Saturday, 16. August 2008, 05:57:28
Nhác!
Cuối tuần. Chán! Lại thêm lười. Chả muốn đi đâu.
Hôm qua mới đi học Anh văn lại. Về đến nhà, "lương tâm cắn rứt". Thế là lôi sách ra ngó một chặp. Cầm được cái từ điển tra vài chữ.
Mệt!
..
Buồn ngủ..
Mấy đêm rồi chẳng hôm nào ngủ trước 1h sáng. Có hôm hơn 3h, hôm gần 5h.
Thế..
Dẹp sách dẹp vở.
Lăn qua một bên. Trùm chăn. Ngủ...
.
...
Giật mình! 1h30 sáng! Thấy nhỏ em còn thức, ngồi onl.
_ Đi ngủ đi Mèo! Lát dẹp cái bàn xuống đất rồi ngủ!
Trùm chăn. Ngủ..tiếp.
....
"Wake me up when September ends..."
Tiếng chuông báo thức từ cái điện thoại vang lên. À! Sáng rồi. Hóa ra mình ngủ luôn thật. Thôi kệ còn buồn ngủ, nằm tí đã.
"....when September ends..."
_ Dậy! Dậy đi học Mèo! Trễ bây giờ!
Hóa ra mình cũng còn tử tế nghĩ đến con em.
Vẫn nằm y nguyên đấy, chăn phủ mặt..
_ Hai chở em đi học nha!
_ Ờ! Dậy đi trễ ráng chịu à!
Nghe tiếng cửa phòng bên mở. Chắc má dậy gọi hai đứa.
_ Con chở em đi học nha!
_ Con biết rồi.
_ Ủi đồ cho em đi
_...
_ Hai ủi giùm em cái áo
_ Ờ!
......
_ Ăn sáng kịp hông Hai?
_ Ăn đi!
....
_ Để đó tao chở!
...
Hết buổi sáng. Không về nhà. Qua nhà ngoại chơi. Có mỗi thằng em họ 6 tuổi ở nhà. Cậu mợ đi làm. Ông bà đi tập thể dục.
_ Sao hôm nay Phong ở nhà?
_ Con được nghỉ 5 ngày.
_ Ờ!
Ngồi coi hoạt hình. Masupilami, Doraemon. Ông bà về.
Loay hoay một hồi, thằng nhỏ ăn sáng.
_ Mày dơ quá! Ăn xong lau chùi sạch sẽ, thay đồ, Hai dẫn đi nhà sách
_ Nhà sách Thăng Long nha Hai, con biết chỗ đó!
_ Ờ! Kệ con. Hai biết rồi.
....
*Thở dài* Hết 136k
Lại coi hoạt hình tiếp. Xong. Chán.
Ông mua nhãn về. Không ăn cái của ấy được. Ăn lại đau đầu. Không rớ tới nó mấy năm nay rồi.
11h hơn.
_ Thôi con đi đón con Mèo. Hôm nay nó học 1 buổi à.
_ Đón chị Mèo đi đâu?
_ Về.
_ Về đâu?
_ Nhà.
_ Nhà nào?
_ Nhà là nhà chứ nhà nào!
_ Sao không chở nó qua đây con? (ông bà)
_ Dạ thôi! Để con về luôn ạ.
............
_ Ghé qua nhà ngoại lấy con heo về, Hai!
_ Ờ!
....
_ Thằng Phong đâu có cầm về đâu con!
_ Con không biết. Mèo nó bảo thằng Phong cầm về. Mèo! Ai nói Phong cầm?
_ Con Minh.
_ Trời! Con đó nó nói tào lao mà mày cũng tin.
_ Ai biết. Tại kiếm hông thấy.
_ Ở dưới gầm giường á! (Phong)
_ Ack
.....
_ Ack! Thằng này tài thiệt. Nó nhét ở giữa giường mới ghê. Hèn gì kiếm quài hông ra.
_ Ờ!
....
*Lọc cọc*
Hết!