My Opera is closing 3rd of March

One love...Two thousand and 3D

Welcome to my blog...and discovery the special....

Những điều tốt đẹp cuối cùng

- Nói cho em nghe, em có những gì tốt đẹp?
- Em chẳng có gì cả.
- Hoá ra em thật tệ.
- Uh, em rất tệ.

-------------------------------

4 năm yêu nhau, nhưng thật sự em đã yêu T trước khi T yêu em.... và khoảng thời gian đó là 1 năm. vậy là em mất 5 năm để yêu T đấy nhé.

Nhanh lắm. 5 năm. Chớp mắt cái thấy đã là nửa chục năm. Nghe thật "hoành tráng".

-------------------------------

- 4 năm qua em đã làm gì cho T?
- Em chẳng làm gì cả.
- Vậy àh.
- Uh, một là em đã chẳng làm gì, hai là T đã quên.

-------------------------------

- Em không biết đấu tranh.
- Uh, em không biết đầu tranh.
- Em chưa từng viết cho T một bài nào cả.
- Uh, vậy em viết bài "Con rẽ trài" và "cái tôi người mẹ" là tâm sự của riêng em.
- Uh, em lúc nào cũng chỉ biết bản thân mình.
- Vậy àh. hay nhỉ.

-------------------------------

Em chẳng trách vì biết tính T ít khi đọc blog. Em viết thì T đọc, rồi trả lời bâng quơ là hay đấy, rồi thôi. Nhưng T có hiểu em không. Àh. mà thôi. Bây giờ không phải là lúc để mình cứ khui chuyện xưa cũ. Bây giờ là lúc nói về "Những điều tốt đẹp cuối cùng"

-------------------------------

- Thế em muốn nói gì?
- Em cũng chẳng biết nói gì?
- Vì em thấy em sai?
- Không, vì em em thấy chẳng có gì để nói.
- Sao không có gì để nói?
- Vì bây giờ mắt chúng ta không còn nhìn rõ về nhau.
- Nghĩa là sao?
- Nghỉa là chúng ta đang thấy những điều tốt đẹp cuối cùng, tiếp theo đó là những điều xấu xa bắt đầu..
- Hài nhỉ. Khéo biện hộ và miệng lưỡi.
- Uh. Cứ cho là vậy đi.

-------------------------------

- Thế cuối cùng "những điều tốt đẹp cuối cùng" là gì?
- Là lời hứa "biết rằng đã từng yêu nhau và của nhau"

Chẳng biết nói gì...NGÀY SINH NHẬT....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.