đâu làn hơi ấm...

Lá sầu đâu trổ màu
Em như chiều mây tím
Trong gió bạt ngàn bay
Lá sầu đâu trổ màu *



Gỏi Sầu Đâu

Sầu đâu - Azadirachta indica Juss f., thuộc họ Xoan - Meliaceae.

Cây Sầu Đâu mọc nhiều ở vùng Thất Sơn , An Giang . Hoa màu phớt tím rất đẹp , còn gọi là hoa Xoan vì trái hình oval, dân gian gọi trái xoan.

Cách làm:
- 1 bó lá non(đọt) Sầu Đâu ,nếu có nụ hoa càng ngon
- 1 con khô cá Sặc
- 100gr thịt heo( ba rọi)
- 200gr tôm đất
- Me chín, nước mắm ngon, đường, tỏi, ớt( bằm nhỏ)

Trộn gỏi:
- Tước nhẹ từng lá cho vào dĩa,khô nướng chín xé nhỏ, tôm ,thịt luộc chín cắt mỏng ,
- Me chín dầm với chút nước sôi,trộn chung nước mắm, đường,tỏi ớt tuỳ thích
- Trộn chung tất cả và thưởng thức thôi! Ngon lắm!

Sầu Đâu có vị đắng, nhưng khi gắp 1 chiếc lá kẹp miếng khô sặc , chấm nước mắm me chua ngọt,cay cay
cho các giác quan cảm nhận tất cả mùi vị cuộc đời,nhìn khói lam chiều quê mẹ, bay bay. Ôi!thật là hạnh phúc .


Còn tháng năm dài nhung nhớ
Đường lối xưa em về
Sân trường chiều im vắng
buồn tái tê...*
*Nhạc:Nguyễn Trọng Khôi - Thơ Ngô Thy Vân

Thường thơ văn hay kèm với nhạc!
Nhưng vì hay ăn cơm một mình trong những chuyến viễn du, vừa ăn vừa nghe nhạc và xem thơ!
Nên thường là mình nghe nhạc kèm cơm !

Duyên
VIETNAM 2012

I’m coming back home

Another winter day has come

And gone away

And even Paris and Rome

And I wanna go home

Let me go home.

"Home - Michael Buble"

Read more...

Mùa đông của em

Mùa đông về chưa em sao mây xám đã giăng lưng trời!
Bao nhiêu mùa đông qua em còn đi mãi xa






Duyenxua

Những chiếc lá thu

Trời đất chuyển mùa...

Những chiếc lá mùa thu đổi màu theo thời gian...

Thời gian mãi trôi, vạn vật đổi thay ...






Suisse Automne 09/2012


Duyenxua






Nice weekend to my friends




I was busy and had an accident, only slightly. well now
Nice weekend to my friends

Goodbye My Friends


Dear friends,
Since I'm very busy for my job. I do not frequent online

Sorry and thank you all, see you soon,

Goodbye





Duyenxua

Hoàng hôn lặng lẽ

Tôi rất thích ngắm những tia nắng mặt trời vào buổi bình minh hay hoàng hôn.
Bình minh có ánh nắng ấm áp làm cho ta thấy yêu đời, năng động sau một đêm dài tăm tối!
Hoàng hôn có cái đẹp của ánh sáng buổi chiều tà thấy u buồn!
Nhưng cũng có những chiều hoàng hôn rực rỡ.Sau những giờ phút mãi mê vì công việc, tôi thường tìm vào blog này để lặng lẽ ghi ra những cảm xúc của mình, coi như một cách giảm áp lực công việc nhiều căng thẳng!

Mặt trời rơi xuống ngọn cây




Lung linh soi bóng mặt hồ






Nắng chia nữa bãi chiều rồi






Mây chiều !

Duyenxua
04-2012
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31