My Opera is closing 3rd of March

One love...Two thousand and 3D

Welcome to my blog...and discovery the special....

Cổ tích con rối hay nói dối

Ngày xưa. Không xưa lắm. Cách đây 4 năm thôi. Có một con rối xinh đẹp nằm trong lồng kính. Nhiều người đi ngang thích nó. Ngả giá để mua, nhưng năm lần bảy lượt con rối cố tình không làm tốt vai trò “rối”. Những người “thèm” có con rối dần chán và bỏ đi. Lâu dần, con rối tự nhủ nó đang bỏ hoang chính nó.

Một ngày kia, một cô bé 4 mắt đi ngang. Cô dè bỉu con rối là món hàng xa xỉ. Chỉ có những người ham vui mới chọn món hàng đó. Còn con rối thì lại thích được làm món hàng của cô bé ấy ngay từ lần đầu gặp. Nó nhảy múa, cười nói hòng gây sự chú ý với cô bé…nhưng nó không thành công.

Rồi một đêm nọ, một bà tiên bảo nó rằng bà sẽ cho nó một cơ hội để làm người. Nó sẽ có cơ hội đi bên cạnh cô bé nó thích. Nhưng bù lại, nó sẽ phải tặng lại cho bà tiên cái nó quý nhất. Nó là một con rối. Nó chẳng có gì quý giá cả. Bà tiên bảo rằng bà sẽ quay lại lấy vào một ngày ở thì tương lai gần.

(go on...)


Nothing to saynắng Sài Gòn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.