My Opera is closing 3rd of March

ĐỖ VĂN PHƯƠNG

khám phá

Subscribe to RSS feed

Làm con gái, nghĩa là...

1.Nghĩa là nếu có một cậu con trai ngần ngại trước chuyện bày tỏ tình cảm với bố, thì bạn có thể hoàn toàn khác. bạn có thể nhắm cho bố một tin nhắn " đứng tim" thế này: "Sắp sinh nhật bạn con gái. bạn con gái đề nghị bạn bố mang quà sang đây tặng bạn con gái đi. Kekeke...". Và chắc chắn một trăm phần trăm, tin nhắn ấy sẽ làm người bố mỉm cười vui sướng một cách... ngất ngây. ^^ Và chắc chắn, một trăm phần trăm, dù bạn đang đi du học ở tít tận một đất nước nào rất xa, ngày hôm ấy, bằng mọi cách, bố cũng sẽ gới đến cho bạn một tấm thiệp, một món quà, một message qua điện thoại đầy chất "VTeen" để reply cho bạn.

Làm con gái, nghĩa là nếu trong lớp có một cuộc xích mích, cãi nhau, khi hai anh chàng đang hùng hổ tuôn ra rất nhiều lời lẽ không còn kiềm chế lắm, và mỗu động tác vô tình của đám bạn con trai đều có thể đổ thêm dầu và lửa, thì lúc ấy, bạn vẫn có thể làm chủ tình hình và làm dịu đi mọi thứ chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười. Một câu hòa giải nghịch ngợm và dễ thương. Một chút hóm hỉnh có thể đủ sức làm "mền lòng" những anh chàng đang... hăng nhất. Là một thái độ quyết đoán nhưng vẫn rất "hiền lành". Chỉ làm được đìêu ấy, khi bạn là con gái.

Làm con gái, nghĩa là bạn có thể để những giọt nước mắt chảy ra một cách tự nhiên bất cứ khi nào bạn... muốn khóc. Khi xem một bộ phim, khi xúc động... đậy với mọi thứ xảy ra quanh mình... Bạn có thể dễ dàng giải tỏa những ức chế một cách thật đơn giản. Trong khi ngược lại, sẽ "khó" hơn và "nghiêm trọng" hơn nếu một "chàng trai" rơi nước mắt. Làm con gái , nghĩa là bạn không cần giả vờ mạnh mẽ. Mạnh mẽ khi có thể và yếu đuối khi bạn "cần" yếu đuối. Cuộc sống đôi khi cần phải khóc, để biết những cảm xúc của mình vẫn tươi nguyên, trong trẻo. Và bạn thực hiện được điều đó dễ dàng hơn khi bạn làm con gái. Thật đấy, bạn tin không?

2.Nhưng...
Làm con gái, cũng có nghĩa là trong khi một ông anh trai đang... "khò khò" trên giường, thì bạn đã trở dậy, để nhẹ nhàng bước qua phòng làm việc của bố, để nhìn thấy ánh đèn đã sáng, để khe khẽ đặt lên bàn một tách cà phê đầu ngày. Làm con gái, nghĩa là tinh tế và tận tâm, là phát hiện ra những giọt mồ hôi trên lưng áo mẹ nhanh hơn đứa em trai, là những sẽ chia thầm lặng với mẹ với ba, là người ngồi bên mẹ hàng giờ tối nay (thay vì đi xem phim), để nghe mẹ kể về mộ chuyện gì đó mà mẹ buồn, mẹ vui, mẹ đang trăn trở hay day dứt.
Làm con gái, nghĩa là thầm lặng những hy sinh. Bản chất ngàn đời của người phụ nữ là hy sinh. Bản chất ngàn đời của người phụ nữ Á Đông lại càng là sẵn lòng nhận thiệt thòi về mình, để những người thân yêu có điều kiện tốt hơn "bay" đến một phương trời mới. Làm con gái, nghĩa là khi gia đình có việc cần, bạn sẵn sàng nhường cho em những thuận lợi hơn mình, và âm thầm trong những nỗ lực riêng của bản thân. Chấp nhận cực hơn em, chấp nhận đi chậm hơn em, nhưng không có nghĩa làm cam chịu và dừng lại.

3.Là con gái, bạn trông "mềm mại, dịu dàng" thế thôi, chứ vẫn có thừa bản lĩnh và nghị lực. Có thừa sự cố gắng, khát khao. Có thừa những sức mạnh tiềm ẩn bên trong. để nỗ lực khẳng định mình mỗi ngày, để thật tinh tế, thật nhiều yêu thương và nhạy cảm nhưng cũng không thiếu những cá tính rất riêng đủ sức khiến người ta... "ngơ ngẩn"!

Làm con gái, nghĩa là một điều gì đó thật kỳ diệu.
Thế nên, chúc mừng bạn nhé...! Chúc bạn - một nữa đáng yêu của thế giới - nhân ngày của riêng bạn: Ngày Quốc tế Phụ nữ Tám Tháng Ba!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28