My Opera is closing 3rd of March

One love...Two thousand and 3D

Welcome to my blog...and discovery the special....

Có bao giờ..

Có bao giờ bạn tự hỏi: Yêu một người là như thế nào? Yêu như thế nào là đủ? Người đó có cảm nhận được hết những gì bạn đã làm cho họ không? Và người đó yêu bạn nhiều như thế nào?..Ai mà không tự hỏi những điều đó nhỉ. Vậy, yêu một người là như thế nào? Chưa ai trả lời chính xác được. Bản thân tôi cũng chả biết. Chả biết nên cứ tự nhủ, mình chưa cố hết sức, phải cố thêm chút nữa. Người yêu mình mà, nói ngọt 1 chút, nhường nhịn 1 chút, nhắm mặt bịt tai lại 1 chút. Có hại gì đâu, cả 2 vui vẻ là được, khối đứa còn không có ai để yêu, tôi hạnh phúc là có người yêu, được gần gũi, chăm sóc, còn đòi hỏi gì nữa..Đòi hỏi, tôi có đòi hỏi không? Có cái gì mà tôi chưa làm nhỉ? Có ai cho tôi biết tôi chưa làm gì không? Có chứ, tất nhiên là có.

nắng Sài GònĐợi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.