My Opera is closing 3rd of March

ĐIỀU MUỐN NÓI

CHIA SẺ KHOẢNH KHẮC, KẾT NỐI TRAI TIM, HÂN HOAN CHÀO ĐÓN!

TÂM SỰ THẬT

Giữa những ngày cuối tháng năm này, phải nói trong tôi có điều gì đó khác hẵn so với trước đây. Tôi cảm nhận được sự tiếc nuối như chưa bao giờ có khi mà tôi sắp phải rời xa mái trường, thầy cô và bạn bè của tôi.Và bằng cách này cách nọ tôi cố gắng bày tỏ mọi cảm súc của mình bằng hành động: với mái trường, tôi thường đi dạo vòng quanh sân và ngắm cái khung cảnh mà ngày nào tôi cũng bắt gặp. Bên bạn bè và thầy cô, như chưa bao giờ được nói tôi bung mọi chuyện ra tâm sự và kể, từ chuyện học tập đến chuyện tình cảm tôi không có một chút ngại ngùng mặt dù tôi là con trai. cũng cái khoảng thời gian này, không hiểu có liều thuốt cải tính gì không mà tôi từ một thằng rụt rè lại mạnh dạng đi viết thư cho một cô bé bên cạnh lớp mà tôi đã để ý từ lúc bắt gặp bé hỏng xe trên lề đường. Thay đổi của tôi lớn đến nổi ở nhà tôi cũng biểu hiện nó ra: tôi luôn mồm kể chuyện trên lớp học cho mẹ tôi nghe va tấc nhiên cái chuyện tôi làm quen bạn gái sẻ bị dấu đi, tôi có thói quen là "hay" đàn quitar ở nhà và bây giờ tôi chuyển từ "hay" thành từ "liên tục". Cứ thế tôi tự dặt ra câu hỏi với mình: "Tâm trạng tôi đã lớn hay chưa" giữa cái ranh giới của tuổi 18 nhẹ nhàng mà sôi động.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28